Trung Quốc mở lớp dạy mai mối vì “khát” người trẻ kết hôn

Đại học Nghề Dân sự, trực thuộc Bộ Dân sự Trung Quốc, sẽ tuyển sinh cho khóa học mai mối này.

Trong nỗ lực đáp ứng lời kêu gọi của chính phủ về việc "xây dựng các gia đình hòa thuận", một trường đại học tại Bắc Kinh sẽ khởi động chương trình đào tạo cử nhân đầu tiên về dịch vụ hôn nhân tại Trung Quốc vào tháng 9 tới đây. Theo thông tin từ đài truyền hình quốc gia CCTV, Đại học Nghề Dân sự, trực thuộc Bộ Dân sự Trung Quốc, sẽ tuyển sinh cho khóa học này.

Chương trình Dịch vụ và Quản lý Hôn nhân của Đại học Nghề Dân sự không chỉ tập trung vào việc lập kế hoạch đám cưới và mai mối, mà còn đào tạo sinh viên cung cấp các dịch vụ xuyên suốt vòng đời hôn nhân. "Chương trình dự kiến tuyển 70 sinh viên đại học từ 12 tỉnh vào năm 2024, tập trung vào ngành công nghiệp hôn nhân để nuôi dưỡng sinh viên có năng lực toàn diện," ông Zhao Honggang, phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết trên CCTV.

Trung Quoc mo lop day mai moi vi “khat” nguoi tre ket hon
Theo thông tin từ đài truyền hình quốc gia CCTV, Đại học Nghề Dân sự, trực thuộc Bộ Dân sự Trung Quốc, sẽ tuyển sinh cho khóa học mai mối này. Ảnh: Sina.

Khóa học này bao gồm các môn học quản lý, xã hội học, văn hóa gia đình, đạo đức và kinh tế, cùng với các buổi đào tạo thực hành về tư vấn gia đình, lập kế hoạch đám cưới và dịch vụ mai mối. Theo bà Yu Xiaohui, hiệu trưởng Trung tâm Văn hóa Đám cưới và Nghệ thuật Truyền thông của đại học, đào tạo học thuật chiếm khoảng 45% chương trình, trong khi đào tạo thực hành chiếm khoảng 55%.

Khác với các chương trình đào tạo nghề liên quan đến hôn nhân trước đây chủ yếu tập trung vào lập kế hoạch đám cưới, chương trình mới của Đại học Nghề Dân sự sẽ bao gồm mọi khía cạnh từ mai mối, tư vấn tiền hôn nhân, đăng ký kết hôn đến tư vấn trước khi ly hôn. Sinh viên sẽ có cơ hội thực tập trong bốn lĩnh vực khác nhau, bao gồm các văn phòng đăng ký kết hôn và các cơ quan mai mối, cũng như tham gia vào các buổi đăng ký kết hôn và lễ cưới thực hành tại trường.

"Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có cơ hội làm việc trong các hiệp hội ngành, cơ quan mai mối, công ty dịch vụ đám cưới và các tổ chức tư vấn hôn nhân và gia đình," ông Zhao cho biết thêm.

Tỷ lệ kết hôn tại Trung Quốc đã giảm đáng kể trong thập kỷ qua, mặc dù có sự gia tăng nhẹ vào năm 2023 do nhu cầu bị dồn nén từ đại dịch. Tuy nhiên, vẫn có nhu cầu lớn về nhân lực trong các lĩnh vực liên quan đến hôn nhân. Chính phủ đã khởi động chiến dịch thúc đẩy "quan hệ hôn nhân và gia đình bình đẳng, hòa thuận và văn minh", đồng thời đưa ra các cải cách nhằm giảm chi phí kết hôn và tăng cường dịch vụ tư vấn hôn nhân và gia đình.

Hiện tại, ngành công nghiệp đám cưới và mai mối đang thiếu hụt nghiêm trọng các chuyên gia có trình độ cao. Những người mai mối, thường được gọi là hongniang, chỉ có trình độ học vấn trung học. "Trong thị trường trung và cao cấp, nhu cầu về những tài năng sáng tạo có thể cung cấp dịch vụ lập kế hoạch đám cưới tinh tế và phát triển dịch vụ mai mối ngày càng tăng," bà Yu nhấn mạnh.

Bên cạnh chuyên ngành Dịch vụ và Quản lý Hôn nhân, Đại học Nghề Dân sự cũng dự định mở khóa học cử nhân đầu tiên của Trung Quốc về Quản lý Tang lễ Hiện đại, với hơn 100 sinh viên dự kiến bắt đầu khóa học vào tháng 9 năm nay.

Người phụ nữ giả có bầu, cầm bảng tuyển chồng để câu like

Hình ảnh người phụ nữ vác bụng bầu 5 tháng, đến điểm mai mối để tìm chồng, tìm cha cho con khiến dân mạnh xôn xao.

Chenxiaosi, một Influencer trên Douyin, trở thành tâm điểm chỉ trích khi giả làm phụ nữ có bầu, đến sự kiện mai mối để tìm chồng, South China Morning Post đưa tin.

Tôi không dám lấy vợ vì sợ lại giống bố

Tôi không có ý định kết hôn vì tôi sợ sự di truyền của bố tôi, tôi sợ mình sẽ làm khổ người phụ nữ bên cạnh như cách bố đã làm với mẹ.

Năm nay tôi 35 tuổi, dù gia đình có thúc giục thế nào, mai mối đủ kiểu, thì tôi vẫn không muốn lấy vợ sinh con. Đã từ rất lâu rồi, tôi không dám quen một ai đó, tôi sợ khi lấy tôi về, người đó sẽ phải chịu đựng những thứ không hay ho trong gia đình tôi. Tôi sợ một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành người như bố mình, cả đời làm khổ người phụ nữ bên cạnh.

Toi khong dam lay vo vi so lai giong bo

Tôi không muốn kết hôn khi nhìn vào cuộc sống của bố mẹ (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Vừa đăng ký kết hôn, tôi phát hiện bộ mặt thứ hai của vợ

Khi hai đứa đã chính thức là vợ chồng trên pháp luật thì tôi bất ngờ phát hiện ra bản chất thật của Huệ, cô ấy không tốt như tôi nghĩ.

Từ khi yêu Huệ, tôi chưa bao giờ hối hận, cô ấy không những hiền lành mà còn xinh đẹp. Một tháng trước, chúng tôi góp tiền và mua được một ngôi nhà, dự định sau ngày cưới sẽ chuyển đến sống.

Tuần vừa rồi, chúng tôi đã đăng ký kết hôn và sẽ cưới vào tháng sau. Khi hai đứa đã chính thức là vợ chồng trên pháp luật thì tôi bất ngờ phát hiện ra bản chất thật của Huệ, cô ấy không tốt như tôi nghĩ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...