Trộm ATM, vô tình… sụp hầm kho báu

Nghĩ rằng trong một cửa hàng tiện lợi có máy ATM, một băng trộm không rõ danh tính đã đâm sập tường một tòa nhà ở làng Dedham (Anh) trong đêm nhưng không đạt được mục đích.

Do cửa hàng tiện lợi đó nằm trong một tòa nhà cổ xây dựng từ năm 1520, trong danh sách các công trình được bảo tồn nên nhóm chuyên gia đến từ cơ quan khảo cổ địa phương Colchester Archaeological Trust (CAT) đã tiếp quản hiện trường.
Họ bất ngờ phát hiện sự phá hoại của băng trộm đã vô tình làm sập một phần nhà, từ đó hé lộ những khu vực bí mật chưa từng được biết đến.
Trom ATM, vo tinh… sup ham kho bau
Toà nhà cổ nơi có cửa hàng tiện lợi đang được sửa chữa - ảnh: East Anglian Daily Times 
Khu vực bí mật đó chứa cả một kho báu. Vụ trộm xảy ra vào tháng 12 năm ngoái và các nhà khảo cổ đã mất gần 1 năm cho việc khai quật và nghiên cứu những hiện vật giá trị trong ngôi nhà. Các hiện vật chủ yếu thuộc thời kỳ Tudor (1485-1603).
Lý do căn nhà chứa đầy cổ vật và có những cấu trúc bí mật là vì khi được xây dựng năm 1520, nó là nơi ở của một thương gia cực kỳ giàu có.
Điều hài hước nhất là trong quá trình đào bới những hiện vật nằm ẩn dưới hầm nhà, nhóm khảo cổ đào được một chiếc vạc ba chân chôn ở lối vào nhà. Hiện vật này từng được người dân châu Âu thời trung cổ coi như một vật trấn yểm, ngăn những kẻ xấu xa xâm nhập ngôi nhà. Nhiều người đùa rằng có lẽ bùa phép cổ xưa này đã phát huy tác dụng rất đúng lúc.
Theo Hội đồng Quận Colchester, hiện việc khai quật đã hoàn thành và cửa hàng tiện lợi mở cửa trở lại vào ngày 30-10. Tòa nhà được gia cố thêm một số cấu trúc bằng thép để ngăn chặn những chuyến viếng thăm khác của bọn trộm

Lạ kỳ sinh vật biển trông như một chùm lông vũ

Tưởng chừng như một túm lông chim trôi đại trong lòng đại dương nhưng thật chất đây là một loài sinh vật biển, một động vật vô cùng kỳ thú.

Loài sinh vật biển nhìn như túm lông vũ này là huệ biển.

Huệ biển là các loài động vật biển có thuộc ngành động vật da gai, chúng sống ở cả hai vùng nước nông và vùng sâu đến 9.000m. Những loài không có cuống còn được gọi là "sao biển lông".

Mua đồ cũ, người đàn ông tìm thấy điều choáng váng khó tin

(Kiến Thức) - Khi về nhà, anh Mohamo phân loại quần áo cũ để bán lẻ thì tìm thấy kho báu là một chiếc ví dài màu đen để trong túi áo khoác cũ. Trong chiếc ví có 550.000 yên Nhật (khoảng hơn 117 triệu đồng).

Mới đây, sự việc anh Mohamo Adam, 29 tuổi, một người đàn ông làm nghề buôn bán quần áo hàng thùng ở Wakaf Bharu, Tumpat, phía bắc Kelantan, Malaysia trúng lớn khi tìm thấy kho báu trong một chiếc áo cũ đã gây xôn xao dư luận.
Theo thông tin đăng tải, anh Mohamo Adam gần đây đã mua hai túi đồ lớn tại cửa hàng bán buôn quần áo cũ với tổng giá trị là 750 Đài tệ (khoảng 560.000 đồng).

Sang nhà bạn gái, phát hiện ngay kho báu

Anh chàng may mắn này tin rằng, tổng giá trị kho báu rơi vào khoảng hàng trăm triệu đồng.

Kendal Fortson, một anh chàng người Mexico đã có một niềm vui bất ngờ khi chuyển tới sống chung với bạn gái Diana tại Tô Châu, Trung Quốc. Họ đã tìm thấy một kho báu ẩn giấu trong căn hộ mới của mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...