Xoa mòn tượng 'thần hổ' ở chùa Hương Tích cầu hết bệnh

Với mong muốn cầu hết bệnh, du khách đến thăm quan chùa Hương Tích (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã xức dầu lên "thần hổ", rồi xoa lên người mình.

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Nguyễn Tiến Dũng cho biết, từ mùng 1 Tết (1/2) đến ngày 10/2, chùa Hương Tích đã đón khoảng 35.000 du khách đến hành hương, vãn cảnh.

Chùa Hương Tích hay còn gọi là Hương Tích Cổ tự nằm ở độ cao 650m so với mực nước biển. Chùa tọa lạc trên lưng chừng đỉnh Hương Tích, một trong những ngọn núi đẹp nhất của dãy Hồng Lĩnh (thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc).

Ngoài ngôi thượng điện, khu vực đặt tượng “hổ thần” là nơi thu hút đông du khách.

Xoa mon tuong 'than ho' o chua Huong Tich cau het benh
Từ mùng 1 Tết đến nay, chùa Hương Tích đón khoảng 35.000 lượt khách
Xoa mon tuong 'than ho' o chua Huong Tich cau het benh-Hinh-2
Khu vực chính điện
Xoa mon tuong 'than ho' o chua Huong Tich cau het benh-Hinh-3
Ngày cao điểm, chùa Hương Tích đón 5.000 lượt du khách

Tượng hổ đặt ở hướng đi lên khu vực chính điện chùa Hương Tích được làm bằng bê tông, sơn màu vàng ở tư thế đang nằm nghỉ ngơi. Trước tượng hổ có một chiếc bàn đá để người dân dâng lễ, thắp hương. Ngoài bánh và hương hoa, thì dầu gió là thứ không thể thiếu với những du khách quan niệm xoa dầu lên hổ để chữa bách bệnh.

Xoa mon tuong 'than ho' o chua Huong Tich cau het benh-Hinh-4
Tượng hổ được đặt ở khu vực đường đi lên chính điện

Chị Đặng Cẩm Tú (trú huyện Nghi Xuân) cho biết: “Tôi có bệnh hay đau đầu gối, nghe tương truyền hổ ở đây có thể chữa bệnh nên tôi mua lễ vật, mang theo dầu gió xoa lên chân của hổ, rồi xoa lên đầu gối của mình. Hi vọng năm nay đầu gối của tôi bớt đau nhức”.

Xoa mon tuong 'than ho' o chua Huong Tich cau het benh-Hinh-5
Chùa Hương Tích gắn với sự tích về "thần Hổ" và sự tích công chúa Diệu Thiện chạy trốn
Xoa mon tuong 'than ho' o chua Huong Tich cau het benh-Hinh-6
Tương truyền khi xưa hổ thần linh thiêng đã che chở cho công chúa Diệu Thiện tới núi Hồng Lĩnh dựng am, tu hành
Xoa mon tuong 'than ho' o chua Huong Tich cau het benh-Hinh-7
Khi Diệu Thiện đên vùng núi Ngàn Hống, Thần Hổ cõng công chúa đến con suối có tên là Hương Tuyền. Sau đó, Thần Hổ lại đưa công chúa lên động cao Đá Đôi để ẩn thân nhưng vẫn không được yên. Cuối cùng, Thần Hổ đưa công chúa xuống động Hương Tích, ở trong một hang đá và đó chính là Hương Tích
Xoa mon tuong 'than ho' o chua Huong Tich cau het benh-Hinh-8
Người dân quan niệm xoa dầu lên hổ rồi xoa lên người mình có thể chữa được bệnh
Xoa mon tuong 'than ho' o chua Huong Tich cau het benh-Hinh-9
Do dầu thoa lên quá nhiều nên phần sơn trên hổ đã bị bong tróc
Xoa mon tuong 'than ho' o chua Huong Tich cau het benh-Hinh-10
Xoa mon tuong 'than ho' o chua Huong Tich cau het benh-Hinh-11
Xoa mon tuong 'than ho' o chua Huong Tich cau het benh-Hinh-12
Vỏ dầu du khách bỏ lại dưới tượng hổ sau khi xoa

“Trước đây du khách đến chùa Hương tích vào rằm tháng chạp (đi trả lễ), còn mấy năm trở lại đây du khách đến nhiều từ ngày mùng 1 Tết trở đi. Tính từ mùng 1 đến nay có khoảng 35.000 lượt khách, đưa lại doanh thu, ngân sách cho huyện. Tính riêng tiền vé đã đạt hơn 500 triệu đồng. Quan niệm của người dân là xoa dầu lên hổ để chữa bệnh. Ví dụ người nào đau đầu thì họ xoa lên đầu, ai đau chân sẽ xoa chân... Đó là tâm linh của người dân", ông Nguyễn Tiến Dũng nói.

Xoa mon tuong 'than ho' o chua Huong Tich cau het benh-Hinh-13
Người dân đến chùa Hương Tích cầu may mắn ngày đầu năm
Xoa mon tuong 'than ho' o chua Huong Tich cau het benh-Hinh-14
Tiền vé vào cổng với người lớn là 20.000 đồng và trẻ em 10.000 đồng/lượt
Xoa mon tuong 'than ho' o chua Huong Tich cau het benh-Hinh-15
Du khách mang theo lễ vật

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, huyện Can Lộc đã xây dựng đĩa về chùa Hương Tích nhằm mục đích quảng bá và tuyên truyền, nhắc nhở du khách.

"Địa phương đã cử nhiều lực lượng túc trực tại chùa Hương tích, để điều tiết mật độ du khách, tổ chức phát khẩu trang, nước xịt khuẩn. Ngoài ra lực lượng y tế được bố trí tại chùa để nhắc nhở, hướng dẫn du khách", ông Nguyễn Tiến Dũng nói.

Chùa Hương đìu hiu dịp Tết Nguyên đán, thuyền bè “đắp chiếu” không khách

Thành phố Hà Nội đã đồng ý cho Chùa Hương mở cửa đón khách tham quan. Trước đó, Chùa Hương đã dừng tổ chức lễ hội vì dịch COVID-19.

Chua Huong diu hiu dip Tet Nguyen dan, thuyen be “dap chieu” khong khach
Do dịch bệnh COVID-19 nên dịp Tết Nguyên đán năm nay Chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã dừng tổ chức lễ hội. 

Kỳ 3: “Thần hổ xám ở Thanh Hóa“: “Ác thú” ăn thịt hai thiếu nữ

Dân làng gom nhặt mãi chỉ được cái đầu, mớ tóc, quần áo, vài mẩu xương của thiếu nữ 17 tuổi.

Tưởng rằng cái chết của thợ săn hổ khét tiếng Đinh Văn Riệc sẽ khép lại chuỗi ngày trả thù dài dằng dặc của thần hổ xám, với vô số người đã mất mạng, thế nhưng, thần hổ xám vẫn tiếp tục hoành hành.

Chuyện kể kinh hãi về ‘thần hổ xám’ báo thù ở Thanh Hoá

Trong lỗ tai hổ xám có hơn 100 vết đỏ như nốt ruồi son, chứng tỏ nó đã ăn thịt hơn 100 người.

Ông Đinh Văn Trinh, 81 tuổi, ở thôn Yên Sơn 2, xã Thành Yên (Thạch Thành, Thanh Hóa) kể rằng, trong truyền thuyết của người Mường vùng Thạch Thành, xưa kia, trong đại ngàn Thành Yên có vô số hổ, nhưng con hổ thành tinh, hay còn gọi là hổ thần, là chúa tể của loài hổ. Nó là vị chỉ huy tối cao, là thủ lĩnh, gây ra những vụ tàn sát người ghê gớm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.