Nắm được bí mật, nửa đêm quản lý tiệm bánh đột nhập cửa hàng

Do cần tiền cá độ bóng đá nên một quản lý tiệm bánh do người nước ngoài làm chủ đã đột nhập, mở két sắt trộm 139 triệu đồng mang đi cá độ và thua sạch.

Ngày 21-2, VKSND TP HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Tường Thiện Tùng (SN 1993, ngụ quận 3, TP HCM) về tội "Trộm cắp tài sản".
Tháng 8-2016, Tùng được tuyển vào làm quản lý cửa hàng bánh do một người Hàn Quốc làm chủ trên đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao (quận 1, TP HCM). Đến tháng 10-2016, Tùng được ông chủ điều động sang làm quản lý một cửa hàng bánh khác cùng thương hiệu.
Toàn bộ hành vi của Tùng bị camera ghi lại.
Toàn bộ hành vi của Tùng bị camera ghi lại. 
Do biết được giờ giấc làm việc, chỗ để tiền cũng như bí mật là mã số mở két sắt nên Tùng nảy sinh ý định đột nhập vào cửa hàng bánh từng làm để trộm tiền.
Khuya 30-10-2016, Tùng chạy xe máy đến trước tiệm bánh, trèo cột điện đột nhập bên trong. Tùng vặn mã số mở két sắt lấy tổng cộng 139 triệu đồng. Sau đó, Tùng mang toàn bộ tiền ra quán cà phê ở quận Tân Bình cá độ bóng đá và thua sạch.
Trưa hôm sau, nhân viên tiệm bánh mở két sắt lấy tiền nộp cho chủ thì phát hiện két sắt trống trơn. Kiểm tra camera thấy đối tượng khả nghi giống Tùng nên nhân viên tiệm bánh trình báo công an. Khi được mời lên làm việc, Tùng thừa nhận mình đã thực hiện toàn bộ hành vi trộm cắp như đã nêu.

300 ngày truy lùng cặp đôi ma mãnh, chuyên trộm xe máy liên tỉnh

Sau 300 ngày theo dấu, cùng gần nửa giờ truy kích, công an đã triệt phá đường dây thực hiện 162 vụ trộm cắp xe máy xuyên suốt nhiều tỉnh miền Tây.

Vỏ bọc hoàn hảo

Hàng nghìn người dân đổ ra đồng chiêm ngưỡng... “vua” 89 tuổi cày ruộng

(Kiến Thức) - Hàng nghìn du khách đã về xã Đọi Sơn (tỉnh Hà Nam) để xem "vua" đi cày với những con trâu đủ sắc màu rực rỡ tại lễ hội Tịch Điền. Năm nay, Cụ Đinh Trọng Tế (89 tuổi) được chọn vào vai nhà vua Lê Đại Hành.

Sáng 22/2/2018 (tức mùng 7 Tết Mậu Tuất), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ hội Tịch điền - lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Sáng 22/2/2018 (tức mùng 7 Tết Mậu Tuất), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ hội Tịch điền - lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. 

Tham dự Lễ hội có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Hà Nam cùng hàng nghìn người dân trong vùng và khách thập phương tham dự.
 Tham dự Lễ hội có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Hà Nam cùng hàng nghìn người dân trong vùng và khách thập phương tham dự.
Theo lịch sử để lại, mùa Xuân năm Đinh Hợi, niên hiệu Thiên Phúc thứ 7 (tức năm 987), vua Lê Đại Hành về chân núi Đọi làm Lễ Tịch điền (cày ruộng) đầu tiên trong lịch sử dân tộc, mở ra một trang sử mới cho nền nông nghiệp Việt Nam. Kể từ đó, Lễ hội Tịch điền trở thành một mỹ tục được các triều đại về sau thực hiện một cách thành kính, trang trọng.
 Theo lịch sử để lại, mùa Xuân năm Đinh Hợi, niên hiệu Thiên Phúc thứ 7 (tức năm 987), vua Lê Đại Hành về chân núi Đọi làm Lễ Tịch điền (cày ruộng) đầu tiên trong lịch sử dân tộc, mở ra một trang sử mới cho nền nông nghiệp Việt Nam. Kể từ đó, Lễ hội Tịch điền trở thành một mỹ tục được các triều đại về sau thực hiện một cách thành kính, trang trọng. 

Bị tát 2 cái, gái trẻ rút dao đâm một nhát chí mạng người yêu

(Kiến Thức) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, bị người yêu đâm thủng lốp xe, anh N. vung tay tát vào mặt Duyên 2 cái, bất ngờ cố gái trẻ này rút dao xếp đâm một nhát chí mạng khiến N. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Cù Thị Mỹ Duyên (20 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) để điều tra làm rõ về hành vi “giết người” trong vụ án đâm chết người yêu vì bị tát. Nạn nhân là anh Đ.T.N (20 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang).
Khu vực xảy ra án mạng. Nguồn ảnh: Saostar
 Khu vực xảy ra án mạng. Nguồn ảnh: Saostar

Đọc nhiều nhất

Tin mới