Kinh hoàng hiện trường xe cứu thương bị container tông biến dạng
(Kiến Thức) - Nhiều người đi đường một phen kinh hoàng khi chứng kiến chiếc xe cứu thương bị xe container tông trực diện làm biến dạng xe. Hiện chưa rõ tình trạng thương tích của các nạn nhân.
Vũ Sơn
Sáng nay 30/8, trao đổi với PV Kiến Thức, CSGT Công an quận 2, TP HCM cho biết vẫn đang liên hệ với các bệnh viện để xác minh thông tin về tài xế và nữ điều dưỡng trong vụ xe cứu thương bị container tông trực diện khiến xe biến dạng.
Hiện trường xe cứu thương bị container tông biến dạng
Theo một cán bộ CSGT, hiện chưa rõ tình trạng thương tích của các nạn nhân trên xe cứu thương. Rất may, thời điểm bị xe container đâm trên xe không có bệnh nhân.
Tài xế xe cứu thương và một điều dưỡng được người dân đưa ra khỏi chiếc xe bẹp dúm, chuyển vào bệnh viện cấp cứu.
Trước đó, khuya ngày 29/8, xe cứu thương mang biển số tỉnh Đồng Nai của phòng khám đa khoa Tam Phước, lưu thông trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, hướng từ Đồng Nai về TP HCM. Khi vừa đến nút giao An Phú (giáp giữa các trục đường Mai Chí Thọ - Nguyễn Thị Định – Lương Định Của – đường dẫn cao tốc, thuộc phường An Phú, quận 2) thì bị xe đầu kéo chở theo container loại 40feet từ hướng cảng Cát Lái ra đi tới tông trực diện.
Sau cú tông kinh hoàng của xe đầu kéo container, xe cứu thương bẹp dúm, biến dạng.
Vụ tai nạn giao thôngkhiến một phần xe cứu thương bẹp dúm, biến dạng. Một số người dân gần hiện trường phải phá cửa xe, đưa tài xế xe và một nữ điều dưỡng ra ngoài chuyển vào bệnh viện cấp cứu.
Qua kiểm tra trên xe, người dân không thấy có bệnh nhân.
Sự cố khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ, xe cộ di chuyển hết sức khó khăn. Lực lượng CSGT Đội Cát Lái (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TPHCM), Công an phường An Phú và Thanh niên xung phong đã tích cực phân luồng, điều tiết giao thông.
Ngay sau đó, tổ xử lý tai nạn thuộc Đội CSGT quận 2 đã có mặt giải quyết nhanh nhằm giải tỏa hiện trường; đưa các phương tiện về trụ sở và tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.
Bị xe container cuốn vào gầm, người đàn ông mặc áo Grab chết thảm
(Kiến Thức) - Đang di chuyển đến khu vực đường phố Xốm (Hà Đông, Hà Nội) chiếc xe container va chạm với xe máy do người đàn ông mặc áo Grab điều khiển.
Thông tin ban đầu về vụ tai nạn xe container cuốn người đàn ông vào gầm xảy ra vào khoảng 12h ngày 7/8, tại đoạn đường phố Xốm (phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP Hà Nội).
Văn Toàn hỏi khó, thầy Park trả lời khiến cả đội Việt Nam xúc động
(Kiến Thức) - Bố Văn Toàn chia sẻ, khi gọi điện về nhà Toàn có kể câu chuyện vui rẳng đội đã hỏi thầy Park Hang-seo có khó xử khi Việt Nam gặp Hàn Quốc không?
Có mặt tại nhà Văn Toàn từ sáng nay 29/8, PV Kiến Thức đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tạo (bố cầu thủ Văn Toàn). Ông Tạo cho biết, ngay trong đêm 28/8, sau khi lập công giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng, Văn Toàn đã có cuộc điện thoại ngắn với gia đình và cho biết tinh thần toàn đội đang lên rất cao.
Ngoài ra, ông Tạo còn chia sẻ về câu chuyện vui nhưng đầy xúc động mà Văn Toàn đã kể với mình.
Hàng chục chó nghiệp vụ lùng sục tên cướp trốn trong đồng cỏ
(Kiến Thức) - Dùng dùi cui điện cướp xe máy của tài xế Grab nhưng bị phát hiện, Đông bỏ chạy vào cánh đồng cỏ sậy rậm rạp rộng hơn 2ha lẩn trốn khiến cảnh sát phải huy động hàng chục chó nghiệp vụ để lùng bắt.
Hôm nay 29/8, thông tin với PV Kiến Thức, Công an quận 9, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Nhựt Đông (21 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa) để điều tra làm rõ hành vi “cướp tài sản”.
Đối tượng Đông đang bị tạm giữ tại Công an quận 9.
Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Các đối tượng phản động lợi dụng để cắt ghép, lồng thêm âm thanh làm sai lệch hoàn toàn bản chất video gốc, khiến người xem khó phân biệt, gây hiểu nhầm.
Cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (tỉnh Quảng Trị) vừa tìm thấy thêm 01 cốt liệt sĩ, cùng 01 lọ thủy tinh, bên trong có mảnh giấy ghi tên “Nguyễn Minh Thuận”.
Phát huy tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, hai nữ cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nùng Trí Cao đã kịp thời có mặt hiến máu cứu người bệnh trong lúc nguy kịch.
Để giảm số tiền thuế phải đóng, Hà Thị Tú Oanh đã mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, làm hóa đơn giả, xuất hóa đơn không hợp pháp cung cấp cho khách hàng.
Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Các đối tượng phản động lợi dụng để cắt ghép, lồng thêm âm thanh làm sai lệch hoàn toàn bản chất video gốc, khiến người xem khó phân biệt, gây hiểu nhầm.