Thoát chết khi rơi xuống vực... chỉ nhờ điều bất ngờ này

(Kiến Thức) - Khó có thể ngờ được, một lon thực phẩm trong lúc nguy cấp lại có thể cứu được tính mạng một người. 

Câu chuyện thoát chết khi rơi xuống vực của Giáo sư Lý Gia Duy, giảng viên trường đại học Thanh Hoa, Trung Quốc gây xôn xao dư luận.
Ngày 21/10 vừa qua, Giáo sư Lý Gia Duy gặp phải tai nạn nghiêm trọng khi lái xe một mình đến Nam Trang, Miêu Lật để hoàn thành công việc của mình.
 
Ông gặp một tai nạn ngoài ý muốn khiến chiếc ô tô mất lái, lao thẳng xuống vực.
Tỉnh lại sau cơn choáng váng, giáo sư Lý Gia Duy cảm thấy kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể chất.
Ông biết rằng, nếu cơ thể không được tiếp nhận dinh dưỡng, rất có thể ông sẽ rơi vào tình trạng tồi tệ, nguy hiểm trước khi được cứu.
 
Cố gắng nhớ lại, cuối cùng giáo sư Lý cũng tìm được một lon thực phẩm đóng hộp có tên là "Sea chicken". Nhờ vào đó, giáo sư duy trì được sự tỉnh táo của mình và tìm cách liên lạc, nhờ giúp đỡ.
Mời quý độc giả xem video: “Khung giờ tử thần” thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông (Nguồn: VTC14)
Khoảng 32 tiếng đồng hồ sau, đội cứu hộ tìm thấy giáo sư Lý và chiếc xe bị lật ngửa phía dưới vực. Ngay sau đó, giáo sư được cứu lên và đưa tới bệnh viện để chữa trị. 
 
Sau đó, câu chuyện về tai nạn hi hữu của giáo sư Lý được đăng tải, thu hút sự chú ý của nhiều người.
Đa số mọi người đều cho rằng, khó có thể ngờ được, một lon thực phẩm trong lúc nguy cấp lại có thể cứu được tính mạng một người. 
Câu chuyện được lan truyền, công ty thực phẩm sản xuất ra sản phẩm "Sea Chicken" cũng gửi tới giáo sư Lý một thùng sản phẩm của mình, ngoại trừ biểu đạt tâm ý, cũng mong giáo sư sớm bình phục. 

Lửa thiêu toàn thân, cậu bé vẫn quyết làm điều ấm lòng sau

(Kiến Thức) - Chỉ mới 5 tuổi thế nhưng cậu bé Tiểu Phong dũng cảm đã biết hi sinh bản thân để cứu em gái 2 tuổi. 

Vừa qua, tại Hoài Hóa, Hồ Nam, Trung Quốc xảy ra sự việc đau lòng, khiến nhiều người không khỏi thương xót.
Ngày hôm đó, tại một ngôi nhà thuộc Hoài Hóa xảy ra cháy dữ dội. Trong ngôi nhà có trẻ em và người lớn. Tất cả người lớn để ở dưới tầng còn cậu bé Tiểu Phong, 5 tuổi và em gái mới 2 tuổi đều đang ngủ ở trên tầng. Đám cháy bốc cao, người lớn không cách nào chạy lên cứu hai đứa trẻ.

Chuyện lạ hôm nay: Nơi giàu đến mức chính phủ cho tiền dân không thèm lấy

(Kiến Thức) - Không phải làm gì mà vẫn có tiền lương hàng tháng cực cao, thế nhưng người dân không chịu nhận mà kiên quyết từ chối. 

Như chúng ta đã biết, đất nước Thụy Sĩ là nơi có phong cảnh đẹp như tranh vẽ, kinh tế cũng cực kỳ phát triển. Tuy nhiên, cụ thể về cuộc sống tại đất nước xinh đẹp này như thế nào, lại rất ít người biết đến.
Nói đến chất lượng cuộc sống của người dân ở Thụy Sĩ, có thể tóm gọn bằng một từ "giàu". Theo thống kê, Thụy Sĩ là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới, thu nhập bình quân đầu người cũng đứng đầu toàn cầu. Tỷ lệ thất nghiệp và thâm hụt ngân sách cực kỳ thấp.

Mơ giấc mơ kỳ lạ, đến trại trẻ mồ côi, thấy điều choáng váng...

(Kiến Thức) - Mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, người mẹ đến trại trẻ mồ côi và tìm được điều không thể tin vào mắt mình.

Nannette và Vern Garrett là cặp vợ chồng người Mỹ giàu lòng nhân ái, rất yêu trẻ con. Có với nhau 6 người con, 4 trai, 2 gái, Nannette và Vern vẫn lên kế hoạch nhận con nuôi.
Câu chuyện bắt đầu khi Nannette có một giấc mơ kỳ lạ. Cô mơ thấy một bé gái 3 tuổi lạ mặt tên là Emily ngồi trên đầu gối của mình, rất dịu dàng gọi cô là mẹ. Mặc dù chưa từng gặp Emily trước đây, Nannette vẫn cảm thấy rất ấm áp, tưởng như cô bé chính là con gái ruột của mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới