Gần 70 triệu đồng giúp lao động nghèo tử vong ở Lâm Đồng về quê an nghỉ
Sự chung tay kịp thời của cộng đồng đã giúp gia đình lao động nghèo quê Quảng Ngãi lo hậu sự và đưa người thân tử vong tại Lâm Đồng về quê an táng.
Sự chung tay kịp thời của cộng đồng đã giúp gia đình lao động nghèo quê Quảng Ngãi lo hậu sự và đưa người thân tử vong tại Lâm Đồng về quê an táng.
Nhờ sự có mặt kịp thời và tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ, cháu bé đã được truyền máu đúng lúc, góp phần hỗ trợ công tác điều trị.
Gói thầu cung cấp thực phẩm cho học sinh tại Trường MN Phú Thuận vừa công bố kết quả với nhiều dữ liệu đáng chú ý về năng lực nhà thầu và quy trình hậu kiểm.
Phát huy tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, hai nữ cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nùng Trí Cao đã kịp thời có mặt hiến máu cứu người bệnh trong lúc nguy kịch.
Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, sức khỏe thai phụ và thai nhi đã ổn định, gia đình gửi lời cảm ơn lực lượng Công an xã ở Tuyên Quang.
Sau khi nhặt được chiếc lắc vàng cùng 8 triệu đồng, người phụ nữ ở tỉnh Quảng Trị đã đến cơ quan Công an trình báo, trả lại tài sản cho người làm mất.
Không giấu được sự xúc động khi tìm lại được bố, chị N.T.H cho biết cụ T. tuổi cao, sức khỏe và trí nhớ giảm sút, gia đình không hay biết việc cụ rời khỏi nhà.
Nhặt được điện thoại rơi bên đường, một học sinh lớp 9 ở Phú Thọ đã chủ động mang đến Công an xã trình báo, giúp người đánh mất nhận lại tài sản.
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, bệnh nhân đã được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy an toàn và bàn giao cho đội ngũ y, bác sĩ tiếp nhận cấp cứu.
Tóc Tiên khoe tóc mới, hút nhiều lời khen nhan sắc trẻ trung, dễ thương. Con gái Lan Phương thích thú khi được ngồi chiếu, gặm đùi gà khi về quê ăn giỗ.
Nhờ sự nhanh trí, quyết đoán, đồng chí Quỳnh đã kịp thời ngăn chặn không để xảy ra tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn tính mạng cho cháu bé.
Ba trẻ em đi xe đạp điện lạc từ xã Vật Lại (Hà Nội) sang Phú Thọ được lực lượng Cảnh sát 113 hỗ trợ tìm về gia đình.
Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế vừa trao trả 23 triệu đồng, cùng nhiều giấy tờ tùy thân cho người dân bị đánh rơi.
Khi kiểm tra số phế liệu vừa mua, chị Đào Thị Hương (Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện bên trong chiếc két sắt hỏng có một số vàng, nên đã trình báo cơ quan Công an.
Trong lúc chỉ huy trực tiếp tổ công tác giữ ATGT sau chiến thắng Đội tuyển Bóng đá Việt Nam, đội trưởng CSGT Nam Sài Gòn đã hỗ trợ một nam công nhân lỡ đường giữa đêm khuya.
Trên đường đi học về, một học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng nhặt được ví tiền và chủ động báo gia đình và mang đến công an trả lại người mất.
Nhận được thông tin bệnh nhân nguy kịch, cần truyền máu gấp, một chiến sĩ công an ở Khánh Hoà đã đến bệnh viện, hiến máu cứu người.
Cảm kích trước hành động của các chiến sĩ CSGT, 2 nam sinh đã thể hiện lòng biết ơn bằng lá thư viết tay vô cùng xúc động.
Tổ công tác Đội CSGT 14, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời dẫn đường, hỗ trợ đưa một sản phụ chuyển dạ đến Bệnh viện an toàn.
Phát hiện tài khoản nhận được 30 triệu đồng, anh Nguyễn Quang Thuận (tỉnh Hà Tĩnh) đã đến cơ quan Công an trình báo, đồng thời nhờ tìm người trả lại.
Một người đàn ông ở Phú Thọ nhặt được bọc tiền trên đường đi làm và mang tới công an trình báo. Số tiền sau đó được trao trả cho người đánh rơi.
Phát hiện nhiều trang sức bằng vàng trong áo quần gửi tặng bà con vùng lũ, bà Hoàng Thị Triều (tỉnh Quảng Trị) đã lập tức trình báo cơ quan Công an.
Từng túi gạo, mì và nhu yếu phẩm được người dân chuẩn bị cẩn thận, mang theo tình thương, nối dài vòng tay yêu thương tới đồng bào miền Trung.
Dù không mang giấy tờ tùy thân và không có điện thoại, bị lạc người thân cháu C.V.L đã được Công an xã Mê Linh giúp tìm được người thân.