Vô tình cầm điện thoại của chồng, tôi phát hiện sự thật khủng khiếp

Tin nhắn từ người được lưu với cái tên tổng giám đốc nhưng rất mùi mẫn: Anh đang ở đâu? Em nhớ anh.

Tôi vừa phát hiện ra 2 ngày trước: chồng tôi đang ngoại tình. Mối tình ngoài luồng đó có thể bắt đầu cách đây ba tháng, hoặc có lẽ nhiều hơn. Tôi thực sự bị sốc khi biết điều này. Tôi cưới anh ấy khi 25 tuổi và gần như chắc chắn anh sẽ là người đi cùng tôi đến cuối cuộc đời. Tôi không mảy may nghi ngờ chồng tôi.

Thế nhưng sau 15 năm kết hôn với hai đứa con, tôi phát hiện ra anh ấy đang ngoại tình. Điều đó thật khủng khiếp. Tôi cảm thấy khó thở khi nghĩ về tương lai. Tôi không tin được sự thật trước mắt rằng anh đã ngoại tình.

Vo tinh cam dien thoai cua chong, toi phat hien su that khung khiep
Vô tình cầm điện thoại chồng tôi phát hiện anh ngoại tình. Ảnh minh họa: Internet

Chuyện cách đây hai ngày trước, tôi bị hỏng điện thoại. Khi chồng vừa điện thoại xong, tôi mượn điện thoại anh để gọi điện cho mẹ tôi. Tôi cầm lấy điện thoại và vào buồng gọi điện cho mẹ tôi. Khi cuộc gọi vừa kết thúc thì tin nhắn đến. Tin nhắn từ người được lưu với cái tên tổng giám đốc nhưng rất mùi mẫn: Anh đang ở đâu? Em nhớ anh. Thật kì cục, tôi biết tổng giám đốc của chồng tôi là đàn ông và nhiều tuổi hơn chồng tôi sao lại nhắn tin như thế này? Tôi nhớ ra đã vài lần thấy anh mải miết nhắn tin cho tổng giám đốc của mình nhưng cứ nghĩ đó là công việc.

Tôi nhanh chóng ghi số điện thoại kia và khi trả lại điện thoại, tôi hỏi chồng tôi về những gì tôi tìm thấy. Anh ấy đã nói với tôi rằng ông chủ gần 60 tuổi nhưng anh không biết tại sao lại gửi tin nhắn như vậy cho anh. Có lẽ một ai đó đã cầm điện thoại của ông và nhắn đùa với anh.

Chồng tôi nói vậy nhưng lòng tôi lúc ấy bão tố bắt đầu nổi lên. Tôi cảm thấy hoang mang, sợ hãi vô cùng. Tôi rất tin chồng tôi nhưng trực giác mách bảo tôi mọi chuyện không đơn giản như thế.

Vo tinh cam dien thoai cua chong, toi phat hien su that khung khiep-Hinh-2
Tôi cảm thấy như thế giới của tôi đảo ngược và tôi không biết làm thế nào để sống tiếp khi phát hiện chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Hôm sau, tôi quyết định gọi đến số điện thoại kia. Thật khó diễn tả cảm giác của tôi lúc ấy. Tim tôi đập thình thịch và hai tay tôi run rẩy khi tôi bấm số, rồi giọng một người phụ nữ vang lên: “Alo, xin hỏi ai đang gọi đấy?” Tôi lắp bắp và giả vờ hỏi có phải Hương không? Cô ấy bảo nhầm máy rồi nhé. Tôi hít một hơi thật sâu và hỏi cô ấy có biết người này không? Và ngay khi cô ấy nghe thấy tên của chồng tôi thoát khỏi miệng tôi, cô ấy đã ngắt cuộc gọi.

Tất cả mọi thứ ngay lập tức có ý nghĩa. Cô ấy biết chính xác tôi là ai và tôi biết cô ấy là người tình của chồng tôi. Cảm giác lúc đó của tôi thật kinh khủng. Tôi không thể tin được. Chồng tôi đã ngoại tình. Chồng tôi đã nói chuyện và nhắn tin cho người phụ nữ này mỗi ngày. Anh ấy lưu số của cô gái đó dưới cái tên tổng giám đốc của mình để nếu tôi nhìn vào điện thoại hoặc vô tình lướt qua tôi nhầm tưởng anh đang nhắn tin cho ông chủ của mình.

Tôi đã khóc nức nở và nguyền rủa hai người trong suốt hai ngày qua. Tôi cảm thấy như thế giới đảo ngược và tôi không biết làm thế nào để sống tiếp khi phát hiện chồng ngoại tình. Tôi đã khóc rất nhiều và tôi cảm thấy rất đau lòng. Tôi nghĩ tôi không đáng phải nhận một kết cục đau đớn như thế sau 15 năm kết hôn. Tôi rất tuyệt vọng, tôi không muốn các con tôi không có bố, không có một mái ấm gia đình trọn vẹn.

Chồng tôi đã đi từ đêm đó, có lẽ ở cùng với cô ấy. Anh đã biết tôi biết anh ngoại tình. Anh nhắn tin cho tôi: cho dù thế nào anh cũng tôn trọng quyết định của em. Không một lời xin lỗi, không một lời giải thích. Tôi không hiểu đó là hành vi của một người đàn ông lưu luyến với vợ con không biết nói gì về tội lỗi của mình hay là của người muốn kết hôn với người tình của mình chỉ chờ sự đồng ý của tôi? Tôi là người bị phản bội nhưng tôi không biết phải làm sao? Xin cho tôi một lời khuyên để tôi vượt qua chuyện này?

Đuổi vợ khỏi nhà đưa bồ về, trai trẻ nhận cái kết đau đớn

Bồ trẻ ở nhà tôi được một tháng mà cái bụng bầu của em đã không giấu nổi mọi người. Tôi lớn tiếng yêu cầu em ra khỏi nhà tôi...

Duoi vo khoi nha dua bo ve, trai tre nhan cai ket dau don
 Ảnh minh họa.
Mẹ kể mẹ về làm vợ bố năm mẹ tròn 19 tuổi và bố bước sang tuổi 20. Một năm sau bố mẹ đã đón chị gái tôi ra đời, vậy mà mãi 12 năm sau tôi mới cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc của hai bên gia đình nội ngoại. Tôi ra đời là cả một kỳ tích kiên trì thuốc thang, chữa chạy không biết bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu thầy thuốc Đông Tây y đủ loại cho mẹ tôi.

Đã có vợ nhưng tôi lại là “chỗ dựa” duy nhất của người phụ nữ khác

Quả thực, tôi cũng không hiểu được bản thân mình nữa. Tôi có đang bị người con gái ấy lợi dụng hay không?

Hạnh phúc chông chênh sau lời thú nhận của chồng

Nghĩ tới chồng tôi và những cô gái khác ôm ấp, sờ soạng thân mật với nhau, tôi lại muốn phát điên.
    

Tôi và chồng quen nhau khi cả hai 19 tuổi, tính ra tôi còn lớn hơn anh vài tháng. Lúc đó, chúng tôi cùng làm thuê cho một nhà hàng, vì quen biết lâu nên nảy sinh tình cảm. Khi chính thức yêu đương, chúng tôi dọn về sống chung để đỡ tốn kém tiền thuê phòng. Sống chung không tránh được những phút giây tình loạn ý mê, năm 23 tuổi, tôi mang thai ngoài ý muốn.
Hanh phuc chong chenh sau loi thu nhan cua chong
Vì phút "ý loạn tình mê" tôi mang thai ngoài ý muốn (ảnh minh họa).

Chúng tôi kết hôn và quyết định dồn hết vốn liếng mở một nhà hàng của riêng mình. Tài nấu nướng của chồng tôi cũng được gọi là hơn nhiều người, hơn nữa, chúng tôi đều niềm nở làm vừa lòng khách hàng nên bắt đầu hút khách. Tiếng lành đồn xa, tuy nhà hàng nhỏ lại mới mở nhưng khách hàng đến tương đối đều. Chuyện làm ăn ngày càng phát đạt.

Đúng lúc này, chồng tôi quen biết được một ông chủ lớn. Ông ấy đề nghị chồng tôi làm đầu bếp riêng, lương khoảng 350 triệu/năm. Suy nghĩ một thời gian, chồng tôi đồng ý, cũng kể từ đó, tôi chính thức là một người nội trợ toàn thời gian.

>>>Mời độc giả xem video : "99% đàn ông ngoại tình khi ở độ tuổi này" tại đây.

Sau một vài năm, thấy chồng tôi đáng tin tưởng ông chủ để chồng tôi quản lý một vài dự án nhỏ. Anh cũng không còn là đầu bếp riêng nữa, bắt đầu học cách phát triển các dự án trong tay, quen biết nhiều người làm ăn hơn.

Đến hiện tại, lương thưởng hàng năm của chồng tôi luôn trên dưới khoảng 1,75 tỷ đồng. Tuy nhiên, để được như thế, chồng tôi phải quan hệ xã giao với rất nhiều người.

Điều khiến tôi vui mừng là trong suốt những năm phấn đấu, mặc dù "đầu tắt mặt tối", ra ngoài nhiều nhưng chồng tôi vẫn chung thủy, hễ rảnh rỗi là về nhà, không la cà tụ tập. Anh vẫn thích cùng tôi nói chuyện phiếm và chơi đùa cùng con. Vì thế, tôi vẫn luôn cảm cảm thấy cuộc hôn nhân này rất hạnh phúc.

Tuy nhiên, mấy ngày trước, chồng tôi buộc phải đi công tác gần một tuần. Khi trở về, tôi ngửi thấy trên quần áo của anh mùi nước hoa phụ nữ. Sinh nghi, tôi hỏi thẳng chồng: "Em và anh bình thường đều không dùng nước hoa, tại sao anh đi công tác vài ngày lại dùng thế?".

Chồng tôi cũng không phải loại nói dối mặt không đổi sắc, lúng túng một lúc, anh trả lời thành thật, trong khi đi công tác phải dự tiệc đãi khách. Ăn nhậu xong, anh và mọi người đến quán hát, tất cả đều say, có người ham vui gọi thêm vài cô gái dịch vụ đến. Để không làm đối tác mất hứng, anh đành phải ôm ấp, hát hò cùng các cô gái đó. Nói xong, anh cũng cuống quýt xin lỗi tôi và hứa sẽ không tái phạm.

Tuy không học cao nhưng tôi vẫn hiểu được mặt trái của danh lợi, tiền tài đều. Thế nhưng, cứ nghĩ tới cảnh chồng tôi và những cô gái khác ôm ấp, sờ soạng thân mật với nhau, tôi lại muốn phát điên. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng chồng tôi hiện tại không sạch sẽ.

Tôi không muốn gia đình rạn nứt, cũng không muốn trở thành người phụ nữ ghen tuông vô lý. Nhưng tôi biết, mặc dù đã hứa nhưng nếu rơi vào tình huống tương tự, anh chắc chắn không thể từ chối. Liệu có ngày nào đó, tôi sẽ mất chồng khi anh mất kiểm soát tại những bữa tiệc xã giao? Không ngờ, đến lúc kinh tế dồi dào, tôi lại vướng phải nỗi lo này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới