Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad trúng tên lửa

Khói bốc lên từ khuôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq trong nhóm vũ trang thân Iran tuyên bố treo thưởng 100 nghìn USD bắt giữ nhân viên ngoại giao Mỹ.

Khói bốc lên từ Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq vào sáng sớm thứ Bảy sau một vụ tấn công được báo cáo.

Các quan chức an ninh nói với hãng thông tấn AP rằng một bãi đáp trực thăng tại khu phức hợp ngoại giao đã bị trúng tên lửa, mặc dù các báo cáo khác cho rằng có thể có cả máy bay không người lái liên quan.

Các quan chức Iraq cho biết chưa biết chắc chắn liệu có thương vong hay mức độ thiệt hại trong vụ tấn công này là bao nhiêu. Nhưng chúng tôi hiểu rằng các nhóm vũ trang liên kết với Iran ở Iraq luôn cam kết tấn công các cơ sở của Mỹ, đặc biệt là đại sứ quán.

bd.jpg
Khói đen bốc lên tại khu đỗ trực thăng của Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq.

"Điều này là vì họ muốn trả thù cho cái chết của Ayatollah Ali Khamenei, lãnh đạo tối cao, người đã bị giết trong một cuộc không kích của Mỹ và Israel vào đầu chiến dịch này." - Quan chức Iraq cho hay.

Thực tế, hôm qua, tổ chức vũ trang này đã ra thông báo treo thưởng 100.000 đô la cho bất kỳ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ bất kỳ nhân viên ngoại giao Mỹ nào đang ở trong nước.

Trong tuyên bố, họ cho biết đã tấn công các lợi ích của Mỹ tại Iraq, các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ, và đã gây áp lực buộc các nhân viên Mỹ tại Iraq phải tìm nơi trú ẩn trong nhà dân.

Trước đó, vào sáng sớm, một cuộc không kích đã đánh trúng một ngôi nhà ở thủ đô Baghdad của Iraq vào sáng sớm thứ Bảy, khiến ít nhất một người thiệt mạng. Thông tin này được một quan chức an ninh Iraq và một người khác có liên hệ với các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn trong nước xác nhận.

Theo nguồn tin, vụ tấn công ở quận Karrada, Baghdad, cũng làm bị thương hai người, và họ yêu cầu giấu tên vì không được phép phát ngôn với báo chí.

Trong một tuyên bố, quân đội Iraq lên án cuộc tấn công là “sự vi phạm trắng trợn tất cả các giá trị nhân đạo và coi thường các công ước quốc tế”.

Hôm thứ Sáu, đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đã gia hạn cảnh báo an ninh cấp 4 đối với Iraq, cảnh báo rằng Iran và các nhóm dân quân liên kết với Iran trước đây đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào công dân, lợi ích và cơ sở hạ tầng của Mỹ, và “có thể tiếp tục nhắm mục tiêu vào chúng”.

Khói bốc lên từ bãi đáp trực thăng trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ sau tiếng nổ.

Sáu binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tiếp nhiên liệu tại Iraq

Toàn bộ sáu thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay tiếp nhiên liệu quân sự KC-135 của Mỹ bị rơi ở miền tây Iraq đã được xác nhận thiệt mạng.

Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), chiếc máy bay gặp nạn vào ngày 12/3 trong khi hoạt động cùng một máy bay khác. Quân đội Mỹ cho biết vụ rơi máy bay không phải do hỏa lực của đối phương hay hỏa lực đồng minh gây ra, và nguyên nhân đang được điều tra. Một quan chức Mỹ xác nhận, chiếc máy bay còn lại trong sự cố cũng là máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, nhưng đã hạ cánh an toàn.

Máy bay KC-135 của quân đội Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Máy bay KC-135 của quân đội Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Iran tấn công lưới radar tại Qatar, Mỹ đứng nguy cơ mất hệ phòng thủ tên lửa

Cuộc tấn công của Iran vào radar AN/FPS-132 tại Qatar có thể làm giảm khả năng phát hiện tên lửa sớm, gây hậu quả nghiêm trọng cho an ninh khu vực.

Radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 tại Qatar bị Iran tấn công trong chiến dịch trả đũa, làm dấy lên lo ngại về lỗ hổng trong mạng lưới phòng thủ tên lửa khu vực.

Trong chiến dịch trả đũa mang tên “Lời hứa Chân thực 4”, Iran đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Trung Đông. Một trong những mục tiêu quan trọng nhất được cho là trạm radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 đặt tại Qatar.

Khách Việt kể Iran trước chiến sự

Với nhiếp ảnh gia Lê Thế Thắng, Iran là một quốc gia có nhiều di sản, nhưng ánh mắt người dân vẫn còn chông chênh.

Đặt chân đến Iran khi khung cảnh còn bình yên, nhiếp ảnh gia Lê Thế Thắng (Hà Nội) đi đến nhiều vùng, nhiều thành phố, trong đó có thủ đô Tehran và thành phố chiến lược Isfahan. Anh đã ghi lại bộ ảnh về con người, nhịp sống và cảnh quan. "Một lăng kính hay góc nhìn không thể phản ánh chính xác một quốc gia. Nhưng ít nhiều, thông qua hình ảnh, người xem sẽ có những cảm nhận nhất định về con người, xã hội", anh chia sẻ.
Đặt chân đến Iran khi khung cảnh còn bình yên, nhiếp ảnh gia Lê Thế Thắng (Hà Nội) đi đến nhiều vùng, nhiều thành phố, trong đó có thủ đô Tehran và thành phố chiến lược Isfahan. Anh đã ghi lại bộ ảnh về con người, nhịp sống và cảnh quan. "Một lăng kính hay góc nhìn không thể phản ánh chính xác một quốc gia. Nhưng ít nhiều, thông qua hình ảnh, người xem sẽ có những cảm nhận nhất định về con người, xã hội", anh chia sẻ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới