Chém vợ và em rể vợ vì đòi ly hôn

(Kiến Thức) - Chỉ còn 1 ngày nữa là tòa án giải quyết vụ ly hôn thì gã chồng đã đang tâm chém chết vợ. Vụ án chồng giết vợ đau lòng này xảy ra tại Hòa Bình.

Thông tin từ Công an huyện Lạc Sơn cho biết, đơn vị này vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Công an tỉnh Hòa Bình để điều tra, làm rõ vụ án chồng giết vợ và chém trọng thương em rể vợ.

Theo đó, vào hồi 18h30 ngày 15/11, người dân khu 3 thị trấn Mường Khến (huyện Tân Lạc – Hòa Bình) nghe thấy tiếng kêu cứu thảm khốc. Khi chạy đến mới phát hiện một phụ nữ nằm trên vũng máu và một người đàn ông vừa chạy vừa hô hoán “cứu tôi với, nó giết tôi”. Hung thủ ngay sau đó đã ra đầu thú, là Bùi Văn Hiệp (SN 1984) - chồng của chị Hằng.
Nạn nhân Bùi Thị Hằng tại Bệnh viện.
 Nạn nhân Bùi Thị Hằng tại Bệnh viện.
Danh tính các nạn nhân nhanh chóng được làm rõ là Bùi Thị Hằng (SN 1985, trú tại xã Phong Phú – huyện Lạc Sơn – Hòa Bình), cán bộ Y tế, thuộc trạm Y tế xã Phong Phú. Và người tiếp theo là Bùi Việt Anh (SN 1981), là em rể của chị Hằng. Hiện Việt Anh đang làm bảo vệ cho Viện Kiểm soát huyện Tân Lạc.
Theo một số người dân chứng kiến, vào thời điểm trên, họ bất ngờ nghe tiếng kêu cứu, khi chạy ra đến nơi, họ phát hiện chị Hằng đang nằm trên vũng máu và anh Việt Anh vừa chạy vừa kêu cứu.
“Khi tôi chạy tới, thấy chị Hằng có nhiều vết đâm trên cơ thể, có những vết còn đang rỉ máu tươi ra. Chị Hằng còn muốn nói gì đó nhưng không ai nghe được. Sau đó, chúng tôi đưa chị Hằng và anh Việt Anh đến Bệnh viện huyện Tân Lạc để cấp cứu” – Anh Hà, một người dân cạnh nơi xẩy ra sự việc cho biết.
Ông Hà Văn Ly, chú họ chị Hằng: "Mới cách đây hai ngày Hằng còn sang nhà tôi bảo, Tòa có giấy gọi 2 vợ chồng ra giải quyết ly hôn ngày 16/11. Ai ngờ, đấy là ngày nó ra đi mãi mãi".
 Ông Hà Văn Ly, chú họ chị Hằng: "Mới cách đây hai ngày Hằng còn sang nhà tôi bảo, Tòa có giấy gọi 2 vợ chồng ra giải quyết ly hôn ngày 16/11. Ai ngờ, đấy là ngày nó ra đi mãi mãi".

Được biết, trong thời gian qua, chị Hằng và đối tượng Hiệp xảy ra mâu thuẫn và chị Hằng đưa đơn ra tòa đòi ly hôn. Trong quá trình chờ Tòa án xét xử, chị Hằng về nhà mẹ đẻ tại xã Mãn Đức để ở, còn Hiệp lại nhà riêng tại thị trấn Mường Khến.

“Mới tối hôm trước, con Hằng còn sang nhà tôi bảo Tòa án vừa đưa giấy mời bảo là hôm sau sẽ xét sử. Ai ngờ….”- ông Hà Văn Ly, người chú họ gần nhà chị Hằng cho biết.
Bà Bùi Thị Nhung, người cùng xóm nạn nhân Hằng cho biết: Chị Hằng rất tốt bụng, trong xóm có ai ốm đau gì, chị đều qua giúp đỡ bà con.
 Bà Bùi Thị Nhung, người cùng xóm nạn nhân Hằng cho biết: Chị Hằng rất tốt bụng, trong xóm có ai ốm đau gì, chị đều qua giúp đỡ bà con.

Sau khi sơ cứu, chị Hà được đưa xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, nhưng đã tử vong. Còn anh Việt Anh may mắn thoát chết trong gang tấc.

Trung tá Bùi Văn Hà, Phó trưởng Công an huyện Lạc Sơn cho biết, vụ án mạng đau lòng xảy ra trên địa bàn thị trấn Mường Khến, nhưng sự việc vượt quá tầm của Công an huyện nên đã chuyển hồ sơ lên Cơ quan tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sau khi sự việc xẩy ra, Công an huyện Tân Lạc đã có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra, tìm nguyên nhân sự việc.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Tiếng kêu oan của người chồng bị tố "giết vợ"

Dù nhân chứng, vật chứng, lời khai của nguyên đơn hoàn toàn phi lý nhưng người chồng vẫn bị tạm giam 9 tháng, rồi lãnh án tù 2 năm rưỡi.

Sau khi đứa con duy nhất lìa đời vì tai nạn giao thông, ông Trung bị vợ tố cáo ông cố ý gí điện để giết bà. Dù nhân chứng, vật chứng và chính những lời khai của nguyên đơn cho thấy nội dung tố cáo hoàn toàn phi lý, ông Trung vẫn bị tạm giam 9 tháng, sau đó lãnh án tù 2 năm rưỡi và bị bắt giam ngay tại tòa!
Lời khai một phía

Lạnh gáy với lời khai kẻ giết vợ vứt xác trôi sông

Tại cơ quan điều tra, người chồng mất nhân tính khai rằng đã kéo xác vợ vứt xuống bồn nước sau nhà để giấu các con trước khi đem ra sông Trà Lý.

Lanh gay voi loi khai ke giet vo vut xac troi song
 Chân dung hung thủ.
Ngày 13/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã tiến hành khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Hảo, 38 tuổi, trú tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, thủ phạm của vụ “xác phụ nữ trên sông Trà Lý” về tội Giết người.

Bi kịch gia đình chồng chém vợ, dùng dây điện tự tử

(Kiến Thức) - Mâu thuẫn gia đình không lối thoát, người chồng dùng dao chém 2 nhát vào đầu vợ, sau đó dùng dây điện để tự vẫn…

Theo nguồn tin từ Công an xã Tiên Động (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương), nạn nhân là chị Đinh Thị Tuyết (SN 1968, trú tại thôn Quan Lộc). Đối tượng chém chị Tuyết là Nguyễn Đức Toại, SN 1967, chồng chị Tuyết. Sau khi ra tay chém vợ, Toại đã dùng dây điện để tự vẫn.
Cụ thể, vào khoảng 1h30 ngày 4/2, tại gia đình anh Nguyễn Đức Toại, trú tại xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, do mâu thuẫn vợ chồng, nhân lúc chị Tuyết đang ngủ, anh Toại đã dùng dao chém 2 nhát vào đầu vợ. Do vết thương nặng, chị Tuyết đã được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Còn anh Toại, thay vì đưa vợ đi cấp cứu, đã hoảng loạn chạy ra chỗ có ổ điện trong nhà, dùng dây điện quấn vào tay trái, dùng tay phải cắm đầu kia của dây điện vào ổ điện để điện giật dẫn đến tử vong.

Đọc nhiều nhất

Tin mới