39 tuổi mới lấy chồng, đêm tân hôn thấy người này tôi hoảng loạn

Dù tối đó là đêm tân hôn của tôi, nhưng tôi nào dám từ chối vì hạnh phúc tương lai của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào tay người này.

Đúng vậy, 39 tuổi tôi mới lấy được chồng. Chồng tôi tính tình hiền lành, là chủ một công tỷ nhỏ nhưng anh đã có một đời vợ và có 2 con riêng rồi. Mẹ kế con chồng sống chung với nhau không đơn giản, nhất là người chưa từng kết hôn lần nào, chưa từng làm mẹ như tôi. Song tôi đã 39 tuổi rồi, cũng thuộc dạng gái ế chỏng ế chơ, có phải ở tuổi đôi mươi nữa đâu mà kén cá chọn canh.

Nhưng may mắn thay, chồng tôi khá tâm lý. Dù anh kết hôn lần 2 nhưng sợ tôi thiệt thòi nên anh bỏ “lễ đen” tới 100 triệu, mua hẳn cho tôi một chiếc xe sang, lễ cưới được tổ chức hoành tráng tại khách sạn sang trọng. Lúc nắm tay anh vào hôn trường, tôi hạnh phúc lắm, cảm thấy thật may mắn khi lấy được anh.

Tiệc cưới tàn, tôi cùng chồng về nhà, đây sẽ là nơi sau này chúng tôi sống với mẹ chồng và các con của anh. Nhưng 10 giờ đêm hôm ấy, tôi vừa đẩy cửa vào phòng tân hôn thì chuông điện thoại của tôi đột nhiên reo lên. Là một số lạ, nhưng khi giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên thì tôi run lập cập, đứng không vững nữa. Đó là Hùng - người yêu cũ của tôi.

Anh ta hẹn tôi ra ngoài nói chuyện. Dù tối đó là đêm tân hôn của tôi, nhưng tôi nào dám từ chối vì hạnh phúc tương lai của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào tay Hùng. Vì vậy, tôi đành viện cớ ra ngoài mua chút đồ dùng cá nhân để gặp Hùng. Lúc thấy mặt anh ta, tôi hoảng loạn cùng cực, vội vàng quỳ xuống khóc lóc cầu xin dù anh ta chưa kịp nói câu gì.

39 tuổi mới lấy chồng, đêm tân hôn thấy người này tôi hoảng loạn ảnh 1

Lúc thấy người yêu cũ, tôi hoảng loạn cùng cực, vội vàng quỳ xuống khóc lóc cầu xin dù anh ta chưa kịp nói câu gì. (Ảnh minh họa)

Tôi và Hùng yêu nhau từ hồi đại học, nhưng mối tình của chúng tôi đã kết thúc cách đây gần 10 năm rồi. Hồi mới ra trường, Hùng nói muốn xây dựng sự nghiệp trước rồi mới tính đến chuyện cưới xin, nhưng đến khi anh lên vị trí trưởng phòng rồi anh vẫn chưa ngỏ lời với tôi.

Năm 28 tuổi, tôi có thai ngoài ý muốn. Những tưởng Hùng sẽ chịu trách nhiệm và cho tôi một danh phận, nhưng nào ngờ anh ta lại ép tôi bỏ đứa bé đi. Tôi không thể hiểu nổi tại sao anh ta lại nhẫn tâm như vậy. Tôi đã bên anh từ thuở cơ hàn, ngót nghét cũng 7 năm trời, giờ anh có sự nghiệp rồi thì anh còn lăn tăn gì mà chưa chịu lấy tôi cơ chứ?

Trong lúc cãi vã, Hùng có đẩy tôi ra, vô tình khiến tôi bị ngã đập vào bàn và sảy thai. Vậy mà anh cũng chẳng mảy may quan tâm, sau đó còn đề nghị chia tay với tôi.

“Hai tuần nữa tôi sẽ tổ chức đám cưới với con gái chủ tịch, sau đám cưới tôi sẽ được thăng chức lên làm giám đốc. Cô đừng đeo bám tôi nữa, cô hãy nhìn lại bản thân mình đi, cô có chỗ nào xứng với tôi chứ?”, tôi còn nhớ như in những gì Hùng nói. Trái tim tôi như vụn vỡ ra thành từng mảnh, tôi quyết tâm báo thù.

39 tuổi mới lấy chồng, đêm tân hôn thấy người này tôi hoảng loạn ảnh 2

Biết bạn trai đá tôi vì tiền bạc, địa vị, tôi tức giận quyết phải trả thù. (Ảnh minh họa)

Đúng vào lễ cưới của anh, tôi xông vào hội trường, trước mặt các quan khách tôi vạch trần bộ mặt đê hèn của anh ta. Vị tiểu thư kia và gia đình cô ta sốc lắm, vì từ trước đến nay Hùng đều nói với mọi người rằng anh ta độc thân. Không chấp nhận bị lừa dối, cô dâu kia quyết định hủy hôn ngay trong lễ cưới.

Hùng bị đuổi việc. Hôm đó có rất đông công ty lớn nhỏ tới dự nên sau đó chẳng có công ty nào dám nhận anh ta vào làm việc nữa. Chán nản, anh ta lao vào cờ bạc và nợ nần khắp nơi, bị chủ nợ truy tìm tới mức trốn chui trốn lủi. Vì vậy, Hùng cho rằng anh ta ra nông nỗi này tất cả là vì tôi, từ đó mà ghim hận trong lòng.

Một thời gian sau, tôi yêu người khác. Nhưng hễ tôi yêu đương qua lại với ai thì Hùng lại tới chìa trước mặt anh ta những đoạn clip ngày xưa tôi và Hùng “ân ái” hay bằng chứng tôi từng có thai với anh ta. Không ai chấp nhận được điều này nên tôi đã chia tay không ít mối tình rồi.

39 tuổi mới lấy chồng, đêm tân hôn thấy người này tôi hoảng loạn ảnh 3

Suốt bao năm nay, tôi cứ yêu ai thì Hùng lại xuất hiện trước mặt người đó quấy rối. (Ảnh minh họa)

Cách đây mấy năm, không chịu được sự phá rối của Hùng, tôi chuyển tới thành phố khác làm việc, muốn rũ bỏ quá khứ để làm lại từ đầu. Lần này yêu chồng tôi, Hùng không còn xuất hiện nữa. Tôi cứ nghĩ thế là mình được hạnh phúc nhưng ngờ đâu đúng ngày cưới, Hùng vẫn xuất hiện trước mặt tôi.

Hùng biết tôi lấy chồng nhưng anh ta cố tình đợi đám cưới xong xuôi mới hẹn tôi ra nói chuyện: “Tại cô mà tôi mới ra nông nỗi như ngày hôm nay. Nếu cô muốn có cuộc sống yên ổn, hạnh phúc với người chồng hiện tại thì cô hãy đưa tôi 3 tỷ để tôi trả nợ, xây dựng lại sự nghiệp. Tôi sẽ xóa bỏ tất cả đoạn clip đó và không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Chồng cô giàu vậy, 3 tỷ với cô dễ mà đúng không?”.

Bỏ ra 3 tỷ đổi lại sự bình yên đến hết đời, tất nhiên tôi muốn chứ. Chồng tôi giàu nhưng tôi nào có nhiều tiền đến vậy, tôi đâu thể lấy tiền của anh được. Nếu đi vay thì sau tôi lấy gì mà trả chứ, rồi trả nợ khoản lớn như vậy kiểu gì chồng cũng nghi ngờ mà tra ra sự thật mất.

39 tuổi mới lấy chồng, đêm tân hôn thấy người này tôi hoảng loạn ảnh 4

Khi tôi đang hoang mang không biết trả lời thế nào thì chồng tôi xuất hiện dọa tôi sợ xanh mặt. (Ảnh minh họa)

Khi tôi đang hoang mang không biết phải trả lời thế nào thì một giọng nói khác lại vang lên, dọa tôi sợ tới xanh mét mặt mày. Hóa ra chồng thấy tôi ra ngoài mãi chưa về, sợ tôi gặp chuyện nên đi tìm. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì chồng đã tới dìu tôi đứng dậy rồi nói:

- Quá khứ của em anh biết hết, anh đã điều tra trước đám cưới cả rồi. Em chẳng làm gì sai mà phải quỳ gối cầu xin anh ta cả. Anh lấy em vì đức tính của em và anh sẽ không bỏ em vì những đoạn clip vớ vẩn đấy. Ai chẳng có quá khứ, anh cũng có một đời vợ đấy thôi.

Còn anh, Hùng! Tôi sẽ cho anh 10 triệu làm lộ phí rời khỏi đây, với điều kiện anh phải xóa đoạn clip đó đi và không bao giờ được tới quấy rầy vợ tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ gọi người tới bắt anh, giao cho chủ nợ của anh, đến lúc đó anh muốn chạy cũng không được nữa đâu.

Với một người không còn mấy xu dính túi như Hùng, anh ta đồng ý luôn. Tôi thầm cảm ơn chồng đã hiểu cho tôi, tôi cũng hy vọng rằng Hùng sẽ không bao giờ tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa.

Chồng yêu chiều cực độ, tôi sốc nặng khi biết ẩn tình phía sau

Bác sĩ nói, trong thành phần thứ trái cây mà tôi đem đến có thuốc tránh thai; tôi bàng hoàng vì nước trái cây này được chính chồng tôi chuẩn bị.

Tôi năm nay 27 tuổi, được một người bạn thân giới thiệu với người chồng hiện tại. Nói ra thì kỳ quặc, vì buổi giới thiệu đó thực ra là cô bạn thân và anh ấy đi xem mắt nhau, bạn dẫn tôi đi theo để cùng đánh giá. Duyên trời đưa đẩy, bạn tôi và anh không hợp gu, và vợ chồng tôi đến với nhau.

Lúc mới quen, chồng tôi chỉ là một đầu bếp nhỏ. Sau này cưới nhau về, sự nghiệp của chồng thuận buồm xuôi gió, anh còn tự mở nhà hàng, chưa đầy ba năm thì trả góp nhà và mua được ô tô. Gia đình chồng cũng nói rằng tôi là ngôi sao may mắn của họ. 

Muốn tạo bất ngờ cho vợ, tôi choáng váng khi trở về không báo trước

Vợ đang mang thai, tôi không muốn làm khó cô ấy, vợ ở đâu cũng được miễn sao thoải mái là được. Cuối cùng tôi quyết định nghỉ 3 hôm về thăm vợ trước khi cô ấy về chơi nhà ngoại.

Vợ chồng tôi lấy nhau 6 năm nay nhưng chưa thể có con. Sau nhiều lần khám bệnh, tôi biết được nguyên nhân ở vợ, do tử cung của cô ấy có vấn đề.

Vợ sốc khi biết lý do chồng ngoại tình với người hơn mình 14 tuổi

Mặc dù có người vợ xinh đẹp trẻ tuổi nhưng anh Ngụy vẫn lén lút qua lại với bồ nhí hơn vợ mình 14 tuổi.

Chị Đặng 25 tuổi, làm y tá của một bệnh viện ở Quảng Tây (Trung Quốc). Mấy năm trước chị quen anh Ngụy, một bác sĩ làm cùng hơn 9 tuổi và nhanh chóng có mối quan hệ yêu đương. Sau kết hôn, vợ chồng chị Đặng có hai cậu con trai.

Dù hai vợ chồng không phải là những người quá cởi mở và hay nói chuyện với nhau nhưng 5 năm qua, hôn nhân của họ vẫn khá êm ấm. Cho đến khi sinh đứa con thứ hai, chị Đặng phát hiện chồng có nhiều thay đổi.

Vo soc khi biet ly do chong ngoai tinh voi nguoi hon minh 14 tuoi
Chị Đặng cố tình đặt ảnh cưới trong phòng khách để chồng hồi tâm chuyển ý.

Dấu hiệu đầu tiên chị thấy ở anh là sự thay đổi về ngoại hình. Một người trước giờ chưa từng chăm chút bản thân lại thường xuyên mua quần áo mới, ăn mặc chỉn chu, đầu tóc gọn gàng khi ra ngoài. Một người đàn ông lầm lì bỗng trở nên tế nhị, nhẹ nhàng. Thấy chồng bất thường, chị lờ mờ đoán anh có bồ.

Dù vậy chị không làm ầm ĩ hay hỏi thẳng anh mà chỉ để ảnh của vợ chồng và các con vào những nơi dễ thấy trong phòng khách. Chị hi vọng khi chồng nhìn thấy những bức ảnh này, anh sẽ thay đổi và biết quan tâm đến tổ ấm hơn. Tuy nhiên, việc làm của chị thực sự vô nghĩa vì anh Ngụy không hề để tâm đến những bức ảnh đó, anVợ sốc khi chồng ngoại tình với người hơn mình 14 tuổih vẫn thường xuyên đi đêm không về.

Sau đó chị Đặng phát hiện, cứ khi nào chồng nói đi làm tăng ca là lại bí mật đến một căn hộ. Một ngày nọ, khi chồng ra ngoài với lý do tương tự, chị Đặng âm thầm đi theo và phát hiện chồng đang ôm ấp một người phụ nữ khác trước cửa căn hộ đó. Đau lòng hơn, chị còn tìm thấy đồ đạc của chồng trong căn hộ này, chứng tỏ anh đang sống ở đây.

Điều đó khiến chị Đặng rất đau khổ. 5 năm hôn nhân, chị luôn giữ trọn đạo vợ chồng, giữ nề nếp gia đình. Chị không biết mình đã làm gì sai để chồng ngoại tình nhưng khi hỏi thì anh Ngụy chỉ biết im lặng.

Khi thấy gương mặt của "kẻ thứ ba", chị Đặng còn sốc hơn. Người phụ nữ này khoảng 40 tuổi, hơn anh Ngụy 5 tuổi và hơn chị 14 tuổi, từng ly hôn. Cô ta không chỉ là người phụ nữ trung niên mà còn thua xa chị về nhan sắc.

Mẹ của anh Ngụy sốc khi biết sự thật về con trai. Lúc này bà mới tiết lộ cuộc hôn nhân giữa con trai và con dâu chỉ xuất phát từ tình yêu một phía của con dâu. Anh Ngụy thừa nhận lấy chị Đặng chỉ vì muốn chọc giận bạn gái cũ. Nếu chị Đặng không mang thai trước thì anh Ngụy đã không làm đám cưới.

Vo soc khi biet ly do chong ngoai tinh voi nguoi hon minh 14 tuoi-Hinh-2
Nhân tình lớn tuổi của chồng khiến chị Đặng bất ngờ.

Anh Ngụy cũng thừa nhận sau khi kết hôn, cuộc sống không mấy thoải mái. Anh và vợ bất đồng quan điểm sống nên thường xuyên mâu thuẫn. Tuy không cãi vã to nhưng đó là do anh nín nhịn. Nhiều năm tích tụ khiến anh cảm thấy chán nản. Đã vậy chị Đặng thường xuyên cáu gắt, lấn lướt anh khiến anh cảm thấy mình bị lép vế. Trong khi nhân tình của anh dù lớn tuổi nhưng lại là người dịu dàng, biết lắng nghe và luôn quan tâm, nhường nhịn anh.

Ban đầu chị Đặng định từ bỏ việc ly hôn vì anh Ngụy muốn bảo vệ tổ ấm cho các con. Thế nhưng khi nghe anh tâm sự về cuộc hôn nhân này và cho rằng chị đã giăng bẫy để có bầu trước rồi cưới anh khiến chị Đặng cảm thấy rất thất vọng. Cuối cùng, chị quyết định kí vào đơn ly hôn, kết thúc 5 năm bên người chồng mà chị dành hết tấm chân tình.

Hôn nhân không phải là trò chơi để trả đũa người cũ. Suy nghĩ của anh Ngụy chính là sai lầm khiến cho những đứa trẻ phải chịu cảnh thiếu thốn tình cảm cha mẹ. Câu chuyện của anh Ngụy là bài học sâu sắc nhiều người nên suy ngẫm trước khi bước chân vào hôn nhân.

 

Đọc nhiều nhất

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.