Bé trai bị bỏ rơi ở công viên và mảnh giấy để lại gây xôn xao

Trong lúc đi tập thể dục trong công viên, một số người đã bất ngờ phát hiện một bé trai bị bỏ rơi.

Sáng 28/8, trong lúc đi bộ ở công viên thuộc phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, Đồng Nai, một số người đã bất ngờ phát hiện một bé trai khoảng một tháng tuổi bị bỏ rơi.
Vào thời điểm được phát hiện, bé trai này được quấn trong chiếc khăn màu xanh và áo khoác màu tím. Bên cạnh đứa trẻ là một giỏ xách màu đỏ có sữa và một ít quần áo.
Be trai bi bo roi o cong vien va manh giay de lai gay xon xao
Bé trai bị bỏ rơi trong công viên. 
Đáng chú ý, sau khi kiểm tra, người dân phát hiện bên trong túi đựng đồ của bé trai này có một tờ giấy viết dòng chữ: “Con anh đó anh Hưng”.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, mọi người đã đăng tải hình ảnh của bé trai và mảnh giấy để lại lên mạng xã hội. Những hình ảnh này sau khi được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán.
Be trai bi bo roi o cong vien va manh giay de lai gay xon xao-Hinh-2
Mảnh giấy để lại trong túi đồ của bé trai. 
Được biết, sau đó mọi người đã đưa cháu bé đến Trạm y tế phường Xuân Hòa để được chăm sóc. Hiện tại sức khỏe của bé trai đang rất tốt. Nếu không có gia đình đến nhận, bé trai này sẽ sớm được bàn giao cho Ủy ban nhân dân phường Xuân Hòa để giải quyết theo luật định.

Vụ bé sơ sinh tử vong ở Hà Tĩnh: 'Vạch' những mâu thuẫn khó lý giải

Vụ bé sơ sinh tử vong với vết đứt ở cổ tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang gây bức xúc bởi nhiều mâu thuẫn trong báo cáo, lời tường trình của ê kíp trực.

Vu be so sinh tu vong o Ha Tinh: 'Vach' nhung mau thuan kho ly giai
Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ, nơi xảy ra sự việc  
Khoảng 8h sáng 30/6, sản phụ Nguyễn Thị Tình (SN 1982, trú xóm Làng Hội, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) có dấu hiệu chuyển dạ nên đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ. Thời điểm này, nhân viên y tế thông báo cổ tử cung đã mở 4 phân, tim thai và sức khỏe sản phụ hoàn toàn bình thường, chờ sinh thường. Đến 18h30’, sản phụ được đưa vào bàn đẻ thường. Tuy nhiên, đến 19h20’ bác sĩ thông báo bé sơ sinh đã tử vong. Khi người nhà vào kiểm tra thì phát hiện bé sơ sinh có vết đứt dài ở cổ, bác sĩ đã tiến hành khâu 8 mũi.

Vừa mới sinh, bé trai bị bỏ rơi trong tiết trời lạnh ở TP.HCM

(Kiến Thức) - Ngay khi hạ sinh bé trai tại một bệnh viện tư nhân, người mẹ trẻ đã bỏ lại núm ruột của mình rồi bỏ trốn giữa tiết trời giá lạnh.

Mời độc giả xem video clip bé trai sơ sinh bị bỏ rơi:
Cuối ngày 21/12, UBND phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM đã đưa bé trai sơ sinh đến Làng Thiếu niên Thủ Đức (thuộc Sở Lao động – Thương binh – Xã hội TP.HCM), phường Trường Thọ, quận Thủ Đức để phối hợp làm thủ tục bàn giao bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cho Làng.
Bé trai sơ sinh được đại diện UBND phường Tân Tạo, quận Bình Tân bàn giao cho Làng Thiếu niên Thủ Đức.
Bé trai sơ sinh được đại diện UBND phường Tân Tạo, quận Bình Tân bàn giao cho Làng Thiếu niên Thủ Đức. 

Lá thư trong hộp giấy có cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi viết gì mà ai cũng ngó nhìn

(Kiến Thức) - Khi nghe thấy tiếng gọi lớn, sư trụ trì cùng các phật tử đi ra thì phát hiện một hộp giấy to, bên trong có một cháu bé sơ sình, bên cạnh là 2 hộp sữa cùng bức thư.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 24/7, tại chùa Kim Long thuộc xã Tiên Tiến, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng (Hải Phòng) sư trụ trì, cùng các phật tử nghe thấy 2 -3 lần tiếng gọi lớn “Nhà chùa cứu con con với” khi ra đến nơi họ phát hiện một hộp giấy to, bên trong là một bé trai bị bỏ rơi, bên cạnh là 2 hộp sữa cùng lá thư.
Nội dung bức thư có ghi rõ: “Kính gửi thầy chùa! Con có con bé không đủ khả năng chăm sóc. Nhờ sư thầy giúp con chăm sóc bé. Sau này có điều kiện con sẽ về tìm”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới