Hà Nội: Con trai sát hại cha 69 tuổi do mâu thuẫn gia đình

(Kiến Thức) - Sáng 7/5 tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai do mâu thuẫn gia đình không được giải quyết, người con đã xuống tay sát hại cha ruột rồi bỏ trốn.

Ha Noi: Con trai sat hai cha 69 tuoi do mau thuan gia dinh
Hiện trường vụ án. Ảnh: Internet. 

Theo thông tin ban đầu do hàng xóm quanh đó kể lại, hung thủ là Phạm Văn Đạt (33 tuổi, trú tại 108C6 Mai Động). Đạt ra tay sát hại chính cha ruột là ông Phạm Hữu Út (69 tuổi) do mâu thuẫn gia đình.
Một người hàng xóm cho biết: “Tôi nghe thấy tiếng cãi nhau trong nhà ông Út nhưng không nghĩ là sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Một lúc sau nghe thấy ở ngoài nói có người chết, tôi chạy sang xem thì thấy ông Út đang nằm gục, trên người có nhiều vết thương. Sau đó, công an đã đến”.
“Nghi can Đạt là con trai út trong gia đình, không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên cãi nhau với bố đẻ” - ông Giang, một người hàng xóm gần nhà nạn nhân, cho biết.
Được biết, nạn nhân Phạm Hữu Út sống cùng vợ và 2 người con đều chưa xây dựng gia đình (một người con gái hơn 40 tuổi và nghi can Đạt năm nay 33 tuổi).
"Đạt tính tình không bình thường. Đối tượng này từng có lần đe dọa đâm bố rồi”, một người hàng xóm khác cho biết.
Hiện, lực lượng chức năng quận Hoàng Mai phối hợp với công an TP Hà Nội để truy bắt Đạt. Nghi can trốn khỏi hiện trường ngay sau khi đâm chết cha ruột.
Kiến Thức sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc.

Ukraine thả tội phạm giết người vì nhà tù hết chỗ

Tên sát nhân bị kết án vì tội giết trẻ vị thành niên vừa được thả ra vì “không còn chỗ” trong trại giam ở Lutsk. Đó là thông báo của Phó Tổng công tố Ukraina Evgeny Yenin.

"Kẻ tội phạm đang chịu hình phạt của pháp luật có lẽ giờ đây đang nghĩ rằng hắn ta đã "giải quyết mọi vấn đề của mình" và bình thản dạo khắp các đường phố Lutsk chứ không phải là cúi đầu đi dọc hành lang nhà tù, bởi vì — các vị thử tưởng tượng xem! trong cơ sở giam giữ nơi hắn ta cần thi hành án phạt bây giờ "không còn chỗ trống!" — Yenin viết trên trang Facebook.

Con gái hoảng hồn phát hiện bố mẹ nằm gục trên vũng máu

(Kiến Thức) - Vừa mở cửa vào nhà, con gái run rẩy khi thấy mẹ tử vong trên vũng máu, cha nằm thoi thóp với nhiều vết thương trên cơ thể.

Ngày 19/9, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp cùng các cơ quan nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra vụ việc 2 vợ chồng nằm gục trên vũng máu.
Thông tin ban đầu, vào trưa ngày 18/9, sau khi đi ra ngoài về, cháu T. mở cửa vào nhà (ở tổ 11, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) thì tá hỏa phát hiện mẹ nằm bất động, cạnh đó là bố cũng nằm thoi thóp trong vũng máu với nhiều vết thương trên cơ thể. 

Kẻ giết người rồi thay tên đổi họ trốn truy nã suốt 26 năm sa lưới thế nào?

Sau khi giết người, Luận cắt liên lạc với tất cả người thân rồi thay tên đổi họ lẩn trốn khắp nơi suốt 26 năm.

Đằng sau vụ bắt giữ kẻ giết người đặc biệt nguy hiểm trốn truy nã 26 năm là câu chuyện kiên trì, sắc bén trong nghiệp vụ điều tra, đấu tranh không mệt mỏi với tội phạm của lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Nghệ An.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.