Một người phụ nữ đã nhờ người bế con sơ sinh sau đó bỏ đi. Trong tờ giấy để lại, người mẹ này nói hoàn cảnh khó khăn về kinh tế cùng “ngàn lời xin lỗi con yêu”.
(Vietnamdaily) - Sáng ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và để điều tra vụ việc phát thể một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.
Bệnh hẹp phì đại môn vị hay gặp ở trẻ còn bú, do cơ môn vị của dạ dày phì đại dẫn đến cản trở lưu thông của thức ăn từ dạ dày xuống tá tràng, gây nôn, mất nước, suy kiệt và tử vong nếu không được phẫu thuật.
Bệnh viện Trung ương Huế đã điều trị thành công, cứu sống một bệnh nhi vừa sinh ra đã bị vàng da tan máu nặng hiếm gặp bằng kỹ thuật thay máu liên tục.
Sau khi vụ việc bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên bờ ruộng được đăng tải trên báo chí, người thân bên ngoại đã đến Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà xin nhận lại cháu bé.
Người dân vừa phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở đường đê ngăn lũ, gần Công ty CP thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc thuộc khối 10, thị trấn Nghèn (Hà Tĩnh).
Bé sơ sinh 1 tháng tuổi, nặng gần 3kg bị bỏ rơi cạnh trường Tiểu học xã Diễn Phú (Nghệ An) cùng mảnh giấy ghi "cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc, tôi kiệt sức rồi…".
Nữ y tá phụ trách tắm rửa đã để bé sơ sinh lên một tấm thảm tắm có tẩm thuốc nóng trong 10 phút, khiến phần sau đầu của bé đỏ lên, sưng tấy, phồng rộp và thậm chí chảy ra chất dịch màu vàng.
Thấy mình chuyển dạ, bà bầu 17 tuổi chạy xe máy ra lô cao su ở Bình Phước rồi tự sinh con. Sau một ngày, người dân phát hiện thi thể bé sơ sinh bị mất một chân.
Sau khi Công an huyện Việt Yên phát thông báo truy tìm Vàng Thị T. (19 tuổi, quê huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) để làm rõ hành vi vứt bỏ con mới đẻ, ngày 13/4, T. đã ra trình diện.