Học sinh lớp 3 tả cảnh yêu của bố mẹ, đọc hội thoại sốc tận óc

Google News

Đúng là trong nhà có con cái lớn rồi, bố mẹ làm gì cũng nên để ý chút nha.

Trẻ tiểu học là lứa tuổi chỉ biết ăn, biết chơi nên suy nghĩ vẫn còn rất ngây ngô, nghĩ gì nói đó. Bởi vậy thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều bài Tập làm văn, tiếng Việt vô cùng bá đạo khi nói về người thân.

Mới đây cư dân mạng liên tục lan truyền bài văn của một cô nhóc. Đề bài yêu cầu: "Em hãy liệt kê những lời chào của người thân trong gia đình dành cho nhau".

Hoc sinh lop 3 ta canh yeu cua bo me, doc hoi thoai soc tan oc

Ở phần đầu tiên, khi được yêu cầu nói về lời chào của bố và mẹ, học sinh này đã viết như sau:

"Buổi sáng: Chào em yêu.

"Buổi tối: Con nó ngủ rồi, anh thèm quá. Cho anh làm tí nào", trích bài viết của học sinh.

Đọc nội dung xong, chắc hẳn cô giáo sẽ vừa cười vừa ngượng chín mặt. 

Hoc sinh lop 3 ta canh yeu cua bo me, doc hoi thoai soc tan oc-Hinh-2

Trước đó, dân mạng được phen cười thả ga trước bài văn của một học sinh. Đề bài ra yêu cầu tả về tình yêu của bố mẹ.

"Bà ngoại tớ kể, bố mẹ quen nhau từ thời đại học. Mẹ và bố là mối tình đầu của nhau. Bố mẹ lấy nhau liền thì sinh ra tớ.

Hàng ngày bố giúp mẹ làm công việc nhà. Rửa bát, giặt đồ, lau nhà. Bố tớ bảo, trong nhà này mẹ chính là nóc nhà", cô nhóc viết.

Tuy nhiên, xem đến câu chốt, ai cũng phải bật cười. Chả là khi 2 phụ huynh cãi nhau, căng thẳng tới mức tung luôn cả nóc nhà. Bài đăng lập tức nhận về sự quan tâm lớn. Đa phần bày tỏ thích thú trước sự ngây thơ của chủ nhân bài viết. 

Theo Sam / Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)