Nam sinh rơi từ tầng 13 Đại học Kiến trúc: Người nhà nói gì?

Google News

Sau khi bị nam sinh Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội rơi từ tầng 13 trúng người, nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu và hiện qua cơn nguy kịch. Còn thi thể nam sinh tử vong đã được gia đình đưa về nhà để tổ chức tang lễ.

Nam sinh roi tu tang 13 Dai hoc Kien truc: Nguoi nha noi gi?
 Hiện trường vụ việc. Ảnh: Long Quyền.
Liên quan đến sự việc nam sinh Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội rơi từ tầng 13 xuống đất tử vong tại chỗ, trao đổi với phóng viên, anh Hoàng Đức Phương ở tổ 2, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, là anh trai của nam sinh Hoàng Hải N (sinh năm 1996, nạn nhân bị tử vong) cho biết, nam sinh đã hoàn thành xong chương trình học tại trường, hiện đang đợi lấy bằng tốt nghiệp.
Theo anh Phương, ngày hôm xảy ra sự việc, anh N lên trường và có thể không may bị trượt chân ngã xuống từ tầng 13 xuống dẫn đến tử vong. Hiện gia đình đã đưa thi thể nam sinh này về nhà ở tổ 2, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La để tổ chức tang lễ.
Còn nam sinh đứng dưới sảnh bị rơi trúng là Dương Quốc H (sinh năm 1997, ở phường Bạch Hạ, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Sau vụ việc, nam sinh Dương Quốc H được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 103. Hiện, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.
Trước đó như Lao Động đã đưa tin, khoảng 12h ngày 7.11, nhiều sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (phường Văn Quán, quận Thanh Xuân, Hà Nội) phát hiện một nam sinh viên rơi từ tầng 13 xuống sân trường. Lúc này, một nam sinh khác đang đứng dưới sân không may bị rơi trúng.
Nạn nhân rơi từ tầng 13 xuống văng trúng vào một sinh viên đang ở dưới sảnh, khiến sinh viên này bị thương, còn nam sinh rơi từ tầng 13 thiệt mạng.
Mời độc giả cùng xem video: Nam sinh lớp 10 viết thư tuyệt mệnh rồi nhảy lầu tự vẫn. 

Nguồn VTC1


Theo P.Đ/Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)