Tôi không dám lấy vợ vì sợ lại giống bố

Tôi không có ý định kết hôn vì tôi sợ sự di truyền của bố tôi, tôi sợ mình sẽ làm khổ người phụ nữ bên cạnh như cách bố đã làm với mẹ.

Năm nay tôi 35 tuổi, dù gia đình có thúc giục thế nào, mai mối đủ kiểu, thì tôi vẫn không muốn lấy vợ sinh con. Đã từ rất lâu rồi, tôi không dám quen một ai đó, tôi sợ khi lấy tôi về, người đó sẽ phải chịu đựng những thứ không hay ho trong gia đình tôi. Tôi sợ một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành người như bố mình, cả đời làm khổ người phụ nữ bên cạnh.

Toi khong dam lay vo vi so lai giong bo

Tôi không muốn kết hôn khi nhìn vào cuộc sống của bố mẹ (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Kể từ khi tôi biết nhận thức đến nay, bố trong tôi luôn là những lúc say xỉn, chửi bới, đánh đập vợ con thậm tệ. Mẹ tôi vì anh em chúng tôi mà phải nhịn đắng nuốt cay chịu đựng bố mấy chục năm nay. Đến giờ khi bố mẹ tôi đã ngoài 60, nhưng khi chúng tôi không có nhà, mẹ vẫn phải chịu những trận đòn kinh hoàng của bố.

Mỗi lần như thế, đi chợ, hay ra đường mẹ thường che kín khẩu trang, kéo nói xuống mặt để che đi những vết bầm tím. Tôi không hiểu sao bố có thể đối xử với mẹ như vậy, nhưng lại càng không thể hiểu tại sao mẹ lại chịu đựng bố đến giờ này.

Anh em tôi đều đã trưởng thành, tôi đã tự mua nhà riêng trên thành phố, nhiều lần tôi muốn đón mẹ lên ở cùng, nhưng mẹ từ chối, mẹ nói ở nhà còn nhiều việc, không thể bỏ nhà cửa lên phố ở như vậy được.

Mỗi lần nhìn bố, tôi lại thấy sợ hãi. 35 tuổi, nhưng số lần tôi uống rượu chắc đếm trên đầu ngón tay, tôi sợ thứ đồ uống ấy, sợ uống rồi tôi cũng giống bố, cũng nát rượu rồi làm khổ những người bên cạnh.

Tôi tự nhủ mình sẽ sống độc thân cả đời, không lấy ai, nếu có lấy tôi, chắc vợ tôi cũng sẽ chẳng vui vẻ khi chứng kiến gia đình chồng như vậy. Tôi cũng sợ sẽ làm khổ người khác như bố. Nhìn vào cuộc hôn nhân của bố mẹ, tôi chỉ thấy sự mệt mỏi.

Tặng quà cho tôi, chồng sắp cưới nhắn nhủ khiến tôi chưng hửng

Không phải tôi tính toán gì nhưng lời nói của chồng sắp cưới làm tôi suy nghĩ rất nhiều.

Theo như dự tính thì vào đầu tháng 4, tôi và Quân sẽ tổ chức đám cưới. Chúng tôi quen biết nhau qua mai mối từ một người họ hàng, tìm hiểu nhau được vài tháng thì Quân cầu hôn tôi. Vì lớn tuổi, nghĩ Quân cũng có việc làm ổn định, trầm tính, suy nghĩ chín chắn nên tôi đồng ý.

Thuê “bạn gái” về ra mắt ngày Tết, không ngờ “cảm nắng” thật

Tôi được bạn thân giới thiệu cho một cô gái nhận dịch vụ đóng giả người yêu để về ra mắt bố mẹ mấy ngày Tết. Chúng tôi có thỏa thuận rõ ràng, xong việc trả tiền sẽ không có bất cứ liên quan gì nữa.

Tôi 35 tuổi, có công việc tốt, có nhà, có xe trên thành phố, nhưng đến nay vẫn độc thân. Tôi cũng chưa từng đưa bất cứ cô gái nào về nhà ra mắt, nên bố mẹ rất lo lắng về chuyện hôn nhân đại sự của tôi. Thậm chí nhiều người trong họ hàng còn "rỉ tai" mẹ tôi rằng "hay là thằng H có vấn đề về giới tính mà chưa dám công khai".

Hôm trước Tết, mẹ tôi lại giục tôi lấy vợ, rồi đưa ra một loạt danh sách con gái bạn bè, người quen của mẹ để giới thiệu cho tôi. Nghe xong tôi cũng chỉ gật gù cho mẹ vui lòng. Thấy tôi không mấy để tâm, mẹ tôi lại càng cáu, cứ thế chỉ vì chuyện tôi chưa lập gia đình mà 2 mẹ con lại to tiếng cãi vã. Mấy ngày sau tôi thấy bố gọi điện nói mẹ tôi ốm, không chịu ăn uống gì vì giận tôi chuyện không chịu đi xem mắt, mai mối.

Lý do kỹ sư U50 "ế bền vững" sau 100 lần xem mắt

Đưa ra yêu cầu cao với bạn gái, nhưng người đàn ông 45 tuổi cũng có cách cư xử không khéo léo nên vẫn "ế bền vững" dù đã qua 100 lần xem mắt.

Khi quyết định đi hẹn hò tìm người yêu, ai cũng có thể đặt ra tiêu chí về đối phương. Tuy nhiên, những tiêu chuẩn ấy cũng cần sát với thực tế, biết mình biết ta. Nếu không thì sẽ chẳng bao giờ bạn kiếm được đối tượng phù hợp.

Mới đây, câu chuyện hẹn hò của một người đàn ông họ Vương được chia sẻ. Theo đó, anh Vương 45 tuổi là một kỹ sư ở Hàng Châu (Trung Quốc). Anh đã đi tìm kiếm đối tượng hẹn hò và xem mắt đến 100 lần suốt 10 năm qua nhưng vẫn chưa tìm được ai phù hợp. Anh vẫn kiên trì với chuyện được giới thiệu, đi xem mắt, gặp mặt rồi gần như là chẳng ai có thể hẹn anh được lần thứ 2. Bất cứ ai, người đàn ông này cũng có thể bắt bẻ được và thấy đối phương không vừa mắt.

Bản thân anh Vương có tiêu chuẩn rất cao về đối tượng hẹn hò của mình. Sau nhiều năm vất vả không kiếm được người yêu, anh tìm đến một công ty mai mối để nhờ giới thiệu đối tượng giúp. Tuy nhiên khi đến với đơn vị môi giới này, dù đã ở độ tuổi U50, thái độ của anh vẫn rất kênh kiệu và tự cao, đưa ra các tiêu chuẩn dễ khiến người ta phải "nóng mặt".

Ly do ky su U50
Ảnh minh họa.

Ví dụ sau khi xem ảnh của các cô gái, anh luôn chê bai đủ đường. Người thì mặt to quá, người thì nhìn không có phúc, người thì chưa được thanh thoát...

Bản thân người phụ trách anh ở công ty mai mối cũng cảm thấy các lí do chê bai từ anh luôn rất kỳ lạ và rất bắt bẻ. Có lẽ vì thế nên anh chẳng kiếm được người yêu. Anh muốn đối tượng tầm 30 tuổi, ít hơn 1-2 tuổi cũng được. Cô gái phải có gương mặt trẻ con nhưng cao hơn 1m60. Điều đáng nói, anh Vương chỉ cao đúng 1m59. Anh nói rằng mình muốn kiếm vợ cao để "cải thiện" cho đời sau. Bởi thế gần đây nhất công ty đã giới thiệu cho anh một cô gái phù hợp.

Bà mối phải cố gắng để cả hai nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, khi bà liên tục ám chỉ, ra hiệu cho anh Vương mua nước thì anh ta vẫn không di chuyển. Ba người ngồi với nhau nhìn nhau đầy ngại ngùng. Đây là quán cà phê tự phục vụ nên không có ai đến đưa thực đơn, cần đến quầy để gọi đồ. Lúc sau, vì quá ngại ngùng nên cô gái kia đứng dậy đến mua đồ uống cho cả hai. Đã vậy, lí do mà anh Vương đưa ra cho việc không mời nước đối tượng hẹn hò là: "lười di chuyển".

"Không nỡ tốn mấy chục nghìn để mua nước mời người ta, cuối cùng lại phải để cho con gái đứng dậy đi mua, đưa về tận bàn. Người đàn ông này tôi cũng chẳng thể nào mà cố gắng hỗ trợ được. Rồi có lẽ anh ta sẽ là khách hàng lớn cho các công ty mai mối ở đây cho mà xem vì sẽ còn độc thân lâu dài đấy. Hiện tại anh ta vẫn chưa có ai đâu", bà mối tức giận lên tiếng.

Đương nhiên, cuộc hẹn hò này không thành vì sự keo kiệt của người đàn ông họ Vương.

Đi hẹn hò, ít nhất cũng nên để cho đối phương thấy thiện chí của mình. Cư xử như anh Vương thì có lẽ rất lâu nữa anh mới có thể thoát kiếp độc thân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới