3 mẹ con chết thảm bởi xe trộn bê tông

Khoảng 10h ngày 25/8, một chiếc xe trộn bê tông đã đâm trúng chiếc xe máy chở 3 mẹ con tại ngã ba Huế (nơi giao nhau giữa đường Tôn Đức Thắng, Trường Chinh và Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng), khiến 3 mẹ con chết thảm.

Xe trộn bê tông mang BKS 43S – 8563 của Công ty Phước Yên lưu thông trên đường Trường Chinh, khi rẽ qua đường Tôn Đức Thắng đã tông mạnh vào xe máy mang BKS 43C1- 29941 do 1 phụ nữ điều khiển chở theo 2 con nhỏ.
Xe trộn bê tông đâm trúng xe máy...
 Xe trộn bê tông đâm trúng xe máy...
...kéo lê hơn 5 m và làm 2 mẹ con người đi xe máy tử nạn.
 ...kéo lê hơn 5 m và làm 2 mẹ con người đi xe máy tử nạn.
Cú va chạm mạnh khiến người mẹ và đứa con gái 10 tuổi thiệt mạng tại chỗ. Đứa con trai nhỏ 9 tháng tuổi bị thương rất nặng đã được chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu trai này cũng tử vong lúc 12h30, sau hơn 2 giờ cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.
Danh tính nạn nhân bước đầu được xác minh gồm: người mẹ tên Trần Thị Mỹ Ly (SN 1980, trú tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), bé gái đầu tên Trâm (10 tuổi), bé trai 9 tháng tuổi (chưa rõ tên).
Tại hiện trường, chiếc xe máy bị kéo lê hơn 5 m, nát bét dưới gầm xe trộn bê tông. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe bê tông đã bỏ trốn. Chứng kiến hoàn cảnh quá bi thảm, rất đông người dân đã quyên góp tiền hỗ trợ cho hai mẹ con xấu số.
Tai nạn xảy ra ở ngã ba Huế, nên khiến không ít người đi đường hiếu kỳ tới để xem.
 Tai nạn xảy ra ở ngã ba Huế, nên khiến không ít người đi đường hiếu kỳ tới để xem.
Vụ tai nạn nghiêm trọng làm đoạn đường kẹt cứng. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn và danh tính nạn nhân đang được công an làm rõ.

Ô tô bay qua đường tàu... cắm đầu xuống sông

Một số người dân chứng kiến vụ tai nạn hi hữu này cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe 4 chỗ hiệu Toyota mang BKS: 90A – 004.65 lưu thông theo hướng Hà Nội - Phủ Lý. Khi đến đoạn ngã ba Trần Phú ( giao với QL1A), do tránh một chiếc xe chạy cùng chiều, tài xế đã đánh lái sang tay trái. Do gặp phải tình huống bất ngờ, chiếc xe đã mất lái và phi thẳng ra QL1A, rồi húc bay một gờ phân cách, sau đó lộn nhào xuống sông Châu Giang.

Tham quan ngôi nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngôi nhà nơi vị tướng lỗi lạc Võ Nguyên Giáp sinh ra và lớn lên, qua bao nhiêu năm vẫn được gìn giữ, bảo tồn gần như nguyên vẹn.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911. Ông hoạt động Cách mạng từ năm 14 tuổi (1925) để rồi sau này trở thành học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và là một trong những thiên tài quân sự lớn nhất thế kỷ 20 của thế giới. Ảnh: Tuổi thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với dòng sông Kiến Giang quanh năm hiền hòa, thơ mộng.
 Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911. Ông hoạt động Cách mạng từ năm 14 tuổi (1925) để rồi sau này trở thành học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và là một trong những thiên tài quân sự lớn nhất thế kỷ 20 của thế giới. Ảnh: Tuổi thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với dòng sông Kiến Giang quanh năm hiền hòa, thơ mộng.
Người dân làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình luôn tự hào vì mảnh đất này đã sinh ra một vĩ nhân. Ai ai cũng luôn tâm niệm phải xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn, như để tỏ lòng thành kính biết ơn Đại tướng. Ảnh: Cổng vào ngôi nhà của Đại tướng luôn mang đến cho khách tham quan cảm giác nhẹ nhàng, mộc mạc và gần gũi.
 Người dân làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình luôn tự hào vì mảnh đất này đã sinh ra một vĩ nhân. Ai ai cũng luôn tâm niệm phải xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn, như để tỏ lòng thành kính biết ơn Đại tướng. Ảnh: Cổng vào ngôi nhà của Đại tướng luôn mang đến cho khách tham quan cảm giác nhẹ nhàng, mộc mạc và gần gũi.

Xe Attila lưu thông vào hầm Thủ Thiêm, cháy kinh hoàng

(Kiến Thức) - Xe tay ga Attila Victoria bốc cháy dữ dội khi chỉ cách hầm Thủ Thiêm vài trăm mét. Nếu xảy ra trong hầm thì hậu quả khó lường.

Vụ cháy xe xảy ra vào 8h ngày 24/8 trên đại lộ Võ Văn Kiệt (đoạn dưới cầu Ông Lãnh, quận 1-TPHCM) cách cửa hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) khoảng vài trăm mét khiến chiếc xe cùng một số tài sản của nạn nhân bị cháy rụi hoàn toàn và người đi đường một phen hốt hoảng.

Xe máy tay ga của chị Huyền bất ngờ bùng cháy dữ dội khi đang chuẩn bị lưu thông qua hầm vượt sông Sài Gòn
Xe máy tay ga của chị Huyền bất ngờ bùng cháy dữ dội khi đang chuẩn bị lưu thông qua hầm vượt sông Sài Gòn 

Theo thông tin từ cơ quan Công an, vào thời gian trên, chị Tô Huyền Trinh (26 tuổi,ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe máy tay ga hiệu Attila Victoria BKS 66L6-3819 lưu thông trên Đại lộ Võ Văn Kiệt (hướng từ quận 1 sang quận 2-TPHCM).

Đọc nhiều nhất

Tin mới