Kinh hoàng vụ tra tấn, giết người man rợ của 4 nữ sinh Mỹ

(Kiến Thức) - Vào thập niên 1990, bốn nữ sinh đều chưa đủ 20 tuổi đã thực hiện vụ bắt cóc, tra tấn và giết người một cách man rợ gây chấn động nước Mỹ. Nạn nhận là Shanda Sharer, một bé gái 12 tuổi.

Theo ATI, năm 1991, Shanda Sharer, khi đó 12 tuổi, theo học tại trường Hazelwood Middle ở New Albany, bang Indiana. Shanda được nhận xét là một cô bé sôi nổi và hòa đồng với bạn bè, thường tham gia các lớp nhảy trong trường.
Tại ngôi trường này, Shanda hẹn hò với người bạn cùng lớp có tên Amanda Heavrin. Tháng 10/1991, cặp đôi cùng nhau tham gia lớp nhảy trong trường. Ở đó, Sharer và Heavrin "đối đầu" với Melinda Loveless, 16 tuổi. Được biết, Loveless và Heavrin từng có thời gian hẹn hò hơn 1 năm. Thấy Heavrin có người tình mới, nữ sinh này tỏ ra ghen ghét Sharer.
Kinh hoang vu tra tan, giet nguoi man ro cua 4 nu sinh My
Chân dung 4 nữ sát thủ tuổi teen Melinda Loveless, Laurie Tackett, Hope Rippey và Toni Lawrence. Ảnh: ATI.
Không chỉ công khai đe dọa Sharer, Loveless thậm chí nói về ý định sát hại nữ sinh 12 tuổi này. Lúc đó vì lo sợ, mẹ của Sharer đã phải chuyển con gái đến ngôi trường khác. Tuy nhiên, Sharer vẫn không tránh khỏi kết cục bi thảm.
Đêm 10/1/1992, Loveless đã rủ ba người bạn của mình là Laurie Tackett (17 tuổi), Hope Rippey (15 tuổi) và Toni Lawrence (15 tuổi) cùng thực hiện kế hoạch giết người đáng sợ để trả thù Shanda Sharer.
4 người này đã lừa Sharer lên ô tô và đưa cô đến một tòa nhà bỏ hoang có tên Lâu đài Phù thủy. Sau đó, chúng tra tấn Sharer một cách tàn bạo suốt 7 giờ đồng hồ rồi đưa cô tới bãi rác vắng vẻ trong một khu rừng rậm trước khi sát hại nạn nhân.
Sáng 11/1 năm đó, Loveless cùng đồng bọn đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người Sharer rồi tiếp tục tẩm xăng thiêu chết cô bé.

Mời độc giả xem thêm video về nghi phạm giết người ở thủ đô London, Anh (Nguồn: Daily Mail)

Ngay sau khi gây án, 4 nữ sát thủ tuổi teen này còn thản nhiên cùng nhau đi ăn sáng. Tuy nhiên, tối cùng ngày, Lawrence và Rippey đã đi cùng cha mẹ đến sở cảnh sát tự thú. Ngày hôm sau, cả 4 nghi phạm đều bị bắt giữ.
Trong phiên tòa xét xử, Tackett và Loveless bị kết án 60 năm tù. Lawrence và Rippey nhận được bản án nhẹ hơn, trong đó Lawrence lĩnh 20 năm tù và Rippey là 50 năm tù. Tuy nhiên, Lawrence đã được phóng thích vào năm 2000 sau 9 năm thụ án trong khi Rippley được tại ngoại vào năm 2006.

Cảnh sát truy lùng thủ phạm “vụ án Ted” khét tiếng ở Mỹ

Nạn nhân của kẻ giết người hàng loạt Ted Bundy đều có điểm chung là những cô gái xinh đẹp, ít tuổi, thậm chí là trẻ vị thành niên.

Ted Bundy, tên thật là Theodore Robert Bundy, được mệnh danh là kẻ giết người hàng loạt, tấn công và sát hại nhiều phụ nữ trong những năm 1970.

Ám ảnh trong bệnh viện Hoàng gia bỏ hoang ở Anh

(Kiến Thức) - Bệnh viện Hoàng gia Haslar ở Gosport (Anh) mở cửa vào năm 1753 sau khi được sự cho phép của Quốc vương George II nhưng nó đã bị đóng cửa vào năm 2009 và bỏ hoang từ đó cho tới nay. 

Am anh trong benh vien Hoang gia bo hoang o Anh
 Theo Mirror, "nhà thám hiểm" Neil Ansell hay còn được biết đến với biệt danh Abandoned Explorer, đã trèo qua hàng rào để “đột nhập” vào bên trong bệnh viện Hoàng gia Haslar ở Gosport, Hampshire, bị bỏ hoang suốt gần chục năm qua. (Nguồn ảnh: Mirror)

Am anh trong benh vien Hoang gia bo hoang o Anh-Hinh-2
 "Sau nhiều lần thất bại cuối cùng chúng tôi đã vào được bên trong bệnh viện bỏ hoang này. Chúng tôi nghỉ qua đêm ở đây, có cảm giác gì đó rất đáng sợ và ám ảnh", Neil Ansell kể lại.

Am anh trong benh vien Hoang gia bo hoang o Anh-Hinh-3
Neil nói rằng có y tá từng nhảy lầu tự vẫn tại bệnh viện này sau khi không thể cứu sống được một em bé. 

Am anh trong benh vien Hoang gia bo hoang o Anh-Hinh-4
 Sau những cánh cửa cũ kỹ, Neil và các thành viên khác trong nhóm của anh bước vào một căn phòng ngổn ngang trang thiết bị y tế như máy chụp X-quang và các ống nghiệm,...

Am anh trong benh vien Hoang gia bo hoang o Anh-Hinh-5
Theo BBC, bệnh viện Haslar được mở cửa vào năm 1753 sau khi được Quốc vương George II cho phép. Nơi này từng được sử dụng làm nơi chăm sóc y tế cho các nhân viên Hải quân Anh, sau đó là Không quân Anh, chữa trị cho những người bị thương trong các cuộc chiến tranh.

Am anh trong benh vien Hoang gia bo hoang o Anh-Hinh-6
Trong những căn phòng khác của bệnh viện Haslar có nhiều tập hồ sơ tài liệu lộn xộn trên nền nhà,... 

Am anh trong benh vien Hoang gia bo hoang o Anh-Hinh-7
 Các ống nghiệm được tìm thấy trong một phòng thí nghiệm cũ.

Am anh trong benh vien Hoang gia bo hoang o Anh-Hinh-8
 Một vệt máu còn trên bàn. Theo ước tính, khoảng hơn 7.700 người đã được chôn cất tại khu bệnh viện này.

Am anh trong benh vien Hoang gia bo hoang o Anh-Hinh-9
 Nó bị đóng cửa lần cuối vào năm 2009 và bị bỏ hoang từ đó cho tới nay. 

Gửi ảnh cho tình cũ, không ngờ gây tai họa chết người

Một phụ nữ 29 tuổi ở Anh đã nhận tội khiến người bạn trai cũ giết chết tình mới chỉ vì một bức ảnh.
 

Theo Daily Star, Sarah Bramley, 29 tuổi, nhận tội tại tòa án Teesside Crown hôm 13.9, với cáo buộc xúi giục hoặc giúp đỡ người khác giết người.

Đọc nhiều nhất

Tin mới