Kẻ giết người máu lạnh, “lấy oán trả ân” bị tử hình

Ngày 25/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình Hà Ngọc Lâm về tội giết người, cướp tài sản.

Liên quan đến vụ án tử hình trên, theo cáo trạng, Hà Ngọc Lâm (43 tuổi, ngụ TP Hà Nội) được ông Phạm Hồng Sơn (68 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cưu mang cho tá túc vào khoảng tháng 8/2016. Lúc này, Lâm không có chỗ ở, việc làm.
Thiếu tiền, Lâm được ông Sơn cho mượn 900 ngàn đồng để tiêu xài. Giữa tháng 8/2016, thấy Sơn không lo tìm việc, người chủ nhà mời nhậu rồi khuyên nhủ.
Lâm tại tòa.
 Lâm tại tòa.
Tuy nhiên, Lâm không những không nghe lời khuyên mà còn hằn học, to tiếng.
Biết ý tốt của mình bị phụ, ông Sơn yêu cầu Lâm lo gửi lại số tiền đã mượn. Đáp lại, Lâm không những không hứa hẹn việc trả mà còn đá ông Sơn ngã xuống nhà.
Thấy chủ nhà bất tỉnh, Lâm lục lọi vật dụng trong nhà để tìm tài sản. Khi thấy ông Sơn còn sống, Lâm đã dùng búa đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong.
Gây án xong, Lâm cướp xe máy, điện thoại và số tiền 20.000 đồng của ông Sơn rồi bỏ trốn. Đến ngày 21/8/2016, Lâm bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.

Ông Võ Kim Cự xin thôi làm đại biểu Quốc hội

Sáng 25/4, Ban Công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa xác nhận, ông Võ Kim Cự đã có đơn xin thôi Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Sau khi có kết luận của Ban Bí thư về những sai phạm và hình thức kỷ luật, ông Võ Kim Cự đã có đơn xin thôi đại biểu Quốc hội (ĐBQH) vì lí do sức khỏe.

Náo loạn ở buổi xin lỗi người 4 lần bị tuyên án tử

Ít phút trước khi cơ quan chức năng xin lỗi người từng bị tuyên án tử - ông Hàn Đức Long, gia đình bé gái bị sát hại đã gây náo loạn.

Theo dự kiến, 14h ngày 25/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội tổ chức buổi công khai xin lỗi ông Hàn Đức Long (58 tuổi, ở huyện Tân Yên, Bắc Giang) tại trụ sở UBND xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên. Hơn chục phút trước đó, ông Long cùng khoảng 20 người thân trong gia đình đến dự.

Phút nổi loạn tuyệt vọng của những bị cáo lĩnh án tử hình

Đứng trước bản án, có không ít bị cáo lĩnh án tử hình hoảng loạn la hét tuyệt vọng, vùng vẫy, đập đầu vào vành móng ngựa trong nỗi sợ hãi.

Giá như trước khi thủ ác, các bị cáo lĩnh án tử hình nhận thức được sự quý giá của sự sống và sự nghiêm minh của pháp luật trước những tội lỗi ngông cuồng…

Đọc nhiều nhất

Tin mới