Sống sót sau trận động đất năm 2008, đôi bạn có kết như mơ

Google News

Việc sống sót khỏi trận động đất đã trở thành một bước ngoặt trong cuộc đời đôi trẻ.

Vào tháng 8/2011, trong một ngôi nhà ở huyện Vấn Xuyên (Tứ Xuyên, Trung Quốc), điện thoại của một cô gái bất ngờ đổ chuông.

Không có tên người gọi, cô gái vẫn nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng của một chàng trai: "Tớ ngồi cùng bàn với cậu khi còn học ở lớp cũ. Chúng ta đã cùng nhau chạy ra ngoài lúc động đất".

Những lời nói của chàng trai gợi cho cô gái nhiều ký ức. Trước mắt cô hiện lại cảnh tượng lúc đó.

Chàng trai tiếp tục câu chuyện: "Cậu còn nhớ thỏa thuận của chúng ta không? Tớ đã trở thành một sinh viên quân đội".

Cô gái kinh ngạc thốt lên: "Tớ cũng như vậy".

Chàng trai và cô gái trong câu chuyện đó là ai và mối liên quan giữa họ sẽ như thế nào. Hãy cùng quay ngược lại thời gian xảy ra trận động đất kinh hoàng ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) vào năm 2008.

Đó là ngày 12/5/2008, khi đó, hai nhân vật chính trong cuộc điện thoại là Thiên Hào và La Bặc.

Song sot sau tran dong dat nam 2008, doi ban co ket nhu mo

Ảnh chụp lớp học có hai nhân vật đã chạy ra ngoài được trong trận động đất

Cái nắm tay của hai bạn học chạy khỏi lớp trong vụ động đất

Năm đó, anh chàng Thiên Hào mới 15 tuổi, vẫn còn là một thiếu niên ngơ ngác. Cậu cùng La Bặc đang học ở một trường cấp 2 và chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông sắp diễn ra.

La Bặc và Thiên Hào ngồi cùng bàn với nhau. Trước khi sự kiện động đất diễn ra, cả hai chẳng có mấy liên quan đến đối phương. Nhưng sau đó, vì thảm họa ấy đã kéo mối quan hệ giữa hai người lại gần nhau một cách nhanh chóng.

Trong ký ức Thiên Hạo, vào ngày 12/5/2008 ấy, cặp đôi đang ngồi trong lớp. Đột nhiên, tất cả quay cuồng, tòa nhà họ đang ngồi rung chuyển dữ dội. Ban đầu, có người ngồi trong lớp còn quay ra bàn sau mắng: "Đừng đá vào ghế của tôi nữa".

Tuy nhiên, một lúc sau, cậu ta nhận ra đã mắng nhầm người vì chiếc ghế của giáo viên rung chuyển liên tục. Cốc nước và sách trên bàn cũng rơi vãi xuống đất.

Tất cả mọi người hét lên hoảng loạn. Giáo viên tri hô, yêu cầu học sinh chạy ra khỏi cửa. Vào thời khắc đó, Thiên Hào vô thức kéo tay La Bặc, đưa cô từ dưới bàn lên rồi men theo bức tường, chạy ra sân.

Ngôi trường may mắn không bị sập nhưng xung quanh nhiều ngôi nhà đổ xuống, bụi bay mù mịt, cả hai ở bên ngoài vô cùng sợ hãi.

Việc Thiên Hào nắm tay La Bặc ra ngoài rồi hết lời an ủi đã khiến cả hai cảm thấy thân thiết hơn với đối phương. Mặc dù họ đã nảy sinh một số tình cảm với nhau nhưng lúc ấy cả hai còn là học sinh trung học cơ sở nên mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.

Cuối năm ấy, sau khi thi xong, hai người và một số bạn học khác đã đến Thành Đô (Trung Quốc) để du lịch. Trong chuyến đi, cả hai lại có cơ hội trò chuyện nhiều hơn. Họ cũng tâm sự về tương lai, ước hẹn sẽ trở thành một người tốt, đạt được ước mơ của mình.

Đến trung học phổ thông, họ đã học ở các trường khác nhau nên đã có 3 năm không mặt. Tuy họ vẫn giữ liên lạc nhưng chỉ thi thoảng hỏi thăm mà thôi.

Song sot sau tran dong dat nam 2008, doi ban co ket nhu mo-Hinh-2

Từ bạn học cùng bạn, họ đã cùng nhau phục vụ quân đội

Cái kết bất ngờ sau nhiều năm

Đến mùa hè năm 2011, cả hai tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Sau khi kết quả được công bố, La Bặc đã nhận được một cú điện thoại từ Thiên Hào, nói về câu chuyện anh đã quyết định vào trường quân đội.

Anh muốn hỏi xem La Bặc còn nhớ mình không. Hóa ra, cô vẫn còn nhớ và cũng vào trường quân đội như anh. Thiên Hào cười, nói với cô: "Số này là số di động của anh. Sắp tới chúng ta phải liên lạc nhiều hơn nhé".

Sau khi lên đại học, cả hai đã giữ liên lạc với nhau. Mỗi cuối tuần, cặp đôi lại nhắn tin, gọi điện. Tình cảm dần dần nảy sinh, mỗi tuần một giờ gọi điện đó đã trở thành thứ gắn kết cả hai.

Ngoài ra, cặp đôi còn viết thư tay để gửi gắm nỗi nhớ dành cho nhau. Mỗi kỳ nghỉ Đông và nghỉ Hè, Thiên Hào đều đi tàu 10 tiếng đồng hồ để đến trường La Bặc.

Mối quan hệ của họ kiên trì vượt qua năm tháng. Tình cảm giữa cả hai dần dần ấm áp hơn, họ hiểu nhau hơn và tình yêu cứ thế ngày một bền chặt.

Song sot sau tran dong dat nam 2008, doi ban co ket nhu mo-Hinh-3

Cả hai đã tổ chức đám cưới sau nhiều năm yêu nhau

Sau khi tốt nghiệp đại học, Thiên Hào và La Bặc được phân về hai vùng khác nhau, khoảng cách của họ càng xa hơn nữa.

Họ vẫn kiên trì với tình yêu, coi khoảng cách chỉ là phép thử mà thôi. Năm 2018, khi Thiên Hào 25 tuổi, anh đã cầu hôn bạn gái.

Thiên Hào quỳ một chân xuống trước mặt La Bặc, nói với cô: "Cảm ơn em đã cùng anh đi qua bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Anh muốn ở bên em mọi lúc, từ đồng phục học sinh đến váy cưới. Em lấy anh nhé?".

La Bặc vô cùng xúc động và liên tục gật đầu. Cả hai bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới. Không lâu sau khi kết hôn, La Bặc đã mang thai và sinh ra bé gái đầu lòng.

Song sot sau tran dong dat nam 2008, doi ban co ket nhu mo-Hinh-4

Tổ ấm nhỏ của cặp đôi.

Hiện tại, họ đã được chuyển về công tác gần nhau, được cấp cho một căn hộ nhỏ. Vì nhiệm vụ, Thiên Hào vẫn thường xuyên xa nhà, em bé đều do vợ chăm sóc. Cuộc sống gia đình của hai quân nhân rất hạnh phúc dù gần nhau thì ít và xa cách thì nhiều.

Họ đã cùng nhau nắm tay vượt qua thảm họa động đất Tứ Xuyên cách đây nhiều năm. Từ "bước ngoặt" đó, cặp đôi cũng viết nên câu chuyện tình đẹp và cuối cùng là một cuộc hôn nhân thật sự tuyệt vời biết bao.

Theo Phụ nữ Việt Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)