Truy tìm tàn tích vượt xa trí tuệ người hiện đại 2.000 năm

Sau nhiều thập kỷ, giới chuyên môn vẫn không ngừng tranh cãi về sự tồn tại của vật thể bất thường này.

Viên pin khiến khảo cổ học dậy sóng

Một ngày tháng 6 năm 1936, bên ngoài thủ đô Baghdad của Iraq, một nhóm thợ sửa đường phát hiện phiến đá cực lớn, trên đó dường như có rất nhiều ký tự lạ. Họ tiếp tục đào xuống và khai quật một cỗ quan tài cổ được làm từ những phiến đá khổng lồ.

Các nhà khảo cổ từ Bảo tàng Iraq đã đến hiện trường và mang chiếc quan tài về bảo tàng để nghiên cứu. Sau khi cỗ quan tài được mở ra, người ta đã phát hiện một số lượng lớn ngọc trai và các đồ vật bằng vàng bạc. Nghiên cứu đã khẳng định những đồ vật này là di vật văn hóa của Ba Tư cổ đại.

Điều khiến nhóm chuyên gia ngạc nhiên nhất mà là một số ống đồng, thanh sắt và đồ gốm.

Nhà khảo cổ học người Đức Wilhelm König, người phụ trách Bảo tàng Iraq là người tìm ra các di vật này. Do đây là những hiện vật chưa từng được ghi nhận nên ông đã ngay lập tức tiến hành nghiên cứu và thẩm định.

Ngay sau đó, König thông báo: "Chúng tôi đã phát hiện ra một di tích văn hóa bất thường. Trong số đó có một bình gốm, cao 15 cm, màu trắng kem và chiếc bình chứa đầy nhựa đường. Trong nhựa đường có một ống đồng có đường kính 2,6 cm, cao 9 cm. Ống đồng được phủ một lớp nhựa đường và một thanh sắt. Mặc dù đã có phần bị gỉ sét nhưng một số chỗ vẫn còn lớp chất màu vàng xám, trông giống như một lớp chì".

Truy tim tan tich vuot xa tri tue nguoi hien dai 2.000 nam

Chiếc bình kỳ lạ được tìm thấy (Ảnh: Global Marvels)

Sau một thí nghiệm hóa học, Wilhelm König đã công bố tin tức bất ngờ:" Những ống đồng, thanh sắt và đồ gốm khai quật được này là một loại pin hóa học cổ đại. Chỉ cần đổ một ít nước có tính axit hoặc kiềm vào bình đất là có thể tạo ra điện".

Sau khi công bố được đưa ra, cộng đồng khảo cổ học xuất hiện không ít tranh luận. Phần lớn cho rằng người Ba Tư phát minh ra pin từ năm 248 đến năm 226 trước Công nguyên là điều không thể. Vào năm 1800, nhà vật lý nổi tiếng thế giới Volt mới tìm ra loại pin hiện đại đầu tiên trên thế giới. Khoảng cách giữa hai loại pin này là hơn 2.000 năm!

Tranh luận không hồi kết

Wilhelm König cho biết: "Dựa trên việc phân tích các vật liệu được khai quật, những viên pin này được sử dụng nối tiếp vào thời điểm đó. Mục đích của việc kết nối những viên pin này với nhau là để mạ vàng/bạc các bức tượng hoặc đồ trang trí qua quá trình điện phân".

Hai tuyên bố ngay lập tức tạo ra "cơn địa chấn" đối với cộng đồng khảo cổ học trên thế giới. Lý lẽ của ông không được công nhận. Nguyên nhân là do Tổng thư ký Bảo tàng Khoa học Anh ở Baghdad, Wary Windon cho biết: "Mặc dù lập luận của König khá hợp lý. Tuy nhiên, rất khó để các nhà khoa học tự nhiên tin rằng pin hóa học ra đời khoảng 2000 năm trước. Nếu khám phá khảo cổ này là thâth, nó sẽ trở thành sự kiện lớn nhất trong lịch sử khoa học!".

Trên thực tế, người ta đã phát hiện ra những chiếc bình đất sét khác ở Taixifeng, một thành phố cổ kính của hòa bình gần Baghdad. Những chiếc bình đó được phát hiện cùng với bùa hộ mệnh và các đồ vật bí ẩn khác. Điều này cho thấy những chiếc bình đất sét này là đồ dùng của các nhà giả kim.

Truy tim tan tich vuot xa tri tue nguoi hien dai 2.000 nam-Hinh-2

Thí nghiệm dựa trên chiếc bình được tìm thấy cho kết quả bất ngờ (Ảnh: Smith College)

Nhiều thập kỷ đã trôi qua, vẫn chưa ai đưa ra được lời giải thích xác thực và đáng tin cậy cho chiếc bình đất bí ẩn này. Hoa Kỳ đã tiến hành hai thí nghiệm độc lập để kiểm tra bản sao của chúng. Họ sử dụng axit axetic, axit sulfuric hoặc axit xitric làm chất điện phân và bơm chúng vào một ống đồng. Mô hình này tạo ra dòng điện 1,5 vôn và dòng điện biến mất sau 18 ngày.

Paul Kaiser của Đại học Colorado cho rằng người sử dụng những viên pin này có thể là các bác sĩ ở Babylon. Họ sử dụng chúng để thay thế cho việc gây tê cục bộ. Tuy nhiên, giữa nhiều ý kiến khác nhau, lời giải thích do Giám đốc Phòng thí nghiệm Bảo tàng Iraq và nhà khảo cổ học người Đức Wilhelm König đưa ra là thuyết phục nhất.

Trên thực tế, để mạ vàng/bạc trang sức bằng đồng, những người thợ thủ công Iraq vẫn đang sử dụng phương pháp mạ điện thô sơ. Công nghệ này có thể đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Cho đến nay, tác dụng của viên pin kỳ lạ này vẫn còn là một bí ẩn. Tuy nhiên, hàng trăm ngôi mộ ở Iraq chưa được khai quật. Các chuyên gia cũng đã tìm thấy hàng nghìn viên đất sét ghi dấu lịch sử và đợi được giải mã. Trong tương lai, các chuyên gia kỳ vọng sẽ khám phá ra những điều bí mật thông qua các văn bản này.  

Nạo vét sông, phát hiện vật thể lạ bị "phong ấn" trong đá suốt trăm năm

Sự xuất hiện của vật thể này cho đến nay vẫn chưa ai có thể đứng ra giải thích một cách hợp lý.

Trang Fox News đưa tin, một “Excalibur (thanh kiếm huyền thoại) ngoài đời thực” đã được các nhà khảo cổ học ở Bosnia tìm thấy.

Ở miền trung của Bosnia có một con sông tên là "sông Vrbas", tuy chỉ là phụ lưu nhưng thường xuyên có nhiều tàu thuyền qua lại. Chính vì con người thường xuyên ra vào nên có nhiều trầm tích trong sông, bùn cát cũng như rác thải từ đời sống sinh hoạt của con người sinh ra nên phải có nhân viên làm sạch phù sa thường xuyên.

Theo ghi chép, sông Vrbas đã cất giữ một bí mật trong khoảng 7 thế kỷ. Một thanh kiếm thời trung cổ gần đây đã được phát hiện mắc kẹt trong một tảng đá dưới đáy sông.

Vào cuối mùa thu năm 2019, công việc nạo vét sông Vrbas được tiến hành theo đúng quy trình, tuy nhiên, lần này nhóm thợ lặn đã phát hiện ra một vật thể lạ. Họ ghi lại và đưa những bức ảnh dưới nước cho các nhà thủy văn học. Các chuyên gia nhận thấy có thứ giống như thanh kiếm cắm trên đá.

Nao vet song, phat hien vat the la bi

Ảnh minh họa: MythBank

Ngay sau đó, nhân viên phụ trách Bảo tàng Serb đã đến hiện trường để điều tra và nghiên cứu.

“Thanh gươm đã bị mắc kẹt trong một tảng đá và rất khó để lấy ra”, nhà khảo cổ học Ivana Pandzic cho biết. Điểm khác thường nằm ở chỗ thân kiếm dài 30 cm được cắm vào đá. Hình ảnh này được cho là có nét tương đồng với huyền thoại về "thanh gươm trong đá" của vua Arthur.

Qua quá trình nghiên cứu, các chuyên gia đã xác minh rằng thanh kiếm này đã có lịch sử ít nhất 700 năm, là vũ khí tự vệ được sử dụng rất phổ biến vào thời điểm đó.

Nhưng sau khi các chuyên gia sử dụng phương pháp hiện đại để phá đá và lấy thanh trường kiếm ra, mọi người đều đặt câu hỏi: "Tại sao người xưa lại cắm thanh kiếm vào đá? Làm thế nào họ làm được điều tưởng như không thể này?".

Thanh kiếm gần như còn nguyên vẹn (Ảnh: Ivana Pandzic)

Để giải thích cho câu hỏi này, có 3 giả thuyết được đưa ra:

Giả thuyết thứ nhất, có thể đây là thanh kiếm dài đã được Hercules cắm vào đá. Điều này là để chứng tỏ rằng sức mạnh cũng như uy quyền. Tuy nhiên, trường hợp này rất khó xảy ra nên không nhận được nhiều sự đồng tình.

Phỏng đoán thứ hai là người xưa đã khoét một cái máng bằng đá, sau đó cắm thanh kiếm vào và niêm phon bằng bột đá. Người thực hiện điều này có thể là một hiệp sĩ nào đó thời Trung cổ. Nhưng tại sao thanh kiếm trong đá này lại bị chìm xuống sông tiếp tục là một bí ẩn khó giải thích.

Khả năng thứ ba là một người nào đó đi thuyền nhưng vô tình đánh rơi thanh kiếm xuống sông và thanh kiếm đã cắm vào các khe nứt trên đá ở đây. Hàng trăm năm sau, phù sa và vi sinh vật trong sông lấp đầy các tảng đá, điều này tạo ra sản phẩm mà chúng ta thấy ngày hôm nay.

Dù chưa rõ lý do vì sao thanh kiếm xuất hiện ở sông Vrbas nhưng đây vẫn là cổ vật có giá trị nghiên cứu lớn. Cho đến nay, các chuyên gia vẫn tiếp tục nghiên cứu để tìm ra sự thật đằng sau thanh kiếm bí ẩn này. 

Phóng to 20 lần bức tranh Càn Long yêu thích, chuyên gia liền vui mừng

Giữa kẽ lá nhỏ bé của bức tranh cổ, một vị học giả đã vô tình tìm thấy bí mật giấu kín hơn 900 năm.

"Khê Sơn hành lữ đồ"

Bảo tàng Đài Bắc là nơi lưu giữ một bức tranh phong cảnh có niên đại khoảng 900 năm tuổi từ thời Bắc Tống, tranh từng nổi tiếng vì được vô cùng yêu thích. Bức họa được bảo quản vô cùng cẩn thận, thậm chí còn hiếm khi được phép đem đi triển lãm ở nước ngoài bởi người ta sợ rằng chỉ một chút bất cẩn thôi sẽ gây ảnh hưởng đến bức tranh quý.

Phong to 20 lan buc tranh Can Long yeu thich, chuyen gia lien vui mung

Bức tranh cổ "Khê Sơn hành lữ đồ". Hình ảnh: Wordpress

Bức tranh có tên là "Khê Sơn hành lữ đồ" (tạm dịch: Dạo chơi giữa rừng Khê Sơn) với chiều cao khổ giấy hơn 2 mét, rộng hơn 1 mét. Chỉ cần lướt ánh mắt đầu tiên trên bức tranh, người xem cũng có thể cảm nhận được sự hùng vĩ, uy nghiêm và hấp dẫn của núi rừng.

Giữa những ngọn núi, tác giả đưa những nét vẽ đơn giản tinh tế để miêu tả dòng nước thác chảy êm đềm,những con đường nhỏ hẹp có đoàn lữ hành thong thả bước đi cùng những chú lạc đà lững thững nối đuôi nhau khiến cho người xem như đắm chìm vào không gian. Sự kết hợp giữa động và tĩnh, tinh tế và thô ráp khiến cho bức tranh càng trở nên hoàn hảo.

Thế nhưng, các học giả lại cảm thấy hơi tiếc nuối cho kiệt tác tinh xảo này, bởi không có ghi chép rõ ràng về tác giả của nó. Hơn nữa trên tranh cũng không có lời đề từ, ngày tháng hay con dấu để hậu thế có thể nghiên cứu.

Vậy ai đã vẽ bức tranh kiệt tác này? Bí mật đằng sau nó là gì?

Phong to 20 lan buc tranh Can Long yeu thich, chuyen gia lien vui mung-Hinh-2

Một góc của bức tranh cổ. Hình ảnh: Zhihu

Vào thời nhà Minh, bức tranh này được lưu truyền trong dân gian, họa sĩ kiêm nhà thư pháp Đổng Kỳ Tăng đề từ bổ sung cho bức tranh là "Bắc Tống Phạm Trung Lập Khê Sơn hành lữ đồ" (ý nói tranh được vẽ dưới thời Bắc Tống, tác giả là Phạm Trung Lập).

Song một dòng chữ này vẫn chưa thể coi là căn cứ rõ ràng để xác định tác giả tranh là họa sĩ Phạm Trung Lập.

Bí mật 900 năm được cất giấu giữa kẽ lá

Chẳng thế mà bí ẩn này đã khiến hậu thế tò mò hàng trăm năm nay, mãi đến ngày 5/8/1958, một học giả sống tại Đài Loan- Lý Lâm Xán mới có cơ hội được tận tay chạm vào, tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bức tranh cổ. Tất nhiên, ông không phải người đầu tiên phải thốt ra những lời khen không ngớt cho kiệt tác trăm năm.

Khi cầm chiếc kính lúp vừa tỉ mỉ soi từng đường nét của bức tranh, Lý Lâm Xán đã phát hiện giữa những tán lá rậm rạp trong tranh có 2 chữ Hán được giấu kín. Chuyên gia vui mừng khôn xiết: "Tôi biết ai đã vẽ bức tranh này!" Sau đó, ông yêu cầu đội chuyên gia sử dụng công nghệ phóng to 20 lần kẽ lá ở góc phải phía dưới bức tranh để chứng thực.

Phong to 20 lan buc tranh Can Long yeu thich, chuyen gia lien vui mung-Hinh-3

Tên tác giả được tìm thấy giữa kẽ lá bên góc phải của bức tranh. Hình ảnh: Baijiahao

Hóa ra 2 chữ mà ông tìm thấy giữa kẽ lá là "Phạm Khoan". Chuyên gia Lý Lâm Xán không thốt nên lời vì không ngờ rằng bí mật khiến giới khảo cổ vật lộn tìm kiếm hơn 900 năm lại được cất giấu ở chính bức tranh này và ông là người tìm ra nó.

Tham khảo những bức tranh cùng thời, các chuyên gia còn phát hiện đặc điểm nữa trong phong cách hội họa thời Bắc Tống chính là giấu tên tác giả.

Bởi vì ở thời nhà Tống, các họa sĩ cảm thấy hội họa và thư pháp là hai cá thể độc lập, chữ viết trên đó mà cẩu thả thì sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp tổng thể của bức tranh.

Vì vậy, hầu hết họ sẽ giấu tên của mình để hậu thế có thể tập trung chiêm ngưỡng bức tranh, còn tên tác giả sẽ thường được đề ở một góc khuất trên bức tranh như trong khe lá hoặc khe nứt giữa các phiến đá, thậm chí có một số còn được "giấu" trong rễ cây. 

Đàn tế bí ẩn 2.000 năm tuổi ở dưới kim tự tháp Mexico

Mới đây, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy tàn tích của những bông hoa được bảo quản tốt một cách đáng kinh ngạc trong đường hầm nằm dưới một kim tự tháp ở phía đông bắc của thành phố Mexico.

Dan te bi an 2.000 nam tuoi o duoi kim tu thap Mexico

Ảnh tái tạo kỹ thuật số đường hầm dưới kim tự tháp Teotihuacan (Ảnh: Getty Images).

Kim tự tháp bản thân đã rất lớn, có thể cao 23 mét khi nó được xây dựng lần đầu tiên, cao hơn cả tượng Nhân sư Giza từ thời Ai Cập cổ đại. Kim tự tháp Teotihuacan là một phần của "Đền thờ rắn", được xây dựng để tôn vinh Quetzalcoatl, một vị thần rắn được tôn thờ ở Mesoamerica.

Đọc nhiều nhất

Tin mới