Yêu nhau 15 năm rồi cưới, kết hôn được 47 ngày thì chồng qua đời

Sau 15 năm ròng rã cuối cùng tình yêu cũng đơm hoa kết trái, không ngờ sau 47 ngày kết hôn, người chồng lại nhiễm Covid-19 rồi qua đời.

Chị Mu Nina (37 tuổi) làm việc trong một siêu thị ở địa phương và anh Shafiri Mohamed (50 tuổi) đã kết hôn vào ngày 29/7 vừa qua. 5 ngày sau, cặp đôi lại phải chia xa khi anh Shafiri phải quay lại bang Johor (Malaysia) để làm việc.
Cặp đôi yêu xa từ lâu nên đã quen với việc này. Mỗi ngày dù có bận rộn thế nào thì họ vẫn dành thời gian để gọi video, nói chuyện với nhau. Thế nhưng, chỉ 47 ngày sau khi kết hôn, bi kịch đã xảy ra khiến cặp vợ chồng phải âm dương cách biệt khi anh Shafiri bị nhiễm COVID-19.
Chị Nina cho biết, chồng chị có tiền sử mắc bệnh hen suyễn và bắt đầu sốt vào ngày 3/9. Mặc dù lúc đó anh đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên nhưng anh không thể tiếp tục tiêm mũi thứ 2 vì các triệu chứng của bệnh.
 
Tình trạng của anh Shafiri nhanh chóng xấu đi và được đưa tới Bệnh viện đa khoa Johor vào lúc 6h30 sáng 12/9. Khi nhập viện, nam bệnh nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê và phải đặt nội khí quản do lượng oxy trong máu giảm liên tục.
Tới 7h15 sáng 14/9, chị Nina nhận tin dữ, chồng chị đã chết sau 36 giờ nhập viện. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên chị không thể tới gặp mặt chồng lần cuối, chỉ có thể bái vọng từ xa.
Câu chuyện của cặp vợ chồng sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận và lấy đi nước mắt của nhiều người. Một số người gửi lời chia buồn tới gia đình người quá cố, trong khi đó số khác cũng nhắc nhở mọi người nên nâng cao tinh thần phòng chống COVID-19 để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Một số người bình luận:
“Xót xa quá. Mong gia đình người quá cố sớm vượt qua nỗi đau này”,
“Họ đã chờ nhau tới 15 năm để được đến bên nhau, vậy mà giờ đây bên nhau chưa được mấy ngày đã phải kẻ âm người dương”,
“Mong mọi người nâng cao tinh thần phòng chống dịch để chung tay đẩy lùi căn bệnh quái ác này. Nó đã gây ra quá nhiều đau thương rồi”.

Cặp đôi tổ chức lễ cưới ở nghĩa trang gây sốc

Quyết định tổ chức đám cưới ở nghĩa trang của một cặp đôi ở Trung Quốc đang gây sốc mạng xã hội nước này nhưng lý do đằng sau lại khiến nhiều người xúc động.

Chú rể Cao Mingbao và cô dâu Jiang Jinbo hôm 21/10 tổ chức hôn lễ ở một nghĩa trang thành phố An Sơn , tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc Trung Quốc. Tại quốc gia đông dân nhất thế giới, việc tham dự một đám tang được coi là điều tối kỵ đối với những cặp đôi mới cưới nhưng lý do nào khiến anh Cao và chị Jiang lại chọn nghĩa trang là nơi tổ chức hôn lễ. Phía sau sự lựa chọn đó thật sự là cả một câu chuyện cảm động.
Cap doi to chuc le cuoi o nghia trang gay soc
Anh Cao Mingbao quỳ gối tặng hoa vợ trong ngày cưới của hai người tại nghĩa trang ở thành phố An Sơn. 
Anh Cao và chị Jiang đều là nhân viên của nghĩa trang trên và gắn bó với nhau nhiều năm trước khi quyết định kết hôn. Trong quãng thời gian yêu nhau, khi chú rể mắc bệnh hiểm nghèo, cô dâu đã ở bên chăm sóc anh. Họ tin rằng, nghĩa trang chính là địa điểm hoàn hảo để tổ chức đám cưới bởi với họ “chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta”.
Cuộc hôn nhân đầu tiên của anh Cao kết thúc cách đây nhiều năm khi người vợ đầu qua đời vì ung thư vú. Quyết định làm lại cuộc đời, anh đưa con gái 10 tuổi và mẹ ruột tới Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh láng giềng Hắc Long GIang, để bắt đầu cuộc sống mới.
Do một tai nạn ở nơi làm việc, anh Cao suýt bị mù hai mắt và tiêu tốn hàng chục nghìn nhân dân tệ cho việc điều trị. Sau khi sức khỏe hồi phục, anh gặp chị Jiang vào năm 2005. Một năm sau đó, điều không may lại xảy đến với người đàn ông này một lần nữa khi anh bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Anh phải dành phần lớn thời gian để điều trị bệnh.
Trước tình cảnh bất hạnh của người yêu, chị Jiang vẫn một lòng một dạ ở bên chăm sóc cho anh Cao không quản ngày đêm.
Cap doi to chuc le cuoi o nghia trang gay soc-Hinh-2
Cặp đôi đã cùng nhau trải qua sóng gió trong đời. 
Vào giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời anh Cao, chị Jiang không hề sợ hãi mà bỏ đi. Chị vẫn ở bên cạnh và chăm sóc cho người yêu suốt ngày đêm.

Bị bỏ quên trong xe ngày Trung thu, đứa trẻ tử vong thương tâm

Một đứa trẻ đã bị bố mẹ bỏ quên trong xe ô tô vào ngày Trung thu, lúc được phát hiện ra và đưa tới bệnh viện thì bé đã không còn dấu hiệu của sự sống.

Trung thu không chỉ là Tết thiếu nhi mà còn được coi là Tết đoàn viên, thế nhưng một bi kịch đau lòng đã xảy ra vào ngày này ở Trung Quốc. Theo đó, một đứa trẻ đã tử vong sau khi bị bố mẹ bỏ quên trên xe ô tô suốt cả ngày Trung thu.

Nhảy lầu tự tử rơi trúng người đi đường, 2 người tử vong

Hành động “quẫn trí” giữa đêm của người đàn ông 25 tuổi đã vô tình cướp đi sinh mạng của một người khác tại New York (Mỹ).

Cảnh sát cho biết một vụ nhảy lầu tự tử đã cướp đi sinh mạng của hai người tại Yonkers, New York, Mỹ vào đêm ngày 20/9. 
Theo báo cáo của Cục cảnh sát Yonkers, một người đàn ông 25 tuổi tự tử bằng cách nhảy từ tòa nhà cao 12 tầng. Thật không may khi anh này nhảy xuống lại rơi trúng mái của bãi đỗ xe bên dưới - nơi một người đàn ông 61 tuổi đang đứng. Cả 2 người được xác nhận tử vong ngay tại hiện trường và danh tính của họ hiện không được tiết lộ.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.