10 món ăn “đại kỵ” ngày Tết nếu ăn sẽ đen đủi cả năm

Với mỗi vùng miền lại có những món ăn kiêng kỵ ngày Tết khác nhau với mong muốn có được một năm mới bình an và may mắn.

Cùng với những món ăn truyền thống, với mỗi vùng miền lại có những món ăn kiêng kỵ ngày Tết khác nhau với mong muốn có được một năm mới bình an và may mắn. Người Việt Nam thường có câu: “Có thờ có kiêng, có kiêng có lành”, dưới đây là những món ăn mà bạn nên tránh xa vào dịp đầu năm.
Theo quan niệm dân gian, một số món ăn thuộc dạng đặc sản, món khoái khẩu của nhiều người, nhưng nếu ăn chúng trong những ngày đầu năm mới sẽ mang đến những điều đen đủi, không may mắn. Và quan niệm kiêng kị này cũng tùy thuộc vào từng vùng miền, vì có món được "chuộng" ở nơi này, nhưng lại được kiêng, tránh ở những nơi khác.
1. Thịt chó
Thịt chó là một thực phẩm giàu đạm nhưng đây lại là món ăn tượng trưng cho sự xui xẻo mà chúng ta nên tránh xa trong dịp Tết.
2. Mực
Mực cũng là loại thực phẩm có trong danh sách “đen” của cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Nguyên nhân của điều này xuất phát từ quan niệm “đen như mực” của ông cha ta từ nhiều năm trước.
10 mon an “dai ky” ngay Tet neu an se den dui ca nam
Bữa mâm cơm ngày tết thường rất được coi trọng. 
3.Thịt vịt
Cùng với thịt chó, thịt vịt cũng là biểu tượng cho sự đen đủi. Thường đầu năm hoặc đầu tháng, mọi người thường kiêng sử dụng món ăn này trong bữa ăn của gia đình mình.
4. Vịt lộn
Trứng vịt lộn cũng là món ăn thường được kiêng trong những ngày đầu năm, đầu tháng bởi quan niệm mang đến những điều xui xẻo.
5. Cá mè
Đối với người miền Bắc và người miền Trung, cá mè thường có nghĩa là “mè nheo”. Loại cá này còn khá tanh và nhiều xương nên người ta cho rằng ăn cá mè đầu năm thì cả năm sẽ bị “hãm tài”, đen đủi.
6. Tôm
10 mon an “dai ky” ngay Tet neu an se den dui ca nam-Hinh-2
 
Nếu người miền Bắc không kiêng kỵ tôm vào ngày Tết thì người miền Nam lại rất ít sử dụng món ăn này. Người miền Nam cho rằng tôm đầu to và đi giật lùi, nếu ăn tôm vào đầu năm sẽ khó “đầu xuôi, đuôi lọt”. Mọi việc trong năm mới sẽ không thể thuận buồm xuôi gió, không thăng tiến và phát tài phát lộc được.
7. Đu đủ
Người miền Bắc hoặc miền Nam đều quan niệm đu đủ là thứ không thể thiếu trong mâm ngũ quả, mang đến một năm đầy đủ, sung túc. Tuy nhiên, người miềnTrung lại kiêng ăn quả này.
8. Chuối
Với người miền Bắc, chuối là loại quả không thể thiếu trên mâm ngũ quả thì với người miền Nam lại tránh ăn chuối những ngày đầu năm do sợ ảnh hưởng đến việc thăng tiến.
9. Những món ăn chua, cay, chát, mặn
Đầu năm mới nhiều người thường chọn những món ăn có hương vị ngọt ngào và kỵ những món chua, cay, chát, mặn để mong cả năm cũng được hưởng những điều ngọt ngào và trọn vẹn, tránh xa đau khổ, chua chát.
10. Sầu riêng
Sầu riêng là món ăn thơm ngon bổ dưỡng nhưng lại rất kỵ ăn vào ngày đầu năm vì nhiều người sợ ăn vào sẽ gặp nhiều chuyện buồn khiến cả năm u sầu, đau khổ.

Đi xuất khẩu lao động, chồng cặp bồ không muốn về bên vợ

(Kiến Thức) - Vì ham tiền và bỏ ngoài tai những chuyện cặp bồ ở xứ người, Nga đã mất chồng trong gang tấc.

Cuộc sống vốn chẳng công bằng với bất kỳ ai, khi con người ta nghèo khó thì tình cảm luôn dạt dào. Ngược lại khi đã có chút của ăn của để thì lòng người lại sớm đổi thay.
Nga và Khánh lấy nhau đã được 5 năm trời. Họ yêu nhau từ thời còn sinh viên và đều là mối tình đầu của nhau. Sau khi ra trường được 1 năm thì cưới. Nga làm nhân viên văn phòng và Khánh cũng vậy. Họ đều là người ngoại tỉnh nhưng quyết tâm ở lại thành phố để con cái sau này sẽ có điều kiện phát triển tương lai. Họ thuê một căn nhà nhỏ ngoại ô thành phố để làm tổ ấm nhưng hai vợ chồng rất yêu thương nhau, chẳng bao giờ to tiếng một lời. 

Tôi học làm soái ca ngôn tình để rồi nhận cái kết đắng

(Kiến Thức) - Nắm bắt tâm lý các cô gái hiện đại thích soái ca ngôn tình, Tuấn học theo kịch liệt, để rồi kết quả anh nhận được trái đắng không ngờ.

Biết các cô gái thời nay chạy theo hình tượng soái ca ngôn tình, Tuấn quyết tâm sẽ câu được một cô người yêu vừa giàu vừa xinh để mát mày mát mặt với bạn bè. Thế là anh lên kế hoạch làm quen với những cô gái giàu có, ăn mặc sành điệu. Để câu được con cá to, anh phải sắm sanh chuẩn bị cho mình vẻ ngoài thật bắt mắt. Từ xe đẹp, quần áo bảnh bao cho đến nước hoa xức đầy mình. Anh chàng còn chịu khó ôm đống truyện ngôn tình, đọc để học tập tâm lý các bạn gái.
Toi hoc lam soai ca ngon tinh de roi nhan cai ket dang
 
Cuối cùng thì cô gái trong mơ của anh đã đến. Trong lần offline một nhóm bạn trên facebook, anh đã gặp cô nàng có vẻ đẹp mong manh, xinh xắn như thiên thần, cô ấy tên Quỳnh, có vẻ nhà cũng rất có điều kiện. Cá đây chứ đâu, Tuấn tức tốc nhiệt tình giúp đỡ cô ấy mọi lúc mọi nơi, trong mọi công việc. Anh thể hiện là soái ca thực thụ, lạnh lùng nhưng cũng rất nhiệt tình, không chỉ buông lời tán tỉnh, thả thính. Cuối cùng hai người thân nhau. Quỳnh rất ngưỡng mộ trước anh chàng vừa thành đạt lại vừa tốt tính. Còn Tuấn càng tiếp xúc càng có tình cảm với cô ấy. Cô không phải là một cô gái nhà giàu kênh kiệu, ăn chơi đỏm dáng, ở cô có sự hiền lành, non nớt và trong sáng. Thế rồi cũng đến lúc anh ngỏ lời với cô nàng. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới