Trung Quốc yêu cầu điều tra phòng thí nghiệm Mỹ về nguồn gốc COVID-19

Không lâu sau khi Tổng thống Joe Biden đề nghị mở lại điều tra về nguồn gốc dịch COVID-19, Trung Quốc cũng lên tiếng yêu cầu điều tra một phòng thí nghiệm quân sự của Mỹ.

Kênh CNN (Mỹ) cho biết cách đây một năm, khi số ca mắc COVID-19 tăng mạnh tại Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra giả thiết rằng virus SARS-CoV-2 rò rỉ từ một phòng thí nghiệm tại Vũ Hán (Trung Quốc). Vào cuối năm 2019, Vũ Hán là thành phố nơi ghi nhận những ca mắc COVID-19 đầu tiên.
Trung Quoc yeu cau dieu tra phong thi nghiem My ve nguon goc COVID-19
Viện Virus học Vũ Hán tại tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: CNN. 
Khi đó Bắc Kinh đã rất bất bình trước cáo buộc của nhà lãnh đạo Mỹ và cho rằng ông Trump muốn đổ tội cho Trung Quốc để đánh lạc hướng trước thất bại cá nhân trong kiềm chế dịch COVID-19 tại Mỹ.
Đến tháng 5 này, nội dung một báo cáo tình báo mật rò rỉ cho rằng một số nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán đã đổ bệnh trong giai đoạn tháng 11/2019 và phải nhập viện. Tổng thống Biden sau đó yêu cầu các cơ quan tình báo thực hiện điều tra chi tiết hơn về nguồn gốc virus SARS-CoV-2.
Một lần nữa Bắc Kinh lại bất bình về động thái của Washington. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố: “Mỹ không quan tâm đến sự thật hoặc nghiên cứu khoa học nghiêm túc về nguồn gốc virus. Thay vào đó, Mỹ chỉ hướng đến lợi dụng dịch COVID-19 để bêu xấu và thao túng chính trị nhằm đổ lỗi”.
Tiếp đó, ông Triệu Lập Kiên đề cập Viện Nghiên cứu Quân y về các bệnh truyền nhiễm (USAMRIID) tại Fort Detrick, Maryland (Mỹ) liên quan đến virus SARS-CoV-2 mà không đưa ra bằng chứng nào.
Ông Triệu Lập Kiên nói: “Những bí mật nào ẩn giấu trong Fort Detrick và hơn 200 phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ trên toàn thế giới? Nước Mỹ nợ cả thế giới một lời giải thích”.
Tháng 3/2020, truyền thông Trung Quốc đưa ra giả thiết rằng phòng thí nghiệm của quân đội Mỹ tại Fort Detrick là nơi hình thành dịch COVID-19.
Sau khi cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thực hiện tại Vũ Hán kết thúc trong tháng 2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đề nghị Mỹ mời các chuyên gia của WHO đến để “nghiên cứu dấu vết nguồn gốc”.
Vào tháng 3, WHO công bố bản báo cáo về điều tra tại Trung Quốc và kết luận rằng “khó có khả năng” virus SARS-CoV-2 rò rỉ ra từ một phòng thí nghiệm.

Covid-19 lan mạnh trong tù ở Campuchia, hàng trăm ca tại Đài Loan ‘mất tích’

Cơ quan quản lý trại giam Campuchia hôm 26/5 đã ghi nhận hơn 100 cán bộ và phạm nhân tại nhà tù tỉnh Kandal bị mắc Covid-19.

Tờ Thời báo Khmer cho biết, có ba cán bộ và 103 phạm nhân tại nhà tù tỉnh Kandal, Campuchia bị phát hiện dương tính với Covid-19, và vụ việc này làm dấy lên lo ngại về dịch bệnh sẽ lây lan giống như các trường hợp đã xảy ra tại một số nhà tù ở Thái Lan.

Bé gái 10 tháng tuổi bị chó nhà tấn công tử vong

(Kiến Thức) - Một bé gái 10 tháng tuổi đã tử vong sau khi bị hai chú chó cưng tấn công tại nhà trong lúc người cha ra ngoài.

Theo Daily Mail, vụ việc bé 10 tháng tuổi bị chó nhà tấn công tử vong xảy ra tại Willow Spring, Bắc Carolina (Mỹ) vào khoảng 20 giờ tối 25/5.
Danh tính nạn nhân được xác định là Malia. Hôm xảy ra vụ việc, cha của Malia, anh Scott Winberry, đã để con lại một mình cùng với hai chú chó Rottweiler trong nhà để ra ngoài sân.

Chuyện người đàn ông có 16 vợ và 151 người con

(Kiến Thức) - Misheck Nyandoro, người đàn ông hiện có 16 vợ và 151 người con, gần đây cho biết ông sẽ cưới người vợ thứ 17 vào mùa đông năm 2021.

Theo Daily Mail, Misheck Nyandoro đến từ Mbire, tỉnh Trung Mashonaland (Zimbabwe) thu hút sự chú ý về đời sống cá nhân khi ông hiện có 16 vợ và 151 người con.
Tuy nhiên, người đàn ông 66 tuổi vẫn chưa có ý định ngừng lấy thêm vợ. Ông dự định cưới người vợ thứ 17 vào mùa đông năm nay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới