Thi thể 2 mẹ con chết đuối bị cua bu kín, cắn nát

Thấy vợ và con đi bắt cua lâu không về, anh Dung đi tìm thì thấy thi thể vợ và con nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, cua bám đầy người.

Vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại hồ nước khu vực thôn 7, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk khiến 2 mẹ con tử vong. Nạn nhân là chị Trần Thị Khuyên (41 tuổi, ngụ thôn 7) và con gái Trịnh Thị Kim Oanh (15 tuổi, học lớp 8D, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, xã Ea B’hốk).
Ông Trần Mạnh Hoài - anh trai nạn nhân Khuyên cho biết - khoảng 19h ngày 20/11, chị Khuyên và con gái ra hồ thôn 7 (cách nhà khoảng 1km) để bắt cua. Đến hơn 21h, không thấy vợ và con về, anh Trịnh Văn Dung - chồng chị Khuyên đi tìm thì phát hiện chiếc xe máy để ở nhà người quen bên cạnh hồ nước nên đã chạy quanh hồ để tìm.
Sau 10 phút đi tìm, anh Dung bàng hoàng thấy thi thể vợ và con gái lập lờ dưới hồ nước sâu nên hô hoán mọi người. Nhân chứng cho hay, họ nhìn thấy hàng chục con cua bu kín thi thể mẹ con chị.
Do hồ nước sâu và rộng, đến khoảng 23h30 cùng ngày, xác mẹ con chị Khuyên mới được vớt lên bờ, tuy nhiên, mặt và tai các nạn nhân bị cua cắt nát.
 
Người dân đến động viên, chia buồn với gia đình nạn nhân.
“Khi vớt xác lên, ai nấy đều đau lòng, vì trên cơ thể 2 mẹ con đầy cua bám vào. Khuôn mặt chằng chịt vết cua cắn chảy máu. Cảnh tượng thật khủng khiếp”, anh Trịnh Văn Thái - em chồng chị Khuyên nói trong nước mắt.
Ông Hoài cho biết thêm, vợ chồng chị Khuyên có 6 người con (5 gái, 1 trai) hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Buổi tối, chị Khuyên cùng các con thường hay đi bắt cua về bán lại cho các đại lý thu mua trong xã với giá khoảng 10 – 20 ngàn đồng/kg. Tối 20/11, nghe tin ở hồ nước thôn 7 có nhiều của, chị cùng cháu Oanh đi bắt thì xảy ra sự việc đau lòng.

Toàn cảnh SVĐ Mỹ Đình trước giờ bóng AFF Cup lăn

(Kiến Thức) - Công tác chuẩn bị tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội nhằm phục vụ giải bóng đá vô địch ĐNA đã xong, sẵn sàng cho các trận đấu chiều nay. 

Ghi nhận của PV Kiến Thức vào sáng 22/11 (tức trước giờ bóng lăn hơn 10 tiếng), mọi công tác chuẩn bị cho giải vô địch ĐNA của Ban quản lý SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội, đã hoàn tất.
Ghi nhận của PV Kiến Thức vào sáng 22/11 (tức trước giờ bóng lăn hơn 10 tiếng), mọi công tác chuẩn bị cho giải vô địch ĐNA của Ban quản lý SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội, đã hoàn tất.

Tận mắt hàng loạt bồ câu “gián điệp” mang theo ký tự lạ

(Kiến Thức) - Một người dân ở Nghệ An lại vừa bắt được chú chim bồ câu "gián điệp" mang trên mình nhiều ký tự lạ giống chữ Trung Quốc.

Người vừa bắt được chú chim bồ câu lạ là anh Hồ Văn Thắm, SN 1973, trú tại xóm 15, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Người vừa bắt được chú chim bồ câu lạ là anh Hồ Văn Thắm, SN 1973, trú tại xóm 15, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Ông Đỗ Quý Doãn: “CĐ24h đã thất bại trong vụ Công Phượng“

(Kiến Thức) - Nguyên Thứ trưởng Bộ TTTT Đỗ Quý Doãn chia sẻ một số luận điểm cho thấy ông không ủng hộ cách làm của CĐ 24h về vấn đề tuổi tác Công Phượng.

Sự việc tuổi thật của cầu thủ bóng đá Nguyễn Công Phượng đang khiến dư luận bàn tán ồn ào thời gian qua và chưa hề có dấu hiệu dừng lại khi chương trình Chuyển Động 24h (CĐ 24h) của VTV liên tục xới sự việc lên.
Đọc báo chí và các trang tin, mạng xã hội, diễn đàn nhiều ngày nay, có thể thấy, dường như chương trình CĐ 24h càng đi sâu vào việc này thì lại càng nhận được sự phản ứng dữ dội, gay gắt của khán giả. Và một điều đáng chú ý là ngay cả những người ủng hộ sự trung thực trong thể thao, cần có kết luận chính xác về tuổi của Công Phượng thì cũng không đồng tình với cách làm của CĐ 24h.

Đọc nhiều nhất

Tin mới