Hai bé tử vong dưới hố nước ở Hà Nội: Con mất, cha nguy kịch

Google News

(Kiến Thức) - Dù đã lo toan xong tang lễ cho con, nhưng chị Hiền vẫn chưa dám tiết lộ cho chồng biết vì bản thân anh cũng đang trong tình trạng hết sức nguy kịch, nói ra chỉ sợ...anh đi sớm hơn.

Sau gần một tuần xảy ra vụ hai bé tử vong dưới hố nước sâu của thôn Thống Nhất (xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội) – cháu Nguyễn Mai Linh và Nguyễn Thị Hạnh (đều SN 2006, học cùng lớp), chiều ngày 5/4 PV Kiến Thức đã tìm về địa phương để làm rõ hơn các thông tin liên quan.
Những ngày này, từ đầu làng đến cuối xóm Thống Nhất (xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội), nhiều người dân địa phương vẫn xôn xao, bàn tán về câu chuyện của cháu Linh và Hạnh. Hầu như trong thâm tâm người dân đều cảm thấy xót xa, nuối tiếc cho cuộc sống quá ngắn ngủi của hai đứa nhỏ. Hơn ai hết là người thân các cháu, họ đau đớn chỉ biết khóc nghẹn vì mất mát này quá lớn nhưng chẳng thể nào thay đổi khác được.
Không dám tiết lộ vì sợ chồng...đi sớm hơn
Đặc biệt, một trong hai cháu bé tử vong dưới hố nước sâu có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bé Nguyễn Thị hạnh - con chị Hữu Thị Hiền (SN 1980, xóm Thắng Lợi, xã La Phù). 
Trong ngôi nhà không còn vật dụng nào giá trị, chị Hiền chia sẻ, hàng tháng chị phải đi làm công nhân ở gần nhà và được lương khoảng 2 triệu đồng, với số tiền này chị Hiền dành dụm vừa lo trang trải chi tiêu trong gia đình, vừa cho cháu Hạnh ăn học. Đối với chồng của chị Hiền thì anh đang phải nằm viện điều trị với căn bệnh mãn tính trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng sức khỏe rất xấu.
Hai be tu vong duoi ho nuoc o Ha Noi: Con mat, cha nguy kich
 Chị Hiền òa khóc khi những nỗi đau liên tục ập đến gia đình. 
Chị Hiền chỉ biết òa khóc khi nhớ lại buổi chiều tang thương, vì hôm chị đang trực ở bệnh viện để chăm sóc cho chồng mãi sau mới về nhà lo được hậu sự cho con.
“Con đi chơi tôi cũng dặn nếu cháu về thì mang quần áo sang nhà chị gần nhà ngủ cùng vì tối mẹ phải lên viện chăm bố. Tuy nhiên đến khoảng 17h ngày 30/3, tôi nhận được điện thoại thông báo cháu đi chơi chưa về. Tôi sợ hãi bắt xe ôm từ Bệnh viện Phổi Trung ương về nhà tìm con, nhưng tới nhà thì không kịp nữa”, chị Hiền xót xa nhớ lại.
Mặc dù chị Hiền và người thân đã cơ bản lo toan xong tang lễ cho cháu Hạnh, nhưng chị lại không dám nói hung tin với chồng vì sợ anh sẽ ra đi sớm hơn.
"Tôi có mỗi người con, nó ngoan hiền lắm thế mà giờ mẹ con phải lìa xa nhau. Nghĩ đến bố nó lại cũng nguy kịch nữa, tôi thật sự đau xót lắm", chị Hiền nghẹn ngào nói.
Hai be tu vong duoi ho nuoc o Ha Noi: Con mat, cha nguy kich-Hinh-2
Bên trong ngôi nhà của chị Hiền di ảnh của cháu Hạnh được đặt trên chiếc bàn ở góc tường.
Giây phút ám ảnh nhất cuộc đời người đầu bạc
Còn lại ngôi nhà cấp 4 lợp mái ngói đỏ thân thương của cháu Nguyễn Mai Linh, dù sự việc đã qua đi hơn tuần nhưng gia đình họ hàng những ngày này vẫn thường xuyên túc trực an ủi, động viên chị Tạ Thị Thoa (SN 1984, mẹ của cháu Linh) và chồng vẫn thất thần. Thỉnh thoảng cả hai lại ngước mắt về phía di ảnh con gái rồi đứng dậy làm những hành động vô tri, vô giác khiến ai cũng ứa nước mắt.
Nhìn con trai, con dâu buồn rầu ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1944, ông nội cháu Linh) dù xót xa nhưng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh.
Hai be tu vong duoi ho nuoc o Ha Noi: Con mat, cha nguy kich-Hinh-3
Nhìn vào di ảnh của cháu Linh ai nấy cũng nghẹn ngào.
Nhớ lại sự việc xảy ra, ông Hòa cho biết: “Buổi trưa hôm đó (ngày 30/3), cháu đi học về và vẫn ăn cơm cùng gia đình. Đến khoảng 13h chiều cùng ngày thì có cháu Hạnh sang chơi, cả hai cháu sau đó xin phép đi chơi. Đến khoảng 16h cùng ngày gia đình không thấy cháu về nên đã đi tìm, đồng thời thông báo lên chính quyền địa phương cùng hỗ trợ.
"Đến 17h cùng ngày, thông qua camera của nhà hàng xóm chúng tôi biết được cả hai cháu ra khu vực hồ nước nói trên (cách nhà khoảng 200m) để chơi, có thể các cháu đi bứt quả dâu. Lúc tới nơi thì hai đôi dép của các cháu để ở trên bờ, biết rằng có chuyện chẳng lành nên mọi người hô hoán nhau dùng sào gậy dài để chọc xuống dưới đáy hồ nước. Khi đưa được thi thể cả hai cháu lên bờ chúng tôi như ngất đi vì quá sốc”, ông Hòa dằn lòng nhớ lại khoảnh khắc đau đớn.
Hai be tu vong duoi ho nuoc o Ha Noi: Con mat, cha nguy kich-Hinh-4
 Ông Hòa chỉ xuống hiện trường nơi cháu nội bị tử vong.
Theo lời của người thân nạn nhân Linh, khu vực hố nước mà mọi người phát hiện ra thi thể của hai cháu được đào sâu khoảng 3-5m. Hai thanh niên trong làng phải lặn xuống để đưa thi thể cháu lên.
Người thân cháu Linh còn cho hay, vì là con cả trong nhà nên ngoài công việc nhỏ phụ giúp ông bà, bố mẹ như nấu cơm, giặt quần áo… hàng ngày cháu Linh thay bố mẹ đưa đón hai em đi học để bố đi bán hàng, mẹ đi chợ. Cháu Linh cũng được hàng xóm nhận xét là ngoan ngoãn, xinh xắn, lễ phép, năng động và học tương đối khá.
“Thỉnh thoảng con đi học về hay ngồi chia sẻ với tôi những chuyện vui buồn trên lớp. Từ những câu chuyện nhỏ nhất cũng chia sẻ với mẹ, mặc dù còn nhỏ nhưng cháu biết đỡ đần các công việc nhỏ cho bố mẹ… ”, chị Thoa (mẹ cháu Linh) nghẹn ngào nói.
Hai be tu vong duoi ho nuoc o Ha Noi: Con mat, cha nguy kich-Hinh-5
 Rất đông người dân đến chia buồn với gia đình nạn nhân.
Liên quan đến vụ việc trên, chiều ngày 5/4, ông Nguyễn Hữu Khoa – Phó Chủ tịch UBND xã La Phù xác nhận và cho biết trong quá trình xảy ra vụ việc chính quyền địa phương cũng phối hợp với gia đình đi tìm các cháu nhưng đáng tiếc sự việc đau lòng đã xảy ra.
Theo ông Khoa, đến khoảng 1h sáng ngày 31/3 các lực lượng chức năng mới tiến hành bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân lo hậu sự. Gia đình các nạn nhân cũng không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên cơ quan chức năng chỉ lập biên bản. Ngoài ra các cơ quan chức năng của huyện, xã có hỗ trợ kinh phí chia sẻ nỗi đau mất mát với thân nhân các cháu.
Mạnh Hưng

>> xem thêm

Bình luận(0)