Ba phụ nữ Pháp liên quan đến phiến quân IS muốn trở về nước

Ba phụ nữ trên Pháp kể lại rằng họ đã bỏ trốn trong lúc hỗn loạn khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào miền Bắc Syria để truy quét lực lượng người Kurd hồi tháng trước.

Ba phu nu Phap lien quan den phien quan IS muon tro ve nuoc
 Ảnh minh họa. (Nguồn: El Paris)
Theo hãng tin Reuters của Anh, ba phụ nữ người Pháp gần đây trốn khỏi một nhà tù giam giữ các đối tượng tình nghi thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Bắc Syria cho biết họ muốn trở về nước và chấp nhận đối mặt với phiên tòa xét xử về các cáo buộc liên quan đến nhóm khủng bố này.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn tại thị trấn Suluk của Syria, nơi các lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đang nắm quyền kiểm soát, ba phụ nữ trên kể lại rằng họ đã bỏ trốn trong lúc hỗn loạn khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào miền Bắc Syria để truy quét lực lượng người Kurd hồi tháng trước. Sau đó, ba người này đã ra hàng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ để hy vọng có thể trở về nhà.
Ba phụ nữ trên, không tiết lộ danh tính, cho biết họ sẵn sàng trở về Pháp vì những đứa con.
Ba người từ chối kể về cuộc sống của họ trong nhà giam của Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo. Đây là lực lượng đồng minh rất quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống IS tại Syria và Iraq.
Những phụ nữ này được cho là nằm trong số những người vợ và con của những chiến binh IS bị chết hoặc bị bắt giam khi nhóm này thất thủ tại Syria và Iraq.
Chính phủ Pháp nhiều lần tuyên bố sẽ đưa ra xét xử những công dân nước này từng gia nhập IS chiến đấu tại Syria và Iraq. Họ sẽ phải trả giá về những tội ác của mình.
Về phần mình, Thổ Nhĩ kỳ tuyên bố sẽ bắt đầu hồi hương các tù nhân IS về quê hương của họ từ đầu tuần tới và sẽ tiến hành bất kể các đối tượng này bị quốc gia đó tước quốc tịch.

Rúng động vụ nữ sinh khiếm thị bị hai thầy giáo cưỡng hiếp

Suốt hai tháng trời, cô bé 15 tuổi phải sống trong nỗi ám ảnh rợn người khi liên tục bị hai thầy giáo nổi thú tính cưỡng hiếp trong phòng dạy nhạc ở trường nội trú.

Chaman Thakor (62 tuổi) và Jayanti Thakor (30 tuổi) đã rắp tâm hại đời một nữ sinh khiếm thị đang theo học trường nội trú dành cho trẻ khuyết tật ở Ambaji, Gujarat, Ấn Độ. Suốt hai tháng liền, hai gã biến thái đội lốt nhà giáo đã ép cô bé 15 tuổi thỏa mãn dục vọng đê hèn của chúng trong phòng dạy nhạc của trường. Sau khi bị phát hiện, lũ yêu râu xanh đã nhanh chân chạy trốn. Cảnh sát đang gắt gao truy lùng hai gã 'thầy' vô đạo đức này để về quy án.

Phát ngôn sốc của cô dâu IS về nô lệ tình dục Yazidi

(Kiến Thức) - Shamima Begum được phát hiện tại một trại tị nạn ở Syria vào tuần trước, 4 năm sau khi trốn khỏi Anh để gia nhập phiến quân IS ở Trung Đông. Mới đây, cô dâu IS này đã có phát ngôn gây sốc về những nô lệ tình dục Yazidi.

Theo The Sun, cô dâu IS Shamima Begumm, 19 tuổi, được phát hiện tại một trại tị nạn ở Syria tuần trước, 4 năm sau khi trốn khỏi Anh để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở Trung Đông.
Mới đây, Shamima gửi lời xin lỗi vì đã gia nhập nhóm khủng bố tàn bạo này. Tuy nhiên, cô gây sốc khi nói rằng vẫn ủng hộ việc cưỡng hiếp và giết hại những nô lệ tình dục Yazidi.

Sự hồi sinh "tàn khốc" - IS xây dựng đội quân mới ở Iraq

Chủ nghĩa bè phái, chính sách sai lầm và sự chia rẽ Sunni - Shia đang tạo ra cơ hội hồi sinh cho IS ở Iraq, một năm sau khi Baghdad tuyên bố lực lượng này đã bị đánh bại hoàn toàn.
 

Trên con phố chính chạy xuyên qua quận Karada ở thủ đô Baghdad, những người bán hàng rong ngồi chật kín vỉa hè. Trong những nhà hàng lấp lánh ánh đèn, các thực khách nhâm nhi món cá chép bơ nướng, món ăn được coi là quốc hồn quốc túy của Iraq. Còn ở các hàng quán ngoài trời, người ta bắt gặp hình ảnh những khách hàng nhâm nhi cà phê, trà trong khói shisha.

Đọc nhiều nhất

Tin mới