Thần bí mảnh đất được mệnh danh là "Vương quốc đàn ông"

Google News

(Kiến Thức) - Sở dĩ nơi đây được mệnh danh là "vương quốc đàn ông" bởi cư dân 100% là nam giới. Phụ nữ sẽ không có quyền được đặt chân tới vùng đất lạ lùng này. 

Xứ sở được mệnh danh là "vương quốc đàn ông" nằm trên hòn đảo Athos của Hy Lạp, với chiều rộng khoảng 6,5 km và chiều dài khoảng 65 km. Nơi đây cư dân 100% là đàn ông và là vùng cấm địa đối với đàn bà, con gái.
Chốn đào nguyên tách biệt thế giới bên ngoài 
Núi Athos là nước cộng hòa tự trị của các nhà sư được công nhận bởi Hiến pháp Hy Lạp. Nó được gọi là "quốc gia trong quốc gia" và có vị trí gần giống như Vatican. Đây cũng là nơi duy nhất trên thế giới thuộc về “thể chế tăng lữ”.
Một góc của "Vương quốc đàn ông". Ảnh: Sina. 
Các nhà sư ở đây một lòng "tu đạo thành tiên", họ cùng nhau ăn, cùng chung sống và cùng nhau tu hành tránh xa bụi trần. Thậm chí có những người chưa từng gặp bất kỳ một người phụ nữ nào trong đời. Nơi đây cuộc sống không có sự "tấn công" của các thiết bị hiện đại hóa. Nhiều người cho rằng nơi đây chính là chốn đào nguyên tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.
Trên đảo có 11 thị trấn với 15.000 cư dân trong đó có đến 900 nhà sư. Hầu hết các tòa nhà trên đảo đều là tu viện được xây dựng trên các núi. Từ những năm 90 thế kỷ trước, "vương quốc" này có phép sự nhập cư của người ngoài nhưng hạn chế số lượng. Nơi đây còn ban hành luật rất nghiêm ngặt khi mỗi ngày chỉ cho phép tối đa 20 người ngoài được nhập cảnh và tất cả phải là đàn ông.
Các nhà sư ở đây một lòng "tu đạo thành tiên", học cùng nhau ăn, cùng chung sống và cùng nhau tu hành tránh xa bụi trần. Ảnh: Sina. 
Tại sao Athos lại bị cấm đối với phụ nữ trên đảo?
Có giả thuyết cho rằng Đức Mẹ Maria muốn biến nơi này thành khu vườn của riêng mình nên không muốn có bất cứ người phụ nữ nào bước vào. Nhưng cũng có giả thiết cho rằng, khi các thầy tu mới đặt chân lên đảo đã có mâu thuẫn với những cô gái chăn cừu nơi đây, vì thế sau này phụ nữ đã bị cấm đặt chân lên mảnh đất này.
Việc thực hiện lệnh cấm này đã được tiến hành vào năm 1060 và đến nay hơn 900 năm nó vẫn không hề thay đổi. Điều thú vị không chỉ có phụ nữ bị cấm mà ngay đến động vật giống cái hoặc quần áo, tranh ảnh hoặc đồ dùng có liên quan đến phụ nữ đều bị cấm ở nơi này.
 Phần lớn các công trình ở đây là các tu viện. Ảnh: Sina.
Trong lịch sử không biết đã có ai là phụ nữ thành công khi đặt chân đến vương quốc này nhưng theo giám đốc tu viện ở đây, trước đây có một học giả người Mỹ tên Colla Miller đã chèo thuyền đến chân núi Athos nhưng bị phát hiện phải dừng chân. Cựu hoàng hậu Rumain từng cải trang thành nam giới nhưng bị phát hiện và bắt hồi hương. Nhưng cũng có người thành công đó là Hoa hậu Châu Âu năm 1930, Aliki Diplarakou vợ trùm buôn vũ khí Paul Louis Swift Lero đã thành công khi lọt vào mảnh đất này.
Hướng Dương (Theo Sina)

>> xem thêm

Bình luận(0)