Lập mưu theo dõi bạn trai ngoại tình, tôi chết lặng khi thấy người đó quay lưng

Trong cơn hoảng loạn, tôi nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của một người phụ nữ ẩn hiện, người này quá.

Tôi ở viện 5 ngày thì được xuất viện về nhà, vết thương không nặng nhưng để lại trên đầu 1 vết sẹo dài. Cũng 5 ngày rồi tôi không nói chuyện với người yêu, tôi cũng im lặng với gia đình khiến mẹ tôi hoảng loạn hỏi bác sĩ tới 2-3 lần cổ họng tôi có vấn đề gì không? Tại sao ai hỏi gì tôi cũng không trả lời?Vốn dĩ tôi không muốn như thế nhưng giờ mọi chuyện đổ vỡ thế này tôi biết phải bắt đầu từ đâu.

Tôi và Minh yêu nhau 7 năm, quen biết nhau 10 năm trời, bố mẹ 2 bên đều đã biết chuyện. Chúng tôi tính sẽ về chung nhà khi mua được chung cư và công việc của Minh ổn hơn vì anh mới chuyển việc. Tôi không muốn làm gánh nặng cho cuộc sống của Minh nên im lặng chờ đợi dù năm nay cũng mấp mé 32 tuổi.

Ở tuổi tôi nhiều người đã lấy chồng, sinh con, cũng có người đã kịp đi thêm bước nữa hay làm mẹ đơn thân, còn tôi vẫn giữ mối tình của mình năm này qua năm khác. Ai biết sẽ nghĩ tôi mê muội, ai không biết thầm ngưỡng mộ khi tôi có thể bên cạnh một người lâu tới như vậy.

Chỉ tôi, mình tôi hiểu bản thân tủi thân thế nào nhưng không dám buông bỏ. Nói đơn giản, tôi hèn, sợ mất tình yêu, mất danh tiếng, mất thời gian. Nếu bỏ Minh ai dám yêu tôi - 1 cô gái yêu 1 người 10 năm, 32 tuổi chỉ duy nhất 1 mối tình, cái bóng của Minh lớn tới độ tất cả chàng trai khi biết tôi yêu Minh đều quay đầu chạy thẳng.

Lập mưu theo dõi bạn trai ngoại tình, tôi chết lặng khi thấy người đó quay lưng ảnh 1

Tôi không muốn làm gánh nặng cho cuộc sống của Minh nên im lặng chờ đợi dù năm nay cũng mấp mé 32 tuổi. Ảnh minh họa.

Kể ra, Minh đối xử với tôi rất tốt, Minh là kiểu con trai chăng hoa ong bướm bên ngoài nhưng về nhà vẫn lo đủ cho vợ con. Ở bên Minh tôi cảm thấy an tâm, cảm thấy dù anh có yêu bao nhiêu người thì cuối cùng người anh lấy cũng vẫn sẽ là tôi.

Mọi lần, chỉ cần tôi biết anh đang có quan hệ bên ngoài với một người nào đó anh sẽ lập tức bỏ người kia quay về dỗ dành tôi. Chuyện tôi và anh yêu nhau hệt như 1 trò chơi, anh cố gắng ra ngoài phóng túng, tìm kiếm điều mới lạ, còn tôi cố gắng tìm ra đâu là người anh đang dấu. Cũng có thể vì như thế chúng tôi mới yêu nhau được tới 7 năm.

Đợi anh đi vào tôi nhanh chóng tìm 1 chỗ ngồi, khi xác định được đối tượng tôi đã thấy người con gái Minh đợi ngồi đó từ lâu. Từ xa tôi không nhìn rõ cô ta là ai, chỉ thấy dáng người rất quen, tóc tai cũng rất quen, tựa như 1 người nào đó tôi từng gặp nhưng nhớ mãi không ra.

Tôi đang thất thần cố nhớ xem người đó là ai thì bất ngờ cô gái đó quay lại. Không thể ngờ người con gái tôi đang tìm kiếm lại chính là Lan. Tôi và Lan bằng tuổi nhưng chơi với nhau từ bé, lớn lên bên nhau như 2 chị em ruột thịt. Bố mẹ tôi và bố mẹ Lan là bạn thân nên đến đời tôi thì liền kết nghĩa.

Chúng tôi học đại học cùng nhau, đi làm cùng nhau, nghèo khổ cùng nhau, 1 miếng bánh mì 3 nghìn cũng phải chia đôi cùng nhau. Lan cũng có gia đình rồi, tôi không hiểu nổi tại sao Lan làm như thế. Tôi quen Minh 10 năm, Lan cũng quen biết Minh 10 năm, cớ gì lúc đầu không yêu mà giờ lại làm ra chuyện thế này.

Tôi sợ tới mức không dám thở mạnh, khi thấy tôi, Lan giật mình làm đổ ly nước trong tay. Minh cũng quay lại nhìn thì thấy tôi đang ngồi đó. Anh chạy lại chỗ tôi miệng liên hồi xin lỗi, giải thích nhưng không 1 từ nào lọt vào tai tôi. Tôi bỏ chạy ra ngoài, lái xe ra về không cẩn thận sang đường bị xe ngược chiều tông vào.

Trong cơm mê man, tôi nghe tiếng Minh gọi, tiếng Lan thút thít. Khi ở viện, đợi lúc gia đình tôi về hết Minh ở lại cầm tay thì thầm lời xin lỗi. Xin lỗi vì anh phản bội tôi, anh biết tình cảm của anh và Lan là sai, Lan là bạn thân nhưng cũng là người thân của tôi nhưng anh không cách nào thoát ra.

Anh cũng nói, chuyện tình dục của tôi và anh có vấn đề, anh từng rất nhiều lần "cảnh báo" tôi nhưng tôi phớt lờ mọi lời của anh mà chỉ chăm chăm nghĩ cho mình. Anh thấy tôi quá truyền thống, quá an toàn, còn Lan thì ngược lại, mang cho anh cảm giác vui vẻ, mới lạ và nhất là lúc nào cũng làm anh thấy ham muốn.Tất nhiên để lấy làm vợ anh vẫn sẽ chọn lấy tôi nhưng nghĩ tới 50 năm sống cùng nhau mà tôi "nhạt như nước lã" lại khiến anh ngán ngẩm.

Tôi nằm im như không nghe những lời anh nói, tôi im lặng vờ như chưa có gì xảy ra. Nhưng rồi chuyện này trước sau gì tôi cũng phải đối mặt. Tôi phải làm sao đây?

Hết tết hàng xóm vẫn ca hát ngày đêm, lại còn trách người nghe

Mấy người chị cùng trọ cũng bảo là chuyện bình thường, còn bóng gió mỉa mai em khó tính.

Ba ngày nay em vừa lên lại thành phố để đi học, đi làm. Đi đường xa đã mệt mỏi nhưng về đến phòng trọ em vẫn không thể nghỉ ngơi gì được. Không biết chỗ mọi người thế nào, nhưng kế bên nhà em mới có một người hàng xóm dọn đến cuối năm ngoái, và gia đình ấy cực kỳ mê hát karaoke. 

Em cũng biết là dăm ba ngày tết thì mọi người tụ tập, ăn uống hát hò vui vẻ, nhưng đó là mấy ngày trong tết, thôi thì cũng chấp nhận đi. Đến nay đã hết tết rồi, mọi người ai nấy đều phải đi học, đi làm cả rồi, vậy mà gia đình ấy vẫn chưa chấm dứt việc hát hò từ sáng đến tối.

Say tình trai đẹp, vợ trẻ 'mang về' nhà cho chồng điều bất ngờ này

Thế nhưng thật buồn là vợ không “say” chồng mà “say” trai đẹp là mối hàng ruột của em. Đến khi chuyện trăng hoa, ong bướm của em bị vỡ lở, thì số tiền rất lớn của bố mẹ tôi giao cho em nhập hàng đã không cánh mà bay.

Đất lành chim đậu, thấy việc kinh doanh đồ gia dụng ở một tỉnh giáp biên phía Bắc cho thu nhập khả quan, cách đây hơn 20 năm bố mẹ tôi quyết định bán hết nhà cửa, ruộng vườn ở quê để đưa cả gia đình ra đây lập nghiệp. Nhờ lộc Trời buôn may bán đắt kinh tế khấm khá nên chị em tôi cũng được bố mẹ đầu tư học hành đến nơi đến chốn.

Sau khi chị gái tôi yên bề gia thất, tôi lấy được bằng tốt nghiệp trường đại học xây dựng tận thủ đô và trở thành kỹ sư trẻ của một công ty xây dựng tư nhân ăn nên làm ra có trụ sở gần cửa hàng buôn đồ gia dụng của bố mẹ tôi.

“Mượn” chồng bạn một đêm rồi đâm ra “nghiện”

Tôi đã đi quá xa trên con đường phiêu lưu, vụng trộm. Liều lĩnh “mượn chồng” của bạn thân rồi “nghiện nặng” không dứt ra được.

Tôi và Lan là đôi bạn thân như hình với bóng từ hồi còn sinh viên. Ra trường, chúng tôi cùng ở lại thành phố. Dù việc làm hai đứa khác công ty, nhưng thuê trọ ở gần nhau. Tôi khéo léo hơn Lan nhưng có phần kém cạnh về nhan sắc. Thành thử, những người con trai tôi mới bắt quen khi lần đầu tới chơi để bị "đốn tim" từ phía Lan. Tôi cứ làm người thứ ba hoài. Đã thế, tôi càng tỏ ra bất cần, vướng vào đàn ông thêm nợ.

Vài năm sau khi ổn định công việc, Lan cưới chồng ngay. Chồng Lan hiền lành tốt tính, gia cảnh cũng thuộc hàng có điều kiện. Anh làm việc cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài nên thu nhập khá, đủ dư sức lo cho mẹ con Lan có cuộc sống tốt hơn mức bình thường. Còn tôi vẫn một cõi đi về. Ban đầu tôi cho thế là đúng sách. Kéo dài thời gian tuổi trẻ để giao du, hưởng thụ những sở thích mang sắc màu con gái.

Đọc nhiều nhất

Tin mới