Bị bắt vì thuê người thi hộ sau 12 lần thi trượt bằng lái xe

Sau 12 lần thi trượt bằng lái ô tô, người đàn ông đã tìm kiếm đối tượng có ngoại hình tương đồng để nhờ thi hộ.

Serge, một người Ghana nhập cư sống ở Bỉ, cảm thấy vô cùng thất vọng vì liên tục trượt phần lý thuyết trong kỳ thi lấy bằng lái ô tô. 

Bi bat vi thue nguoi thi ho sau 12 lan thi truot bang lai xe
Ảnh minh họa 

Theo trang Oddity Central, trong hơn một năm, Serge đã 12 lần thi trượt phần lý thuyết. Để có bằng lái, người đàn ông Ghana đã tìm người để nhờ thi hộ. 

Sau một thời gian, Serge đã gặp Julien, một người nhập cư gốc Congo. Không chỉ giống về ngoại hình, Julien còn có bằng lái xe Bỉ. Hai người quyết định thi lấy bằng ở Mons, vì nghĩ dễ qua mặt các giám khảo tại đây.

Tuy nhiên, ngay khi đưa căn cước công dân của Serge cho một viên giám khảo, Julien biết mình đã gặp rắc rối. Vị giám khảo nhận ra những khác biệt giữa Julien với người trên thẻ căn cước. Serge và Julien đều bị bắt và phải hầu tòa. 

“Nếu không có sự cảnh giác của giám khảo, bị cáo đã có thể lấy được bằng, dù bị cáo không đủ năng lực để lái xe trên đường phố ở Bỉ”, một công tố viên nói về Serge. 

Serge bị buộc tội gian lận. Hiện Serge đối mặt với án tù treo 1 năm. Trong khi đó, các công tố viên đề nghị mức phạt 200 giờ phục vụ cộng đồng đối với Julien. Bản án của Julien sẽ được thực hiện trong vòng 1 tháng. 

Chia sẻ với tờ La Libre, luật sư bào chữa cho biết Serge vẫn chưa có bằng lái ô tô. Tuy nhiên, Serge có thể tới làm việc cho một công ty đóng gói hàng hóa ở địa phương bằng cách đi tàu hỏa.

Cặp đôi “mây mưa” trong toilet máy bay bị tiếp viên phát hiện

Cặp nam nữ phải trình diện cảnh sát sau khi bị tiếp viên hàng không bắt quả tang đang “mây mưa” trong nhà vệ sinh trên chuyến bay của hãng EasyJet cuối tuần qua.

Thành viên phi hành đoàn bắt gặp đôi nam nữ “mây mưa” trong toilet máy bay dù cửa nhà vệ sinh vẫn mở. Sự việc xảy ra chuyến bay của EasyJet từ Luton đến Ibiza hôm 8/9.

Án mạng kinh hoàng ở New York: 40 năm sau mới tìm ra chân tướng

Ngày 19/2/1982, cảnh sát ở vùng ngoại ô Rochester, New York (Mỹ) phát hiện thi thể của người mẹ trẻ Cathy Krauseneck, 29 tuổi, trên giường với một chiếc rìu găm vào đầu. Đây là vụ án mạng kinh hoàng mất 40 năm điều tra.

Bên phía điều tra cho hay, nạn nhân tử vong ngay lập tức chỉ bằng một đòn đánh duy nhất khi đang ngủ, không hề có phòng bị. Vụ án mạng kinh hoàng này rơi vào bế tắc suốt 40 năm mới tìm ra chân tướng.
Chồng của nạn nhân là Jim Krauseneck cho biết đi làm về lúc 18h30 như thường lệ và phát hiện thi thể của vợ mình. Tuy nhiên, con gái của bọn họ, Sara, 3 tuổi ở trong nhà nhưng không hề bị thương.

Người phụ nữ tự tử vì phải đền số tiền khổng lồ khi vứt nhầm giày của chủ

Mới đây, ở Thiểm Tây (Trung Quốc), một người dọn vệ sinh đã tự tử do bị đòi đền bù số tiền khổng lồ vì vứt nhầm đôi giày phiên bản giới hạn của chủ.

 Mới đây, tại thành phố Diêm An, tỉnh Thiềm Tây, Trung Quốc, đã xảy ra một vụ việc hết sức đau lòng khi một người dọn vệ sinh đã vứt nhầm đôi giày phiên bản giới hạn của chủ nhà vào thùng rác và bị đòi bồi thường với số tiền khổng lồ. Cuối cùng, "tức nước vỡ bờ", người dọn vệ sinh này đã chọn cách tự tử. Vụ việc này gây chấn động và gây ra nhiều luồng tranh cãi từ cư dân mạng.

Theo cô Thôi, con gái của người quét dọn trong vụ việc, cho biết, mẹ cô làm việc tại thành phố Diêm An, tỉnh Thiềm Tây, Trung Quốc. Ngày 24/8 vừa qua, trong quá trình dọn dẹp, mẹ cô đã vứt nhầm đôi giày phiên bản giới hạn của chủ nhà vào thùng rác.

Đọc nhiều nhất

Tin mới