Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong hộp bánh pizza kèm mảnh giấy

Một đứa trẻ sơ sinh 1 tuần tuổi được tìm thấy bị bỏ rơi trong hộp bánh pizza trên con phố vắng vẻ.

Đứa trẻ khoảng 1 tuần tuổi được quấn trong một chiếc chăn và bỏ lại trong hộp đựng thức ăn ở thành phố Tlaltenango của Mexico vào ngày 8/10. Đứa trẻ được cho là bị bà bỏ rơi vì mẹ của cậu bé đã qua đời trong quá trình sinh nở. 

Bên cạnh đứa bé là một mảnh ghi chú với nội dung: “Xin hãy chăm sóc cháu trai của tôi. Con gái tôi đã qua đời khi đang nằm trên bàn sinh và tôi không có cách nào khác để nuôi nó. Tôi hy vọng đứa trẻ sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Xin Chúa tha thứ cho con".

Be trai so sinh bi bo roi trong hop banh pizza kem manh giay

Các nhân viên Bảo vệ Dân sự đã đưa đứa trẻ tới bệnh viện để kiểm tra. Sau đó, họ đăng bức ảnh ghi chú mà người bà để lại trên mạng xã hội với dòng trạng thái: “Cuộc sống cho bạn hình hài nhưng không vẽ ra cho bạn những trường hợp như thế này”.

May mắn thay, sức khỏe của đứa trẻ vẫn ổn định. Một số người sau đó đã đề nghị được nhận nuôi đứa trẻ. 

Be trai so sinh bi bo roi trong hop banh pizza kem manh giay-Hinh-2
Mảnh ghi chú người bà để lại.

Thị trưởng Tlaltenango Miguel Ángel Varela Pinedo cho biết, ông sẽ trang trải chi phí chăm sóc cho cậu bé. “Cầu mong mẹ của đứa trẻ được yên nghỉ và Chúa sẽ tha thứ cho người bà của bé”, ông Pinedo viết trên trang cá nhân.

Ông Pinedo nói thêm: “Mong con có một cuộc sống tốt đẹp với bố mẹ nuôi. Cảm ơn tất cả mọi người vì trong những khoảnh khắc đau buồn và tuyệt vọng, tất cả chúng ta vẫn tìm kiếm sự an lành cho những người dễ bị tổn thương nhất”.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khe tường: “Bêu” tên các ác mẫu

(Kiến Thức) - Sự việc bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi ngay khi lọt lòng tại ngõ 174 Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội mới đây khiến dư luận phẫn nộ. Trước đó, hàng loạt "ác mẫu" cũng từng bị bêu tên vì hành động thiếu nhân tính của mình.

Be so sinh bi bo roi o khe tuong: “Beu” ten cac ac mau
 Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khe tường: Khoảng 17h30 ngày 18/8, tại ngõ 174 Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội người dân phát hiện một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong khe nhỏ giữa hai tường nhà dân nên đã báo cho chính quyền địa phương.
Be so sinh bi bo roi o khe tuong: “Beu” ten cac ac mau-Hinh-2
 Do cháu bé nằm ở giữa 2 tường nhà dân trong một khe nhỏ nên người lớn không thể đi vào đưa cháu bé ra được. Sau đó, chính quyền phải gọi cứu nạn cứu hộ của huyện Gia Lâm xuống khoan tường để đưa cháu bé ra ngoài. Hiện cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm người mẹ vứt bỏ con mình.

Hãi hùng phát hiện em bé sơ sinh trong đống rác

Đang thu gom phế liệu ở bãi rác, người đàn ông bất ngờ nghe thấy tiếng khóc, khi đến gần thì phát hiện điều bất ngờ.

Vào ngày 14/1, một người đàn ông đang thu gom phế liệu tại một bãi rác ở thị trấn Verulam, miền đông Nam Phi thì bất ngờ nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ.

Gia đình chôn cất bé sơ sinh, 8 giờ sau bới lên bé đang khóc

Đứa trẻ được chôn vào khoảng 2 giờ chiều và đến đêm cảnh sát mới được thông báo về vụ việc. Tuy nhiên, may mắn khi bới lên bé sơ sinh vẫn còn sống.

Sau khi nhận được thông tin về một trường hợp bé sơ sinh tử vong nhưng không khai báo với chính quyền địa phương, cảnh sát đã tới gặp gia của em bé này ở Canarana, Brazil, để điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới