Kẻ dùng súng bắn chết tình địch giữa phố hầu tòa

Google News

(Kiến Thức) - Do ghen tuông mù quáng, Huỳnh Út Việt đã sử dụng súng tự chế bắn chết tình địch ngay giữa phố. Gây án xong, Việt làm rơi súng rồi tăng ga bỏ chạy sau đó đến Công an xã Hàm Chính đầu thú.

Dự kiến ngày hôm nay (22/1), TAND tỉnh Khánh Hòa sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Út Việt (SN 1984, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) về các tội Giết người và Chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Theo cáo trạng, năm 2008, Việt kết hôn với chị Nguyễn Thị Hồng. Khoảng tháng 4/2017 hai người nảy sinh mâu thuẫn, chị Hồng sau đó bỏ nhà ra Diêm Khánh sống chung với anh Nguyễn Văn Thiện. 
Huỳnh Út Việt đi tìm và đề nghị chị Hồng quay lại với gia đình nhưng chị Hồng không đồng ý. Việt nổi cơn ghen, có ý định giết anh Thiện.
 Do ghen tuông mù quáng mà Việt đã dùng súng bắn chết tình địch. Ảnh: PLO.
Để thực hiện kế hoạch sáng ngày 24/6/2017, Việt cầm hai khẩu súng ngắn tự chế đi xe máy từ huyện Hàm Thuận Bắc ra Diêm Khánh. Đến 6h cùng ngày, anh Thiện và chị Hồng đi cùng nhau trên xe máy đến quán café ở thị trấn Diêm Khánh để chị Hồng vào làm. Anh Thiện tiếp tục di chuyển về hướng tổ dân phố Dinh Thành 1.
Tại đây, khi thấy anh Thiện dừng chờ đèn đỏ thì đối tượng Việt áp sát, rút súng bắn thẳng vào đầu nạn nhân khiến anh này tử vong tại chỗ.
Gây án xong, Việt làm rơi súng rồi tăng ga bỏ chạy. Trên đường tháo chạy Việt vứt hết tang vật còn mang theo, rồi lau biển số xe đi về Công an xã Hàm Chính đầu thú.
Khánh Hoài (T/H)

>> xem thêm

Bình luận(0)