Uất nghẹn chuyện em ruột lừa bán chị làm gái bán dâm

Vừa qua, dư luận còn chưa hết phẫn nộ trước sự việc bà ngoại bán cháu gái lấy 20 triệu ở TP.HCM thì việc em bán chị làm gái bán dâm khiến người đời không khỏi xót xa.

Tình cảm gia đình vốn được nâng niu, trân trọng bấy lâu thì nay, vì giá trị đồng tiền, một số kẻ vô đạo đức đã đi ngược lại, sẵn sàng hy sinh những người thân để thỏa niềm đam mê tiền bạc.
Đó là câu chuyện mà báo Người Đưa Tin phản ánh trước đó về sự việc Công an TP.Hà Nội triệt phá một đường dây buôn bán người do Phạm Thị Thu Hằng (SN 1986, trú tại Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) cầm đầu. Từ đó mới phanh thui chuyện Hằng bán chị ruột làm gái bán dâm.
Được biết, ả là đối tượng nghiện ma túy, sống lang thang không có nghề nghiệp ổn định. Bản thân Hằng đã có thời gian sinh sống bên Trung Quốc nên có quen và biết rõ các đối tượng chuyên hoạt động kinh doanh mại dâm ở đây.
Vì thế, ả bắt đầu công việc mồi chài những cô gái Việt, vờ sang Trung Quốc làm nhân viên rót bia, phục vụ quán hát nhưng thực tế bị ép làm gái bán dâm. Tháng 6/2015, Hằng đã lừa đưa 3 cô gái Việt, trong đó có cả chị gái ruột của mình với số tiền 3 triệu đồng/người.
Liên quan đến sự việc, luật gia Nguyễn Thị Hương, trường Đại học Luật Hà Nội đã đưa ra quan điểm: "Có thể thấy, trong sự việc trên, giá trị luân thường đạo lý đã bị đảo lộn, tình máu mủ cũng bị đối tượng Hằng đánh đổi bằng tiền bạc. Đạo đức, lương tâm đã bị xói mòn của Hằng đã khiến cuộc đời của chính người chị gái rơi vào bất hạnh, bế tắc, sống cuộc đời tủi nhục nơi đất khách quê người. Việc làm cấp thiết và khiến cơ quan chức năng suy nghĩ nhất bây giờ chính là tìm được 3 cô gái - nạn nhân trong vụ án để đưa họ trở về".
Uat nghen chuyen em ruot lua ban chi lam gai ban dam
Việc làm độc ác của Hằng sẽ bị trừng trị trước pháp luật (hình minh họa). 
"Đồng thời với Hằng, việc làm xấu xa, bỉ ổi của cô ta đã bị kiềm chế trong vòng pháp luật và trả giá cho tội lỗi của mình gây ra", luật gia Hương nhấn mạnh. Theo quy định tại Điều 119, Bộ luật Hình sự hiện hành về tội Mua bán người:
“1. Người nào mua bán phụ nữ thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 20 năm:
a) Mua bán phụ nữ vì mục đích mại dâm;
b) Có tổ chức;
c) Có tính chất chuyên nghiệp;
d) Để đưa ra nước ngoài;
đ) Mua bán nhiều người;
e) Mua bán nhiều lần.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm”.
Như vậy, với trường hợp trên, rõ ràng Hằng đã đưa người sang Trung Quốc với mục đích mại dâm, ngoài lãnh thổ Việt Nam và với nhiều người... nên hành vi của cô ta có đủ yếu tố cấu thành tội Mua bán người với các tình tiết tăng nặng ở khoản 2, Điều 119, do đó, mức phạt cao nhất mà ả có thể phải lãnh chịu là 20 năm tù.

Grab khẳng định không trả nợ hơn 53 tỷ đồng thuế thay Uber

Đại diện Grab nhấn mạnh không mua lại tư cách pháp nhân của Uber tại Việt Nam, do đó không phải chịu trách nhiệm trả khoản nợ 53 tỷ đồng của Uber đang nợ Cục Thuế TP HCM.

Phản hồi khẳng định của đại diện Bộ Tài chính về việc Grab sau khi mua lại mảng hoạt động kinh doanh của Uber phải trả khoản thuế mà Uber đang nợ ngành thuế, chiều 5/4, Grab Việt Nam nói hãng này không có liên quan đến nợ của Uber. Việc nợ thuế là vấn đề thuộc về trách nhiệm của Uber, hoàn toàn không liên quan đến Grab.

Được khen lố trên "Tình khúc bạch dương" nhưng VPBank từng dính nhiều "phốt"

(Kiến Thức) - Từng được khen hết lời trong nội dung bộ phim đang rất ăn khách là "Tình khúc bạch dương", phát sóng trên khung giờ "vàng" của VTV với hàng loạt mỹ từ song trên thực tế, ngân hàng VPBank từng vướng khá nhiều "lùm xùm" gây xôn xao dư luận.

VPBank "ép vay", khách bỗng nhiên thành "con nợ"

Theo phapluatnet.vn, ngày 14/2/2017, ông Nguyễn Trọng Tấn (SN 1976, trú tại Thôn Xuân Cước, xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, Thái Bình) phản ánh, do bị bệnh hiểm nghèo nên đã đến ngân hàng VPBank vay tiền và được ngân hàng cho vay 110 triệu đồng với lãi suất 27%/năm theo hình thức vay tín chấp, các thủ tục vay được ký theo đúng quy định của ngân hàng.

Sau 2 năm chữa bệnh, được người thân và bạn bè cho vay, bản thân ông cũng vay thêm Ngân hàng MB để đáo trước hạn vào ngân hàng VPBank với số tiền vay còn lại.

Sau đó một thời gian, ông được chào mời vay tín chấp ở VPBank với lãi suất 26%/năm. Tìm hiểu thấy một số ngân hàng khác cho vay với lãi suất thấp hơn nên ông quyết định không vay ở VPBank nữa. Nhưng không hiểu vì nguyên nhân nào mà VPBank lại tự động giải ngân và ông nhận được số tiền 132 triệu đồng trong tài khoản.

Ông Nguyễn Trọng Tấn - người "được" ngân hàng VPBank ép vay hơn 100 triệu đồng. Ảnh: phapluatnet.vn.
 Ông Nguyễn Trọng Tấn - người "được" ngân hàng VPBank ép vay hơn 100 triệu đồng. Ảnh: phapluatnet.vn.

Cụ thể, ngày 19/12/2016 ông Tấn nhận được tin nhắn qua điện thoại từ VPBank với nội dung: "Quý khách được phê duyệt hạn mức vay tín chấp 132 triệu... Nộp hồ sơ từ nay đến hết ngày 2/1/2017". Đến ngày 28/12/2016, ông Tấn lại nhận được tin nhắn VPBank với nội dung: "VPBank đã nhận hồ sơ cấp tín dụng của Quý khách (QK) và sẽ liên hệ với QK trong vài giờ. QK vui lòng chuẩn bị sẵn hồ sơ, thông tin cá nhân".

Lo lắng phải trả lãi hàng tháng cho hợp đồng tín dụng không hề được ký kết với VPBank, ông Tấn đã rất nhiều lần chủ động liên hệ qua điện thoại, làm đơn khiếu nại đến ngân hàng này, yêu cầu thu hồi lại số tiền mà phía hàng hàng đã giải ngân vào tài khoản của mình, cũng như yêu cầu phía VPBank làm rõ về quy trình thẩm định hồ sơ vay vốn của khách hàng.

Sau đó, ngân hàng VPBank đã có công văn trả lời ông Tấn và đồng ý thu hồi lại khoản vay và miễn toàn bộ chi phí cho ông.

Nhân viên VPBank câu kết với kẻ xấu, 26 tỷ của khách "bốc hơi"

Biệt thự đô thị ngập nắng ở Sài Gòn trên báo Tây

(Kiến Thức) - Tận dụng khuôn viên đất rộng, căn biệt thự được thiết kế quanh một không gian trung tâm là khoảng sân hiên. Khu vực giếng trời rộng kết hợp ban công lớn và cây xanh giúp ngôi nhà trở thành không gian nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố. 

Tọa lạc trong khu dân cư đông đúc ở quận 7 (TP HCM), ngôi biệt thự tràn ngập nắng gió thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng trẻ có 2 con.
Tọa lạc trong khu dân cư đông đúc ở quận 7 (TP HCM), ngôi biệt thự tràn ngập nắng gió thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng trẻ có 2 con.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.