Bắt nghi phạm giết người hàng loạt: Đã chuẩn bị thuốc sâu để tự tử

Theo các trinh sát điều tra, thời điểm bắt giữ đối tượng giết người hàng loạt ở Vĩnh Phúc và Hà Nội, công an đã phát hiện đối tượng này thủ trong người 2 lọ thuốc trừ sâu, cùng con dao bầu gây án.

Liên quan vụ án giết người hàng loạt xảy ra ở hai địa bàn Hà Nội và Vĩnh Phúc, ngày 19.5, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt giữ nghi can Đỗ Văn Bình (37 tuổi, trú tại xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội). Đồng thời, đơn vị này đang củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng trên về hành vi "Giết người", "Cướp tài sản".
Theo các trinh sát của Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội), Bình là kẻ lạnh lùng, có những mâu thuẫn có thể giải quyết, nhưng anh ta lại “nuôi” thành mối thù hận, chờ dịp ra tay, gây án.
Bat nghi pham giet nguoi hang loat: Da chuan bi thuoc sau de tu tu
Đỗ Văn Bình và chiếc xe máy đối tượng mượn để đi gây án.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng này khai vào khoảng 17h chiều 15.5, Bình va chạm giao thông với xe máy do anh H.V.H (34 tuổi, trú tại xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội) cầm lái. Trong quá trình giải quyết mâu thuẫn, Bình uất ức nên đã dùng dao giấu sẵn trên xe đâm vào bụng anh H khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Gây án xong, Bình điều khiển ôtô quay lại quán karaoke đón anh T (bạn anh H) tiếp tục đi chơi. Khi tới khu vực huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc), Bình dừng xe và lợi dụng lúc anh T sơ hở đã đâm một nhát vào bụng khiến anh này tử vong tại chỗ.
Sau khi sát hại 2 người trên, Bình tiếp tục lái xe tới quán phở của chị N.T.T (36 tuổi, trú tại huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc; bạn gái của đối tượng Bình), dùng dao bầu chém vào đầu và người chị T khiến nạn nhân bị trọng thương, rồi chạy về hướng huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc). Tuy nhiên, hành vi của Đỗ Văn Bình bị người dân phát hiện và dùng ôtô chặn đường.
Bị chặn đường, đối tượng Bình đã lao thẳng xe vào ôtô của người dân và dùng dao bầu đe dọa, cướp một xe taxi và điện thoại di động của tài xế, sau đó lái xe chạy về huyện Mê Linh.
Đến khoảng 6h30 sáng 17.5, Bình về huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) mua một con dao mới ở chợ, sau đó đến gần nhà chị T.T.T (39 tuổi, trú tại xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, cũng là bạn gái của Bình) đợi người này.
Khoảng 13h30, thấy chị T về, Bình dùng dao đâm 2 nhát vào bụng khiến chị T tử vong.
Bình cho rằng, mình bị 2 người phụ nữ này phụ tình nên đã tìm cách sát hại.
Sau khi truy sát 4 nạn nhân, Bình tiếp tục tìm cách đến huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) để trả thù một cặp vợ chồng vì trước đó từng có phát sinh mâu thuẫn.
Tuy nhiên, trên đường đi thì Bình bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Theo một trinh sát điều tra, thời điểm bắt giữ đối tượng, các trinh sát đã phát hiện đối tượng này thủ trong người 2 lọ thuốc trừ sâu, cùng con dao bầu gây án.
Bình khai nhận sau khi đi “giải quyết” người có mâu thuẫn ở Phổ Yên (Thái Nguyên), đối tượng sẽ tự tử mặc dù trước đó, Bình cũng tung tin sẽ ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
Hiện Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng Đỗ Văn Bình về hành vi "Giết người", "Cướp tài sản".

Những vụ tuồn rau bẩn, thịt thối vào trường học đầu độc học sinh

(Kiến Thức) - Thời gian gần đây, hàng loạt vụ thực phẩm bẩn ngang nhiên được tuồn vào trường học gây bức xúc trong xã hội, khiến nhiều phụ huynh bất bình.

Công ty Hải Hương cung cấp thực phẩm cho khoảng 30 trường học tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh, hợp đồng mua hàng với 1 công ty uy tín nhưng thực tế, công ty này lại ra chợ đầu mối nhập thực phẩm khiến phụ huynh học sinh và dư luận lo lắng về chất lượng thực phẩm.

Mời quý vị xem video: Nghi vấn công ty Hải Hương tuồn rau “bẩn” vào trường học tại Quảng Ninh

Bà Phạm Thị Minh Huyền, Trưởng phòng Y tế TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh nói: “Nếu việc đó có thật, Phòng Y tế trực tiếp tham mưu đến UBND thành phố để đưa ra phương án kiểm tra đối với đơn vị này.

Từ khi nhận được phản ánh của PV về việc Công ty Hải Hương nhập rau tại chợ đầu mối, Phòng Y tế đã báo cáo trực tiếp đến lãnh đạo UBND TP trực tiếp phụ trách; báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh; Yêu cầu Hải Hương xuất trình lại một lần nữa hồ sơ pháp lý, để rà soát lại xem sai phạm.

Ông Nguyễn Minh Chung, Chi cục trưởng Chi cục ATVS TP tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Sau khi PV phản ánh, Chi cục ATVS TP tỉnh Quảng Ninh đã nắm được thông tin và sẽ kiểm tra, xác minh thông tin."

Bà Đinh Thị Chí Quỳnh, hiệu trưởng trường Mầm non Cẩm Tây, một trong những trường ký kết hợp đồng nhận thực phẩm tươi sống của Công ty Hải Hương (từ năm 2016) cho rằng việc giám sát Hải Hương không có thiết bị chuyên dụng để kiểm tra mà chỉ quan sát bằng mắt thường.

“Nếu đơn vị này nhập nguồn nguyên liệu không đảm bảo chất lượng, trường Mầm non Cẩm Tây sẵn sàng đổi đối tác cung cấp ngay. Suốt thời gian qua, trường chúng tôi luôn luôn coi trọng và thực hiện nghiêm túc vấn đề vệ sinh ATTP với các bé. Vì vậy, việc Công ty Hải Hương nhập rau không rõ nguồn gốc xuất xứ, tôi mong sớm được làm rõ để chúng tôi yên tâm”, bà Quỳnh lo lắng.

2 thi thể trong khối bê tông: 5 nghi vấn từ lời khai "sốc" của hung thủ

(Kiến Thức) - Vụ án 2 thi thể trong khối bê tông ở Bình Dương đã được cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, vẫn còn hàng loạt câu hỏi nghi vấn đặt ra từ lời khai các đối tượng.

Nạn nhân Linh tự tử hay bị giết?

Theo lời khai của 4 bị can vụ 2 thi thể trong khối bê tông, năm 2018, cả nhóm của Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) và 2 nạn nhân là Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) đến một khu du lịch ở huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê phòng để tu luyện. 

Người dân lập bàn thờ, thắp hương cho 1 bông hoa lạ mọc ở bờ rào

Hiện nay, rất nhiều người đến cạnh hàng rào ven đường nhà ông Danh Tóc (84 tuổi, ấp Tân Hưng, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) để xem một bông hoa khổng lồ nhìn rất lạ mắt.
 

Theo tìm hiểu của phóng viên, bông hoa này có cuống mọc lên từ mặt đất, cao khoảng 30cm, tán rộng 30 cm và không có lá. Đài hoa hình loa kèn, nhụy dài hơn 20 cm, cuống nhụy rất đẹp. Hiện nay bông hoa khổng lồ này đang lớn dần.
Gia đình ông Tóc phát hiện bông hoa trên vào 6 ngày trước, khi nó nở cạnh bờ rào, gần bàn thờ ông thiên trước nhà. Thấy hình thù bông hoa kỳ lạ nên gia đình ông cho rằng đây là bông hoa thần, linh thiêng nên xây gạch bao quanh và lập bàn thờ thấp hương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới