Thu giữ số lượng lớn súng đạn tại nhà dân ở Bình Dương

Trong lúc đi vận động chống bạo lực gia đình, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà dân và thu giữ số lượng lớn súng đạn.

Chiều 22/11, Công an tỉnh Bình Dương đã cung cấp thông tin ban đầu về vụ thu giữ số lượng lớn súng đạn tại một căn nhà dân trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vào đêm 21/11.
Theo đó, thời gian gần đây, chính quyền địa phương thường xuyên nhận được tin báo của người dân về việc gia đình ông Đặng Bùi Thanh Phong, 36 tuổi, ngụ số nhà 90, tổ C, ấp An Hoà, xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương thường xuyên xảy ra tình trạng bạo lực gia đình.
Thu giu so luong lon sung dan tai nha dan o Binh Duong
Số lượng lớn súng bị thu giữ. 
Chiều 21/11, chi hội phụ nữ xã An Sơn cùng công an xã đến nhà ông Phong để khuyên giải. Tuy nhiên, cơ quan chức năng phát hiện trong nhà có một khẩu súng thể thao cùng 71 viên đạn nên đã âm thầm trình báo cho công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Ngay khi nhận tin báo, khoảng 19h30 cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an thị xã Thuận An ập vào bao vây và khám xét ngôi nhà này. Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện và thu giữ 10 khẩu súng gồm 4 súng ngắn các loại, 5 súng dài, 1 khẩu súng model 60.
Thu giu so luong lon sung dan tai nha dan o Binh Duong-Hinh-2
Ống ngắm và nhiều bộ phận của súng. 
Tiếp tục kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một hộp đạn súng thể thao có 71 viên đạn, 196 viên đạn ngoài, 46 hộp đạn chì, 3 hộp đạn bi, 1 hộp đạn chì, 6 ống ngắm cùng nhiều bộ phận khác của súng và 1 bịch 200 gram nghi là thuốc nổ được cất giấu trong nhà.
Thu giu so luong lon sung dan tai nha dan o Binh Duong-Hinh-3
Hàng chục hộp đạn bị thu giữ.
Khai với cơ quan điều tra, ông Phong cho biết khẩu súng thể thao cùng 71 viên đạn là do ông mua của một người chưa rõ lai lịch tại tỉnh Đồng Nai với giá 8 triệu đồng. Số súng đạn còn lại do một số người quen nhờ sửa chữa.
Hiện cơ quan Công an đang tạm giữ hình sự đối với ông Đặng Bùi Thanh Phong để tiếp tục điều tra mở rộng đồng thời giám định để làm rõ chủng loại của các loại súng đạn trên.

Đến ngôi làng người dân không thiết tha với Tết

(Kiến Thức) - Tết tràn ngập mọi nhà, nhưng không phải ai, nơi nào Tết cũng ngọt ngào hạnh phúc. Làng ung thư Cờ Đỏ, Tết dường như không bao giờ đến họ.

Làng Cờ Đỏ không có Tết
Lúc này, không khí Tết đang tràn ngập với mọi nhà, nhưng không phải ai và nơi nào Tết cũng là thời gian ngọt ngào hạnh phúc. Ở làng ung thư Cờ Đỏ, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Tết dường như không bao giờ đến bởi căn bệnh ung thư đã lấy đi niềm vui sống của nhiều mái nhà. Theo điều tra của Bộ TN&MT, làng Cờ Đỏ nằm trong top 10 làng ung thư có nguồn nước ô nhiễm nặng nhất cả nước. Khi được điều tra, có hộ có tới 5 người bị ung thư, trong đó 3 người đã chết.

Tết thiếu nhi của những đứa trẻ đi gặt lúa cùng bố mẹ ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Dịp Tết thiếu nhi 1/6, nhiều đứa trẻ ở Quốc Oai (Hà Nội) không có quà, bánh kẹo, các em chỉ chơi loanh quanh ở nhà hoặc ra đồng phụ bố mẹ gặt lúa.

Tet thieu nhi cua nhung dua tre di gat lua cung bo me o Ha Noi
 Dịp Tết thiếu nhi 1/6, nhiều đứa trẻ ở huyện Quốc Oai - vùng ngoại ô Hà Nội cũng vừa bước vào dịp nghỉ hè, nhưng các em không được đưa đi đâu chơi xa, đi du lịch nghỉ mát, thậm chí còn không nhận được quà hay gói bánh kẹo nào giống như các bạn cùng trang lứa ở nội thành Hà Nội. Hầu hết, các em đều dành thời gian trong tháng nghỉ hè này để phụ giúp bố mẹ làm những công việc nhà hoặc ra đồng phụ bố mẹ gặt lúa.

Nghẹn lòng Tết Thiếu nhi của những đứa trẻ không cha mẹ

(Kiến Thức) - Tết Thiếu nhi của những đứa trẻ không cha mẹ cũng như bao ngày khác, khi chúng vẫn chưa một lần được đón nhận món quà nhỏ từ chính những người thân sinh ra mình.

Ngày Tết Thiếu nhi 1/6, hàng triệu trẻ em trên cả nước rộn ràng vui chơi, được tặng quà từ ba mẹ mình. Riêng những đứa trẻ không ba mẹ bị bỏ rơi tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương (TX Dĩ An, Bình Dương) vẫn chưa một lần biết đến ngày Quốc tế Thiếu nhi là gì.
 Ngày Tết Thiếu nhi 1/6, hàng triệu trẻ em trên cả nước rộn ràng vui chơi, được tặng quà từ ba mẹ mình. Riêng những đứa trẻ không ba mẹ bị bỏ rơi tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương (TX Dĩ An, Bình Dương) vẫn chưa một lần biết đến ngày Quốc tế Thiếu nhi là gì.
Những đứa trẻ này bị chính cha mẹ của chúng bỏ rơi khi vừa mới lọt lòng.
 Những đứa trẻ này bị chính cha mẹ của chúng bỏ rơi khi vừa mới lọt lòng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới