Mẹ đau lòng khi đón con từ nhà trẻ với khuôn mặt trầy xước

Một người mẹ ở Australia đã rơi nước mắt khi đón đứa con 10 tuần tuổi từ nhà trẻ về và phát hiện cậu bé bị chảy máu do những vết xước sâu trên mặt.

Người mẹ tên là Rachel đón cậu con trai tên Noah từ một trung tâm chăm sóc trẻ em Only About Children ở Melbourne, Australia, về nhà vào ngày 17/5.
Khi đến đón con từ nhà trẻ, họ phát hiện trên khuôn mặt của Noah có khoảng 20 vết xước màu đỏ.
“Cả hai chúng tôi đều rơi nước mắt. Chúng tôi không thể tin được điều khủng khiếp như vậy lại có thể xảy ra với con trai mình”, Rachel nói với đài truyền hình 7NEWS.
Trong một bài đăng trên Facebook, Rachel khẳng định nhân viên nhà trẻ đã gọi điện thoại cho họ và nói rằng Noah bị một đứa trẻ khác cào vào mặt khi cô giáo đang thay tã cho bé khác trong khoảng “hai hoặc ba phút”.
Me dau long khi don con tu nha tre voi khuon mat tray xuoc
Các bác sĩ không thể tin nổi số vết trầy xước trên mặt Noah. Ảnh: 9News. 
Vợ chồng Rachel đều không thể tin được rằng con trai có thể bị bạn học cào xước mặt đến mức vậy. Sau khi đón con, họ lập tức đưa cậu bé đến phòng cấp cứu để kiểm tra vết thương.
Tại bệnh viện, các bác sĩ cũng thừa nhận rằng họ không thể tin được tại sao đứa trẻ mới biết đi lại có quá nhiều vết thương nghiêm trọng trên mặt như vậy.
Sau khi kiểm tra mắt và não của em bé, các bác sĩ cho biết vết thương trên mặt bé Noah sẽ lành mà không để lại sẹo.
Một tháng sau khi xảy ra vụ việc, Rachel vẫn chưa muốn đưa con trở lại nhà trẻ.
"Họ giải thích rằng điều này vô tình xảy ra nhưng chúng tôi không thể chấp nhận lời giải thích này", Rachel nói thêm với 9News. “Hơn 20 vết xước trên mặt Noal, làm sao có thể vô tình xảy ra được?”.

Cô gái tí hon lấy được chồng trẻ đẹp, tò mò diện mạo con đầu lòng

Vì chỉ cao 118 cm, tương đương bé gái 7 tuổi, cô gái trẻ chưa từng mơ đến chuyện có thể sinh con nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như một kỳ tích.

Chuyện tình đặc biệt giữa chàng trai người Malaysia tên Muhammad Azri Zaidi và cô vợ tí hon từng thu hút sự chú ý lớn của dư luận và khiến nhiều người bàn tán xôn xao.

Theo đó, năm 2020, khi chơi game trên mạng, Muhammad tình cờ quen được một cô gái có tên Syakila Norazma Amira.

Xả súng Thái Lan: Bé trai bị bắn vào đầu sống sót thần kỳ

Cậu bé Sumaee, 3 tuổi, bị bắn hai lần vào đầu và bị dao đâm trong vụ xả súng nhà trẻ ở Thái Lan, đã sống sót một cách thần kỳ.

Cậu bé Sumaee may mắn sống sót sau vụ xả súng nhà trẻ ở thị trấn Uthai Sawan, Đông Bắc Thái Lan. Cựu cảnh sát Panya Kamrap đã đâm và bắn 2 phát đạn vào đầu của Sumaee nhưng em được 2 bác sĩ phẫu thuật thần kinh lành nghề mổ lấy đạn ra khỏi đầu và thoát chết thần kỳ tại bệnh viện.
Cô Joy, mẹ của Sumaee, nói với Sky News bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Nong Bua Lamphu: "Chồng tôi phát hiện Sumaee được một đội cứu hộ đưa lên xe cứu thương. Tôi đã ôm bàn chân của con trong xe cấp cứu để động viên".

Malaysia: Phát hiện con bị gãy chân sau 2 tuần gửi người trông trẻ

Đối với nhiều bậc cha mẹ đang đi làm, việc thuê một người trông trẻ sẽ giảm bớt những căng thẳng chăm con. Tuy nhiên, đối với cặp vợ chồng người Malaysia này, thuê người giữ trẻ lại khiến con bị gãy chân.

Trong bài đăng trên một nhóm của Facebook vào ngày 17/3, người phụ nữ có tên là Evelyn Tay ở Malaysia đã bày tỏ sự bất bình của mình với một người trông trẻ vì đã làm gãy chân phải của cậu con trai 3 tháng tuổi dù chỉ mới chăm sóc cậu bé được 2 tuần.
Trong phần mở đầu bài đăng, Tay cảnh báo tất cả các bà mẹ đang tìm bảo mẫu "hãy cẩn thận".

Đọc nhiều nhất

Tin mới