Bắt hai người Trung Quốc đưa bé trai 13 ngày tuổi qua biên giới

Bộ đội biên phòng Quảng Ninh phát hiện 2 người đàn ông ngoại quốc có hành vi đưa một bé trai qua biên giới để sang Trung Quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đang tạm giữ Lý Bảo Sơn và Vương A Nguy (cùng quốc tịch Trung Quốc), do có hành vi đưa một bé trai qua biên giới trái phép.
Bat hai nguoi Trung Quoc dua be trai 13 ngay tuoi qua bien gioi
Chiến sĩ biên phòng ngăn chặn thành công 2 người đàn ông đưa trẻ sơ sinh vượt biên sang Trung Quốc. Ảnh Biên phòng Quảng Ninh. 
Thông tin ban đầu, chiều 17/12, tại khu vực mốc 1344(2)+200 thuộc bản Mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, đội tuần tra kiểm soát của Đồn biên phòng Quảng Đức phát hiện Lý Bảo Sơn và Vương A Nguy đang điều khiển ôtô biển số 30F 636.52, trên xe có một bé trai sơ sinh, nên kiểm tra.
Lý Bảo Sơn và Vương A Nguy khai bé sơ sinh mới được 13 ngày tuổi, sinh tại TP.HCM. Đứa bé do Vương A Nguy thuê đẻ với gái 15 vạn nhân dân tệ và Lý Bảo Sơn là người môi giới.
Vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Video: 3 kẻ đi ô tô cướp tiệm vàng ở Sơn La

(Kiến Thức) - Khoảng 20h30 ngày 20/9, 3 kẻ đi ô tô mang theo súng, dao đến cướp tiệm vàng Trường Ký (TP Sơn La) thì bị chủ nhà chống cự, 2 tên đã bị bắt còn 1 tên đang bỏ trốn. 

Mời quý vị độc giả theo dõi vụ 3 kẻ đi ô tô mang theo súng, dao đến cướp tiệm vàng Trường Ký (TP Sơn La) được camera an ninh ghi lại:

Video: Thúy Liễu

Quan huyện ở Tây Ninh nhận nhà tình nghĩa: Nhà 2 ô tô... có nghèo?

(Kiến Thức) - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho rằng, việc cấp nhà nghĩa tình cho ông Lê Văn Tuấn Phó Chủ tịch HĐND huyện này là do ông Tuấn có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng nhà có 2 ô tô, con cái thành đạt như ông Tuấn thì dư luận không ai tin về sự khó khăn như lời Chủ tịch huyện này trả lời báo chí.

Câu chuyện cụ bà Đỗ Thị Mơ, 83 tuổi, quê ở Thanh Hóa hai năm liền đạp xe đạp lên UBND xã quyết tâm xin ra khỏi hộ nghèo bởi theo suy nghĩ của cụ nhiều người trong xã hội còn khó khăn hơn mình khiến nhiều người cảm động bởi nỗ lực vươn lên thoát nghèo và suy nghĩ cho người khác của cụ.
Đáng trân trọng hơn, cụ bà Đỗ Thị Mơ từng tham gia chiến trường nên bà hiểu được nỗi đau của những người mẹ có những đứa con thơ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, những người lính đã hi sinh một phần máu xương của mình ngoài chiến trường và bà nói rằng, bản thân còn lành lặn, còn làm được việc thì cớ sao không xin thoát nghèo, xã hội còn rất nhiều người cần được cưu mang.

Sáng phản cung, chiều nhận tội: Ông Nguyễn Bắc Son vẫn đối mặt với án chung thân hoặc tử hình?

(Kiến Thức) - Sáng phản cung nhưng chiều ông Nguyễn Bắc Son đã thừa nhận việc nhận 3 triệu USD. Tuy nhiên, đến thời điểm này, số tiền trên chưa được khắc phục, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 9.000 tỷ đồng. Do vậy, rất có thể ông Son có thể đối mặt với mức hình phạt cao nhất.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án Tổng công ty Viễn thông Mobifone (Mobifone) mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) ngày 17/12, đáng chú ý nhất là việc ông Nguyễn Bắc Son sáng phản cung, nói không nhận hối lộ 3 triệu USD nhưng chiều lại nhận tội.

Đọc nhiều nhất

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tin mới

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.