Choáng váng chùm nho đỏ của Nhật giá kỷ lục gần 256 triệu có tên là Hồng ngọc La Mã

Chùm nho đỏ loại quý hiếm đã được bán với giá 1,2 triệu yen (11.000 USD hay gần 256 triệu VNĐ), mức giá cao kỷ lục kể từ khi giống nho này được đưa ra thị trường cách đây 12 năm. Loại nho đặc biệt này có tên gọi "Ruby Roman" (nho Hồng ngọc La Mã).

Choang vang chum nho do cua Nhat gia ky luc gan 256 trieu co ten la Hong ngoc La Ma
 Ông Takashi Hosokawa bên chùm nho trị giá 11.000 USD. (Nguồn: Kyodo)
Tại phiên đấu giá đầu mùa nho, một chùm nho đỏ loại quý hiếm đã được bán với giá 1,2 triệu yen (11.000 USD), mức giá cao kỷ lục kể từ khi giống nho này được đưa ra thị trường cách đây 12 năm.
Loại nho đặc biệt này có tên gọi "Ruby Roman" (nho Hồng ngọc La Mã), được trồng ở tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản, nổi tiếng với vị ngọt cao và ít tính axít.
Mỗi trái nho loại này nặng hơn 20g. Người nông dân tỉnh Ishikawa đã nghiên cứu trồng loại nho quý hiếm này từ cách đây khoảng 15 năm.
Loại nho thượng hạng này đã chính thức ra đời từ năm 2008 và để sở hữu chúng, người ta phải đấu giá.
Người trả giá cao nhất, ông Takashi Hosokawa, 45 tuổi, chủ một quán trọ ở Nhật Bản, cho biết: "Tôi đã trả giá 1,2 triệu yen để đánh dấu 12 năm (kể từ ngày loại nho này được đưa ra thị trường) và kỷ niệm phiên đấu giá đầu tiên dưới triều đại Lệnh Hòa (Reiwa) Tôi muốn truyền tới các khách hàng của chúng tôi niềm vui sướng khi được sở hữu chùm nho này."
Dự kiến từ nay đến cuối tháng Chín, sẽ có khoảng 26.000 chùm nho Ruby Roman được giao hàng./.

"Chủ nhân" Phạm Băng Băng, Lý Thần, AngelaBaby khốn đốn vì lỗ nặng, vay nợ hàng ngàn tỷ

Là nhà sản xuất hàng loạt bộ phim đình đám nhưng thời gian qua Hoa Nghị Huynh Đệ - một trong những công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc - phải vật vã đi tìm nguồn tài chính.

Hoa quả màu lạ, giá đắt "cắt cổ" vẫn quyến rũ hội chị em

(Kiến Thức) - Vài năm gần đây, xu hướng người tiêu dùng mua và trồng các loại trái cây có màu độc lạ như mít ruột đỏ, xoài tím, nhãn tím...trở nên rầm rộ. Hội chị em đặc biệt ưa chuộng các hoa quả màu lạ này nên chẳng ngại chi để thưởng thức.

Hoa qua mau la, gia dat
Nhắc đến các loại trái cây màu độc lạ không thể bỏ qua mít ruột đỏ có nguồn gốc từ Malaysia được giới sành ăn lùng mua bằng được dù giá cao gấp 10 lần mít thường. Ảnh: Infonet. 

Ăn chảnh hàng ngoại: Tranh mua táo héo, nho rụng, dưa sứt vỏ

Những loại hoa quả nhập ngoại kém chất lượng này vẫn được các bà nội trợ săn mua do giá siêu rẻ, thậm chí có loại rẻ hơn hoa quả Trung Quốc.

Táo héo, nho rụng... vẫn là hàng ngoại

Hí hửng vì vừa đặt mua một thùng táo Hàn Quốc 10kg mà giá chỉ 150.000 đồng, tức 15.000 đồng/kg, chị Phan Diệu Thư - nhân viên một công ty phần mềm ở Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) khoe: “Đúng lúc nhà hết táo thì lại đặt được ngay, hôm nay coi như số hên”.

Vừa khoe xong, chị Thư liền đặt hộ thêm 3 thùng táo Hàn giá rẻ nữa cho các chị đồng nghiệp cùng phòng, nhưng chị đành phải thông báo rằng nhân viên cửa hàng hoa quả đã từ chối vì hết hàng.

“Đây là táo Fuji Hàn Quốc, nhưng do táo hơi héo nên cửa hàng thanh lý với giá rẻ bằng 1/5 giá táo tươi”. Chị nói và cho biết, táo héo thì ăn chắc chắn sẽ không giòn ngon được như táo tươi, song mua về ép nước hay cắt ra làm salad cũng rất ổn. Quan trọng là giá táo thuộc hàng siêu rẻ, lại yên tâm không như ăn táo mua ngoài chợ.

An chanh hang ngoai: Tranh mua tao heo, nho rung, dua sut vo
 Táo héo, nho lìa cành, dưa đốm vỏ nhập khẩu được chị em đua nhau săn mua vì giá siêu rẻ.

Không chỉ săn mua táo, chị Thư còn hay mua nho Hàn héo cuống, dưa Hàn sứt vỏ. Theo chị, trong số các loại quả này, chị thấy hời nhất là mua được nho Kyoho Hàn với giá chỉ 75.000 đồng/kg (giá nho cuống tươi là 320.000 đồng/kg). Bởi, nho này chỉ có cuống là hơi héo, còn chất lượng quả hoàn toàn bình thường.

Loại nữa là dưa Hàn sứt vỏ, giá chị mua cũng chỉ 45.000 đồng/kg, trong khi dưa Hàn không bị lỗi lên tới 200.000 đồng/kg. 

“Đa phần dưa sứt vỏ về chỉ cần gọt sâu một chút là ăn bình thường, thậm chí có quả dưa vỏ chỉ bị sứt bằng đầu móng tay, cầm lên nếu không để ý còn không biết là dưa sứt vỏ”.

Song, để mua được những loại hoa quả nhập ngoại giá siêu hời, chị thường phải săn tìm khá vất vả. Bởi, loại này không có thường xuyên, đặc biệt mỗi lần có hàng cũng rất nhanh hết, chị Thư cho hay.

Tương tự, chị Đặng Ngọc Phương ở Vương Thừa Vũ (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng là một “fan” cuồng của các dòng hoa quả Hàn Quốc và quả nhập ngoại bị lỗi như: táo Hàn héo, dưa lê Hàn xước vỏ, táo Envy héo vỏ, nho lìa cành, héo cuống, cam Úc,...

Thực ra, mua hoa quả bị lỗi như này về ăn cũng hên xui, có hôm mua được loại ngon, chất lượng đạt 8/10 phần so với loại xịn, có hôm chỉ đạt 7/10 phần, nhất là loại nho lìa cành quả thường hỏng ở phần cuống. Nhưng do giá rẻ, chị Phương và nhiều người khác vẫn chọn mua. Có loại giá rẻ bằng 1/2, có loại giá rẻ chỉ bằng 1/5 so với giá quả xịn.

Chị cũng tiết lộ, cơ quan chị có hội chị em chuyên săn hoa quả loại này, ngày nào cũng lướt qua fanpage của các cửa hàng hoa quả online. Khi thấy có bán là lại thông báo cho cả hội cùng đặt mua bởi các cửa hàng hay bán theo thùng hoặc ít cũng từ 2kg trở lên cho mỗi đơn hàng.

An chanh hang ngoai: Tranh mua tao heo, nho rung, dua sut vo-Hinh-2
 Vì có giá siêu rẻ nên những loại này cực kỳ đắt khách.

Hoa quả lỗi đắt như tôm tươi

Thừa nhận chuyện các chị em đang đua nhau săn mua các loại hoa quả nhập ngoại bị lỗi, anh Vũ Ngọc Nam, quản lý một chuỗi cửa hàng hoa quả nhập khẩu tại Hà Nội, cho biết, sau mỗi lần nhập kho hoặc dọn kho, các mặt hàng hoa quả bị lỗi do vận chuyển lọc ra đến đâu thanh lý đến đó. Thậm chí, nhiều khi lượng khách đặt mua còn lớn gấp 3-4 lần lượng hoa quả lỗi có bán.

Như hôm kia, trên fanpage có đăng bán 18 thùng táo Hàn Quốc héo, nho sữa Hàn rụng có 15 kg, nho héo cuống có 10 thùng. Chỉ 15 phút sau, quay đi quay lại khách đã khuân sạch toàn bộ số hoa quả trên. 

Anh Nam kể thêm, các loại hoa quả nhập ngoại thường có giá đắt đỏ nên hàng bán ra phải đảm bảo chuẩn xịn, chất lượng đồng đều. Thế nên, khi bán bọn anh phải lọc hàng lỗi bị héo cuống, héo vỏ, sứt vỏ hay rụng cành,... Thế nhưng, hoa quả lỗi thường đắt như tôm tươi, có bao nhiêu hết bấy nhiêu.

Chị Trần Huyền Trang, chủ một cửa hàng hoa quả nhập khẩu tại Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng thừa nhận, mỗi lần đăng bán nho lìa cành hay táo héo, cam sứt vỏ là điện thoại cửa hàng đổ chuông liên tục, nhân viên trực fanpage không kịp trả lời tin nhắn của khách.

“Những loại quả bị lỗi này không có thường xuyên, số lượng cũng lúc nhiều lúc ít. Vậy mà mỗi lần đăng bán là các chị em đặt mua ầm ầm, cứ như canh giờ sẵn. Hôm rồi tôi ngồi thống kê thử, cửa hàng chỉ có 8kg nho sữa Hàn lìa cành bán giá 90.000 đồng/kg (loại xịn giá gần 500.000 đồng/kg) mà có tới gần 100 khách đặt mua, trong đó khách ít thường đặt 1kg, khách nhiều mua tới 2-3kg. Song, nhân viên đành phải từ chối và hẹn lần sau”, chị Trang chia sẻ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới