Nghi vấn 'Phó chủ tịch phường' lén lút chôn xác heo

Google News

(Kiến Thức) - Người dân nghi ngờ các đối tượng này chôn xác heo bị dịch tả lợn châu Phi. 

Theo thông tin ban đầu, người dân tại hẻm 762/40 QL1A, tổ 125, KP6, P.Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP.HCM cho biết, vào 19hh30 ngày 8/8 họ tiếng động lạ ở bãi đất trống. Sau đó, họ phát hiện xe máy múc và xe tải chở xác heo đến đào hố chôn một cách lén lút.
Khi người dân bày tỏ bức xúc thì một người phụ nữ tự xung là Phó chủ tịch phường Bình Hưng Hòa B không cho người dân tiếp cận hiện trường.
Khi người dân yêu cầu làm biên bản thì bà "phó chủ tịch" nói nếu ai đào xác heo lên thì tự chịu trách nhiệm
Nghi van 'Pho chu tich phuong' len lut chon xac heo
 Khu vực được người dân xác định nhóm người lén lút chôn xác heo.
Người phụ nữ tự xưng là hó chủ tịch phường cho rằng chỉ chôn 5 con heo nhỏ mới kích điện chết. Tuy nhiên, khi người dân làm căng thì người này thú nhận chôn 9 con.
Cơ quan chức năng sau đó có mặt để bảo vệ hiện trường, xử lý vụ việc. Người phụ nữ tự xưng là "phó chủ tịch phường" bỏ đi ngay sau đó.
Người dân nghi ngờ các đối tượng này chôn xác heo bị dịch tả lợn châu Phi.
Nghi van 'Pho chu tich phuong' len lut chon xac heo-Hinh-2
 Những vết đào còn khá mới và chưa được lấp kỹ.
Ông Nguyễn Thanh L., người dân ở khu vực cho biết: "Khi chúng tôi phát hiện sự việc, thì họ không cho chúng tôi tiếp cận hiện trường và thậm chí nhóm người này còn tắt đèn các thiết bị. Người dân giữ 2 người và gọi cơ quan chức năng".
Hà Bắc

>> xem thêm

Bình luận(0)