Chuyện của nhóm Cá chép và nhà tu hành trong ngày ông Táo

Nhiều người dân Hà Nội vô cùng ngạc nhiên khi thấy một nhà sư và một số bạn trẻ vận động người dân không thả tro, thả túi ni-lon xuống hồ ngày ông Táo.

Ven hồ Tây ngày 20/1/2017 (đúng ngày “tiễn ông Táo”) khá lộng gió rét. Bên bờ kè hồ, gần chùa Trấn Quốc, có một khu vực có bậc dẫn xuống mặt nước. Đây cũng là địa điểm người dân nườm nượp tới thả cá chép đỏ, đồng thời thả, rắc tro xuống hồ. Một số người còn vứt cả túi ni-lon xuống mặt nước.
Chuyen cua nhom Ca chep va nha tu hanh trong ngay ong Tao
 Thượng tọa Thích Tịnh Giác cùng một số thành viên nhóm Cá chép và người dân kêu gọi bảo vệ môi trường ở Thủ đô. Ảnh: L.Q.V
Dù vậy, tại đây, có vài bạn trẻ đứng cầm tấm biểu ngữ có ghi dòng chữ “Thả cá, đừng thả túi ni-lon!”, đồng thời có một nhà sư - chân đi ủng, tay đeo găng cao-su, tất tả đi lại, khuyên nhủ mọi người đừng thả tro xuống hồ và mang túi ni-lon gom lại một chỗ. Kề đó, một đống lớn túi ni-lon đã được thu gom, chờ chuyển đi.
Hỏi chuyện, tôi được biết: Đây là một số thành viên của Nhóm Cá chép (gồm khoảng 200 tình nguyện viên, đa phần đều trẻ), đã tiến hành việc vận động như vậy trong khuôn khổ chương trình “Đường Táo quân” đã được 4 năm. Trong ngày “tiễn ông Táo” năm nay, các thành viên của nhóm chia nhau tới tuyên truyền, vận động tại 4 hồ (gồm: Hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, hồ Thiền Quang và hồ Ngọc Khánh) và trên cầu Long Biên. Chương trình đã được sự ủng hộ của một số tổ chức, đơn vị có chung ý niệm góp phần giữ cho Thủ đô thêm xanh, sạch.
Chuyen cua nhom Ca chep va nha tu hanh trong ngay ong Tao-Hinh-2
Thượng tọa Thích Tịnh Giác bên đống túi ni-lon được thải sau khi người dân thả cá và thả (hoặc định thả tro) xuống hồ Tây. Ảnh: L.Q.V 
Còn nhà tu hành chung tay bảo vệ môi trường hồ Tây là thượng tọa Thích Tịnh Giác, sắp vào tuổi 56, hiện trụ trì chùa Phúc Sơn (xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm - Hà Nội). Thượng tọa quê gốc Hà Nội, nhưng sinh tại Nha Trang, đã 6 năm nay thầm lặng làm việc khuyên người dân không rắc tro xuống hồ. Khi thấy ai đó định rắc tro xuống mặt nước, thượng tọa Thích Tịnh Giác lại vội tới ngăn, ôn tồn giải thích, đồng thời cho biết giải pháp để tiêu hủy số tro đó bằng cách trì chú vào túi tro, rồi đề nghị đưa túi tro tới chỗ gom. Với ai đó đã chót rắc tro xuống hồ, thượng tọa cũng nhẹ nhàng góp ý, nhắc đừng tái diễn việc này.
Những người dân khi được thượng tọa nhắc, đồng thời thấy việc các bạn trẻ của nhóm Cá chép vận động, đều cảm nhận được ý nghĩa lớn của những việc làm nhỏ nhằm góp phần bảo vệ môi trường Thủ đô Hà Nội.

Bị bắt vì cướp giật, đối tượng khóc đòi gặp... vợ sắp cưới

Tại trụ sở công an, đối tượng cướp giật tài sản từng có một tiền án khóc lóc đòi được gặp vợ sắp cưới...

Ngày 19/1, Công an quận 5, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Trương Minh Tú (45 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Nỗi buồn của những nghệ nhân tạo hình ông Công, ông Táo

Nghề đúc tượng ông Công ông Táo mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân làng Địa Linh (Thừa Thiên - Huế) nhưng nay không còn nhiều người gắn bó với nghề.

Cứ gần đến 23 tháng chạp (âm lịch), người làm nghề đúc tượng ông Công, ông Táo ở làng Địa Linh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) lại tất bật chuẩn bị cho việc ra lò sản phẩm mới, để phục vụ cho việc thờ cúng.

Chuyện về “đòn gánh di động” của bà con vùng cao

Nếu như ở vùng đồng bằng, con trâu gần như được giải phóng khỏi công việc cầy bừa, thì ở vùng cao, con ngựa thồ vẫn không thể thiếu được.

Ông Đinh Văn Thông, 65 tuổi, ở xã Bãi Đu, huyện Phù Yên, Sơn La, đã hơn 50 năm gắn bó với những con ngựa thồ. Chúng tôi gặp ông khi ông đang chỉ huy đội ngựa của mình chở gỗ. Ông cho biết: “Vùng cao mà không có ngựa coi như ách tắc. Tây Bắc bây giờ tuy đã mở mang được khá nhiều đường, nhưng đường lên đồi thì hầu như vẫn giống thời nguyên thủy, không xe nào có thể lên được, chỉ có ngựa mới cõng được”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới