![]() |
| 3 thiếu niên đã may mắn trốn thoát khỏi khu vực bị bắt ép làm việc |
Theo như lời kể của 3 thiếu niên Xê Đăng này, cách đây gần 2 tháng, các em bị một người phụ nữ đến dụ dỗ đi làm việc ở nơi khác và hứa hẹn những mức lương hấp dẫn. Bị cám dỗ, các em bỏ nhà theo chị ta lên huyện miền núi Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) để làm việc dưới sự quản lí của một người đàn ông tên Phước (ngụ tại xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).
Khi làm việc với người đàn ông này, các em liên tục bị bóc lột sức lao động một cách trắng trợn. Thay vì làm công việc nhẹ như lời người phụ nữ trước đó đã hứa, các em được giao những công việc nặng như làm rừng, khai thác gỗ, chăn nuôi trang trại với thời gian làm việc quá nhiều với mức quy định.
Trong khi đó, ông chủ không trả lương đầy đủ mà liên tục hứa hẹn. Các em đã nhiều lần xin về nhà vì không chịu nỗi áp lực vì được giao công việc nặng, nhưng không được chấp nhận. “Ông ấy thu điện thoại và bảo làm việc tiếp, Tết mới được về” – một em nói.
Rạng sáng ngày 4/9, sau khi cơm nước xong, lợi dụng lúc người chủ không để ý tới, 3 thiếu niên Xê Đăng đã cùng nhau chạy trốn khỏi nơi làm việc. Sau hơn 3 giờ đồng hồ chạy trốn, các em may mắn gặp được một công an viên của xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam và được vị cán bộ này đưa về cơ quan công an gần đó.
Đến sáng ngày 5/9 các em được cơ quan công an xã Bình Lâm bàn giao cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Nam. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm việc với các em và sau đó sẽ đưa về với gia đình. Sáng nay, các em đã liên lạc được với gia đình.
