Trùm ma túy khét tiếng từng "nổi như cồn" nhờ phong cách đại gia

Sau vài năm rời quê, Tuân trở về quê với phong cách sống của đại gia lắm tiền, đi ô tô, cổ đeo dây chuyền gắn nanh con hổ.

Đại gia 26 tuổi
Trao đổi với PV chiều 3/7, ông Nguyễn Duy Hưng Trưởng công an xã Yên Trung (Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, sau khi Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983, quê ở xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội) bị tiêu diệt tại sào huyệt ở Sơn La, gia đình đã đưa thi thể trùm ma túy về an an táng tại quê nhà.
Theo ông Hưng, Tuân sinh tại thôn Lặt, xã Yên Trung và là con cả trong gia đình bần nông. Bố mẹ Tuân sinh được hai anh em trai nhưng cả Tuân và cậu em trai đều vướng vào ma túy.
Năm lên 9 tuổi, Tuân bỏ học ở nhà đi làm, nhưng thuở bé Tuân chưa từng gây gổ, có điều tiếng. Năm 2003, Tuân về quê lấy vợ tại địa phương và sinh liền hai cô con gái rồi bỏ đi biền biệt.
Tới 2009, Nguyễn Thanh Tuân trở về quê thăm gia đình. Tuân "lột xác" từ một thanh niên chân lấm tay bùn trở thành đại gia lắm tiền. Thời điểm ấy, dân làng còn rất nghèo thì Tuân đã sắm ô tô vi vu khắp làng.
Trùm ma túy cũng thể hiện phong cách đại gia lắm tiền, ăn chơi khi đeo dây chuyền vàng gắn nanh hổ, tay đeo vòng bạc và có nhiều người đi bên cạnh.
Gia đình Tuân sau đó cũng xây một căn nhà mới khang trang dưới chân núi Ba Vì và có nhiều nội thất đắt tiền bên trong.
"Việc Tuân giàu lên trong thời gian ngắn khiến nhiều người ngỡ ngàng, đặt câu hỏi không biết Tuân là gì mà lắm tiền như vậy?", Trưởng Công a xã Yên Trung nói.
Theo ông Hưng, sau này khi Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Sơn La phát lệnh truy nã Nguyễn Thanh Tuân về tội “Mua bán trái phép ma túy” mọi người trong xã mới biết đối tượng buôn ma túy.
Chia sẻ thêm về ông trùm ma túy khét tiếng, ông Hưng cho biết, Tuân có ngoại hình khá lãng tử, đẹp trai. Ngoài người vợ cả ở nhà, Tuân còn có người tình ở bên ngoài. Quá trình sinh sống ở quê, Tuân chưa từng gây sự, gây rối trật tự tại địa phương.
Mẹ lên tận bản gặp khuyên con đầu thú
Trưởng Công an xã Yên Trung cho biết, trước đó một tháng, công an về địa phương đưa thư kêu gọi ra hàng cho mẹ và vợ Tuân. Ngày 27/6, khi lực lượng cảnh sát quyết định vây bắt cũng mời mẹ và người thân Tuân lên bản Tà Dê, xã Lóng Luông để khuyên nhủ nhưng Tuân nhất quyết không nghe.
Nói về cậu con tra cả, bà V. (SN 1963, mẹ Tuân) kể, Tuân đi làm ăn xa ít khi về thăm nhà, mỗi lần về chơi, thấy mẹ hỏi làm việc gì, Tuân chỉ nói đi buôn gỗ. Khi cảnh sát phát lệnh truy nã, bà V. và gia đình mới biết con trai là tội phạm buôn ma túy.
Ngôi nhà khang trang gia đình Tuân đang sinh sống. (Ảnh: N.H)
Ngôi nhà khang trang gia đình Tuân đang sinh sống. (Ảnh: N.H) 
Bà V. tiết lộ, sau khi bị truy nã có lần Tuân từng đưa bà lên bản Tà Dê, xã Lóng Luông. Tại đây, bà V. nhiều lần khuyên nhủ con trai ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng Tuân không nghe. Tuân bảo với mẹ rằng, bản thân đã mang trọng tội, khó thoát án tử như đồng bọn trong đường dây đã bị bắt và xét xử.
Hôm 27/6, gia đình bà V. được công an địa phương thông báo về việc Tuân dùng vũ khí cố thủ cảnh sát trong ngôi nhà ở bàn Tà Dê. Cảnh sát sau đó đón bà V. lên bản Tà Dê để thuyết phục con trai ra đầu hàng.
Đại tá Phùng Tiến Triển - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La kể lại, hôm nổ ra đấu súng, bà V. đứng cách hiện trường vài chục mét, dùng loa để kêu gọi con ra hàng.
"Bà kêu gọi đến khàn cổ: “Con ơi ra đi, nếu con không ra thì con chết mẹ có sống cũng như cái xác không hồn. Lời lẽ của người mẹ nói với Tuân khiến chúng tôi nghẹn ngào, bà nói bằng tâm can của một người mẹ. Nhưng Tuân quá ngoan cố, không nghe theo nên lực lượng công an phải sử dụng vũ lực triệt phá”, đại tá Triển kể lại.
Đại tá Triển cho rằng, nếu Tuân và Thuận ra đầu hàng như ba đối tượng Bùi Văn Thó, Sơn “điếc” và Minh thì đã không chết.

Cảnh tượng khó tin giờ cao điểm ở nút giao thông “nguy hiểm” nhất TPHCM

(Kiến Thức) - Từng được xem là nút giao thông nguy hiểm nhất TP HCM vì thường xuyên xảy ra kẹt xe, TNGT...bất kể ngày đêm. Thế nhưng khi chiếc cầu vượt, hầm chui dự án nút giao Mỹ Thủy đưa vào sử dụng, "điểm nóng" này thay đổi đến ngỡ ngàng.

Hàng ngày, hàng vạn phương tiện, nhất là xe tải, xe đầu kéo container... từ các hướng đường Vành đai 2, Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, Mai Chí Thọ dồn dập đổ về nút giao thông Mỹ Thủy (quận 2, TPHCM) để vào các cảng Cát Lái, Phú Hữu; đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu Phú Mỹ... nên khiến nút giao này luôn trong tình trạng quá tải vì kẹt xe...
Hàng ngày, hàng vạn phương tiện, nhất là xe tải, xe đầu kéo container... từ các hướng đường Vành đai 2, Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, Mai Chí Thọ dồn dập đổ về nút giao thông Mỹ Thủy (quận 2, TPHCM) để vào các cảng Cát Lái, Phú Hữu; đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu Phú Mỹ... nên khiến nút giao này luôn trong tình trạng quá tải vì kẹt xe...

Chồng nạn nhân bị chém ở Sóc Sơn: “Hôm trước gia đình còn sum họp”

(Kiến Thức) - "Hôm trước gia đình sum họp, vui vẻ vậy mà giờ đây tai ương ập đến. Cháu N., có vết thương ở tay, ở cổ... đối tượng quá dã man", cha và là chồng của hai nạn nhân trong vụ chém người ở Sóc Sơn rưng rưng nói.

Chiều tối ngày 3/7, tại Bệnh viện Xanh - Pôn (Hà Nội) cháu Đ.T.B.N (16 tuổi, ở Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội) - là một trong 3 nạn nhân trong vụ án chém người ở Sóc Sơn gây chấn động dư luận. 
Theo người thân của cháu N., cháu bị nghi phạm V.V.B (49 tuổi, Trưởng phòng y tế số 3 Trung tâm cai nghiện đóng trên địa bàn xã Trung Giã) chém đến tụ máu ở đầu, đứt gân tay.

Góa phụ xinh đẹp và hành trình trở thành bà trùm ma túy đất Cảng

Ngày 6/4, bà trùm ma túy xinh đẹp đã sa lưới pháp luật trong chuyên án 983M của lực lượng công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) khi vừa sinh con được hơn 10 ngày tuổi.

Sau khi hàng loạt tay to trong lĩnh vực buôn hàng trắng sa lưới, lợi dụng thị trường để trống, Phạm Thị Thu Huyền đã nhanh chóng chiếm lĩnh địa bàn và kết nối với nơi cung cấp, trở thành “bà trùm” ma túy đất Cảng. Ngày 6/4, bà trùm xinh đẹp đã sa lưới pháp luật trong chuyên án 983M của lực lượng công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) khi vừa sinh con được hơn 10 ngày tuổi.
Vào lúc 8 giờ 35, ngày 6/4, nhận tin từ “đối tác” gặp nhau giao hàng, Phạm Thị Thu Huyền, Sn 1988 (28/16 Lê Lai, phường Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng) đã phóng xe đạp điện rời nhà đến điểm hẹn.

Đọc nhiều nhất

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.

Tin mới

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.