Hé lộ nguyên nhân ái nữ tỷ phú khỏa thân ôm con nhảy lầu tự tử

Bạn thân của La Lực Lực mới đây đã tiết lộ một phần nguyên nhân khiến ái nữ của ông trùm bất động sản La Lâm tự tìm đến cái chết.

Vào lúc 16h00 ngày 6/1 vừa qua, một người phụ nữ trong tình trạng khỏa thân rơi tự do từ trên tầng cao nhất của khu biệt thự, chung cư cao cấp nổi tiếng Quân Di Phong, Hong Kong, ôm theo một bé gái khoảng 5 tháng tuổi và cả hai đều tử vong.
He lo nguyen nhan ai nu ty phu khoa than om con nhay lau tu tu
La Lực Lực ôm con nhảy lầu tự tử hôm 6/1 vừa qua. 
Người phụ nữ sau đó được xác định là La Lực Lực, 34 tuổi, con gái duy nhất của La Lâm, Chủ tịch công ty bất động sản Kim Lâm ở Thành Đô. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do La Lực Lực bị trầm cảm sau sinh.
Một trong những người bạn thân của La Lực Lực là Alice Chiu Tsang Hok-Wan, xác nhận cái chết của cô với báo giới và nhà từ thiện này đã bật mí một phần nguyên nhân khiến ái nữ tỷ phú La Lâm tự tử.
La Lực Lực có bạn trai bí mật, nhưng người này không đồng ý kết hôn dù biết cô mang thai con của mình.
"Sau khi có bầu, cô ấy đã nuôi hy vọng sẽ kết hôn với bạn trai, để mối quan hệ của họ được tôn trọng, cởi mở và chính thức. Tuy nhiên, bạn trai của cô ấy vẫn chưa sẵn sàng cưới", Alice Chiu nói.
Alice Chiu mô tả Lực Lực là một phụ nữ "lạc quan, tích cực và tốt bụng". "Cô ấy rất đam mê các hoạt động từ thiện. Tôi sẽ luôn nhớ tới cô ấy", Alice Chiu nói thêm.
Trước đó, La Lực Lực tận hưởng cuộc sống xa hoa, thường xuyên gặp gỡ, chụp hình chung với những nhân vật có tầm ảnh hưởng trên khắp thế giới, trong đó có cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Cliton và ngôi sao nhạc pop Rita Ora.
Trong một bài đăng trên Instagram gần đây, La Lực Lực chia sẻ một bức ảnh chụp cùng con gái - Aier - nhân kỷ niệm 100 ngày sinh của cô bé. "Chúa đã ban cô nàng này cho tôi để tôi hiểu được ý nghĩa cuộc sống. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời mẹ nhé, con gái yêu của mẹ", La Lực Lực viết.
La Lực Lực sinh ra ở Thành Đô, nhưng chuyển đến Hong Kong từ năm 4 tuổi, sau khi ông trùm bất động sản La Lâm ly dị vợ. Sau đó, cô đi học ở Australia, Mỹ, rồi thành lập công ty riêng năm 2014. La Lực Lực từng thú nhận, việc “sinh ra đã ngậm thìa vàng” khiến cô luôn đối mặt áp lực phải chứng minh bản thân để được coi là người thành công.
"Nhiều người nghĩ rằng chúng tôi làm gì cũng dễ dàng nhưng không phải vậy. Khi những người bình thường chỉ cần hoàn thành 60% mục tiêu đã được coi là thành công thì chúng tôi phải làm được 80%. Đặc biệt, vì là phụ nữ nên tôi còn phải cật lực hơn nữa và phải hoàn thành 95%", La Lực Lực từng chia sẻ.

Sáng kiến ngăn tình trạng nhảy cầu của một bà mẹ từng định tự tử

Sau khi nhận được sự giúp đỡ từ người đàm phán thuộc lực lượng cứu hộ và từ bỏ ý định tự tử khi đứng trên cây cầu, Lisa đã nhận ra một điều: “Tự tử không làm nỗi đau biến mất, mà thực tế chỉ là nỗi đau đó được chuyển sang cho người khác”.

Đi dọc theo các cây cầu tại đại đô thị Manchester, người đi đường có thể dễ dàng nhìn thấy những mẩu giấy với các thông điệp ý nghĩa được buộc trên thành cầu. Đó là nỗ lực ngăn chặn những người có ý định nhảy cầu của cô Lisa Barnes, một bà mẹ 2 con 46 tuổi từng suýt nhảy cầu tự tử.

Cô học trò tự tử vì bị giáo viên nghi ngờ ăn trộm điện thoại

Bị cô giáo nghi ngờ ăn trộm điện thoại, bạo hành tinh thần, cô học trò đã có hành động tự tử dại dột.

Một học sinh 13 tuổi ở trường Methodist, Nibong Tebal, Malaysia đã tự tử sau khi bị giáo viên cáo buộc ăn cắp điện thoại. Nữ sinh này đã treo cổ tử tự và được đưa vào bệnh viện Seberang Jaya. Các bác sỹ đã thông báo cô bé bị chết não.

Bị cô giáo vu oan lấy trộm iPhone 6, nữ sinh uất ức treo cổ tự tử

Dù ra sức thanh minh nhưng nữ sinh treo cổ tự tử Vasanthapiriya vẫn bị các giáo viên tại trường ghép cho tội ăn cắp.

Vasanthapiriya, 13 tuổi, là học sinh trường cấp hai SKM Methodist ở thành phố Nibong Tebal, bang Penang (Malaysia). Cô bé đã treo cổ tự tử vì bị các giáo viên tại trường vu oan cho tội ăn cắp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới