Chửi nhau nơi công cộng, vợ chồng bị phạt... 1 triệu đồng

“Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên trong gia đình”.

Nghị định 167/2013/NĐ-CP về “xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình” mà Chính phủ có hiệu lực từ 28.12 đã lược bỏ khá nhiều nội dung.
Theo đó, điều 51 quy định: “Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên trong gia đình”.
Ngoài ra, hành vi cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý như cấm các thành viên gia đình ra khỏi nhà, ngăn cản gặp gỡ người thân, bạn bè hoặc không cho tham gia các hoạt động xã hội hợp pháp, lành mạnh, không cho thành viên gia đình thực hiện quyền làm việc sẽ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng; phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi: Cưỡng ép thành viên gia đình thực hiện các hành động khiêu dâm, sử dụng các loại thuốc kích dục; có hành vi kích động tình dục hoặc lạm dụng thân thể đối với thành viên gia đình mà thành viên đó không phải là vợ, chồng (Điều 52).
Đáng chú ý, các quy định xử phạt “vợ kiểm soát tiền chồng”, “dọa ma trẻ con” đã được bỏ ra khỏi Nghị định. Thay vào đó, Nghị định đưa ra mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 100.000-300.000 đồng đối với người có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; gây mất trật tự ở rạp hát, rạp chiếu phim, nhà văn hoá, câu lạc bộ, nơi biểu diễn nghệ thuật… hoặc ở nơi công cộng khác.
Ngoài ra, điều 50 quy định về hành vi hành hạ, ngược đãi thành viên trong gia đình quy định người mang “tội bất hiếu” sẽ bị xử phạt đến 2 triệu đồng có nêu rõ: Phạt tiền từ trên 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi: Bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là người già, yếu, tàn tật, phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ; đối xử tồi tệ với thành viên gia đình như: bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân”.

Phạt tiền nếu không mang theo chứng minh nhân dân

Đây là một trong những hình thức xử phạt tại Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình đang được Bộ Công an lấy ý kiến nhân dân.

Hàng chục khối sắt rớt xuống trung tâm Sài Gòn

(Kiến Thức) - Khối sắt khổng lồ hàng chục tấn của một công trình xây dựng bất ngờ rơi xuống đường ngay giữa trung tâm TP HCM.

Đến chiều nay, hiện trường sự cố khối sắt khổng lồ nặng hàng chục tấn đang cẩu từ trên cao bị rơi xuống đất vẫn đang được các đơn vị liên quan giải quyết hậu quả
Đến chiều nay, hiện trường sự cố khối sắt khổng lồ nặng hàng chục tấn đang cẩu từ trên cao bị rơi xuống đất vẫn đang được các đơn vị liên quan giải quyết hậu quả
Trước đó, sáng sớm cùng ngày, tại công trình thi công tòa tháp The One (đối diện chợ Bến Thành, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM), trong lúc công nhân đang sử dụng cần cẩu đưa khối sắt cây nặng hàng chục tấn lên tầng cao thì bất ngờ...
 Trước đó, sáng sớm cùng ngày, tại công trình thi công tòa tháp The One (đối diện chợ Bến Thành, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM), trong lúc công nhân đang sử dụng cần cẩu đưa khối sắt cây nặng hàng chục tấn lên tầng cao thì bất ngờ...

... xe cẩu bị lún đổ sập khiến cả khối sắt đổ sập xuống vắt ngang đường lê Thị Hồng Gấm đè gãy hàng rào trụ sở Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM
 ... xe cẩu bị lún đổ sập khiến cả khối sắt đổ sập xuống vắt ngang đường lê Thị Hồng Gấm đè gãy hàng rào trụ sở Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM


Vô cùng may mắn khi thời điểm đường vắng nên không ai bị liên lụy. Tuy nhiên, nhiều tượng đài có giá trị của Bảo tàng đã bị gãy vụn và hàng rào trụ sở được xây dựng từ thời Pháp đã bị hư hỏng nặng
 Vô cùng may mắn khi thời điểm đường vắng nên không ai bị liên lụy. Tuy nhiên, nhiều tượng đài có giá trị của Bảo tàng đã bị gãy vụn và hàng rào trụ sở được xây dựng từ thời Pháp đã bị hư hỏng nặng

Anh rể kẻ cứa chân chị gái lên tiếng

(Kiến Thức) - Ông Tuấn dự đoán, có khả năng hung thủ Khương chơi bời và rơi vào "con đường nghiện ngập" khi sang châu Âu lao động trong 10 năm.

Ngay sau khi biết tin vợ cũ bị em trai cứa chân, ông Nguyễn Lưu Tuấn (thường gọi là Long, ở Bắc Ninh) vội vã về Hà Nội, tới nhà riêng bà D. (số 7, ngõ 4, đường Tạ Quang Bửu) nhưng không ai ở nhà đón tiếp.
Nhà bà D. được khoá kín.
Nhà bà D. được khoá kín.
Ông Tuấn kể, hung thủ Trần Tuấn Khương từng đi Đức lao động rồi sang Tiệp Khắc 10 năm. Trong thời gian này, có khả năng Khương chơi bời và rơi vào "con đường nghiện ngập".
Khương tại cơ quan điều tra. Ảnh: PLTPHCM
Khương tại cơ quan điều tra. Ảnh: PLTPHCM
Về thông tin con gái mình bịt miệng bà D. để cậu ruột là Khương cứa chân mẹ, ông Tuấn bác bỏ nghi vấn này. Ông khẳng định, chị V. là người ngoan hiền, chăm chỉ học hành, rất yêu thương mẹ; nên không có khả năng chị tham gia cứa chân bà D..

Trái ngược với thông tin được đăng tải trên một số báo điện tử, chị V. (24 tuổi) chăm sóc mẹ bị ung thư chu đáo, trong khi vẫn chăm chỉ học hành, giành được học bổng đi Nhật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới