Chồng chết, vợ vào tù sau cuộc hỗn chiến trong đêm

Ngày 30-1, TAND TP HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên án bị cáo Nguyễn Hậu Giang (28 tuổi, quê Bạc Liêu) 9 năm tù về tội "Giết người".

Ngày 30-1, TAND TP HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên án bị cáo Nguyễn Hậu Giang (28 tuổi, quê Bạc Liêu) 9 năm tù về tội "Giết người".
Liên quan vụ án, bị cáo Võ Thị Mai Liên (40 tuổi, vợ nạn nhân) cũng lãnh 1 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".
Trước đó, TAND TP HCM đã từng đưa vụ án ra xét xử và quyết định tạm hoãn phiên xử để các bên cung cấp thêm các chứng cứ.
Tại phiên tòa hôm nay, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin pháp luật khoan hồng xử nhẹ. "Lúc đó, bị cáo không đâm bị hại thì chính bị cáo là người bị đâm. Thực sự bị cáo không mong muốn gây ra án mạng, mong tòa xem xét" – Giang khai.
Luật sư của bị cáo Giang cũng đề nghị tòa chuyển tội danh từ "Giết người" sang "Giết người vượt quá giới hạn phòng vệ". Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX không chấp nhận đề nghị này, tuyên mức án như trên.
Hai bị cáo Nguyễn Hậu Giang và Võ Thị Mai Liên tại phiên tòa.
Hai bị cáo Nguyễn Hậu Giang và Võ Thị Mai Liên tại phiên tòa. 
Theo cáo trạng, năm 2011, Giang chung sống như vợ chồng với chị Huỳnh Ngọc Yến và có 1 con gái chung. Khoảng 4 năm sau, Giang kết hôn với chị Huỳnh Thục Nhàn rồi chuyển về chung sống với chị này.
Tối 27-12-2016, sau khi uống rượu, Giang được chị Yến gọi điện báo rằng con gái chung té ngã bị thương. Nghe vậy, Giang liền chở vợ chạy đến nhà chị Yến tại khu trọ trên đường Lê Văn Quới (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) để thăm con.
Tại đây, Giang xảy ra mâu thuẫn với tình cũ dẫn đến hai bên xảy ra cãi vã. Nghe ồn ào, vợ chồng Liên ở kế bên qua căn ngăn và đề nghị không gây ảnh hưởng đến hàng xóm.
Nghe vậy, Giang tức giận quay sang chửi luôn vợ chồng chị này và rút dao bấm ra đe doạ. Người chồng vào nhà lấy kéo đuổi theo và đâm sượt lưng Giang gây thương tích nhẹ. Sau đó, Giang đâm trả nhiều nhát vào người anh này khiến tử vong.
Trong khi chồng cầm kéo đuổi theo Giang, Liên cũng sử dụng khúc gỗ đuổi đánh chị Nhàn làm nạn nhân gãy cả hai tay, tỉ lệ thương tật là 14%.
Sau khi gây án, Giang đưa vợ đi cấp cứu và bị bắt giữ ngay sau đó.

50 năm xuân Mậu Thân 1968: Tự hào “Dáng đứng Việt Nam”

(Kiến Thức) - Hình ảnh người chiến sĩ hy sinh trong tư thế tựa người vào xác chiếc tăng M41, tay vẫn kẹp chặt khẩu AK chĩa họng súng về phía quân thù trong xuân Mậu Thân 1968 là nguồn cảm ứng để Lê Anh Xuân sáng tác bài Dáng đứng Việt Nam.

Tiểu đoàn D16 là một trong những đơn vị anh dũng, chiến đấu quật cường tới người cuối cùng trong chiến dịch xuân Mậu Thân 1968. Sự chiến đấu của họ là nguồn cảm hứng để nhà thơ Lê Anh Xuân sáng tác "Dáng đứng Việt Nam". 
Tiểu đoàn của những người Anh hùng

Kỳ án giết người, giấu xác ở quán karaoke suốt 5 năm

Ngày 11.3.2008, TAND tỉnh Kon Tum đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thắng mức án tù chung thân về tội “giết người”.

Giết khách karaoke vì quá…quậy !

Miền Bắc, Hà Nội hứng đợt rét kỷ lục, nhiệt độ dưới 10 độ C

(Kiến Thức) - Ghi nhận lúc 6h sáng nay tại trạm đo Hà Đông, nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội lúc này chỉ khoảng 9,7 độ C sau khi một đợt không khí lạnh mạnh tiếp tục tràn về nước ta vào đêm hôm qua đem theo cả mưa. 

Theo dự báo thời tiết hôm nay (30/1/2018) từ đêm qua tới rạng sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.
Nguồn ảnh: VTV
 Nguồn ảnh: VTV

Đọc nhiều nhất

Tin mới