Radar 2,2 tỷ USD của Mỹ là đồ ... bỏ

(Kiến Thức) - Được kỳ vọng sẽ là con át chủ bài trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ nhưng radar X-band lại tỏ ra không hiệu quả.

Tờ Los Angeles Times cho biết, được Lầu Năm Góc thiết kế và chế tạo, hệ thống radar đặt trên biển X-Band radar (SBX) mang rất nhiều kỳ vọng, nhưng trên thực tế, nó không chỉ là một dự án tốn tiền thuế mà còn cho thấy lỗ hổng an ninh nghiêm trọng của Mỹ.
"Trong trường hợp bị tấn công bất ngờ, SBX sẽ phát hiện tên lửa đang bay tới, theo dấu chúng và định vị để hệ thống tên lửa đánh chặn hạ mục tiêu. Tuy nhiên, trên thực tế, hệ thống radar nổi khổng lồ trị giá 2,2 tỷ USD chỉ là một thất bại. Mặc dù radar này có thể phát hiện được mục tiêu từ xa, nhưng nó dường như ít phát huy tác dụng trước đợt tấn công của nhiều tên lửa, trong đó có xen kẽ mồi nhử".
Radar 2,2 ty USD cua My la do ... bo
 Hệ thống radar nổi trên biển SBX.
Theo kế hoạch SBX được đưa vào hoạt động từ năm 2005, nhưng thực tế là hệ thống này đã bị bỏ xó tại Trân Châu Cảng, Hawaii phần lớn thời gian trong năm đó.
Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ đã chi khoảng 10 tỷ USD vào những chương trình mà theo báo này là "vô dụng" trong những năm qua. Ít nhất 3 dự án khác đã thất bại, trong đó có dự án Laser Airbone, với mục tiêu tiêu diệt tên lửa đối phương ngay khi nó mới được phóng đi (dự án này có trị giá 5,3 tỷ USD, bị loại bỏ năm 2012), Kinetic Energy Interceptor (bị huỷ bỏ năm 2009 sau 6 năm phát triển, tốn 1,7 tỷ USD) và dự án Multiple Kill Vehicle (bị huỷ bỏ sau 4 năm phát triển, trị giá 700 triệu USD).

Cựu Chủ tịch Fidel Castro tái xuất sau 14 tháng

(Kiến Thức) - Cựu Chủ tịch Fidel Castro đã lần đầu xuất hiện trong cuộc gặp với phái đoàn Venezuela tới thăm Cuba sau 14 tháng vắng bóng.

Buổi gặp gỡ này diễn ra từ hôm 30/3, tuy nhiên đến ngày 4/4, đài truyền hình quốc gia Cuba mới tiết lộ về sự kiện này.
Trong bức ảnh được công bố trên truyền hình, cựu Chủ tịch Fidel Castro mặc áo thể thao xanh, viền trắng, đội mũ đen và đeo thiết bị trợ thính. Ông đang vui vẻ bắt tay những thành viên trong phái đoàn Venezuela.

Mục sư Ghana giết vợ Anh đang mang thai 3 tháng?

(Kiến Thức) - Mục sư người Ghana bị tình nghi giết người vợ Anh, mang thai 3 tháng, sau khi người ta phát hiện anh này vội vã bỏ đi đúng ngày vợ chết.

Thi thể của Charmain Adusah, người Anh, 41 tuổi, đã được phát hiện trong tình trạng gần như phân huỷ với tư thế úp mặt vào bồn tắm. Chồng của cô này, mục sư Eric Isaiah Adusah bị báo cuộc đã rời khách sạn nơi 2 vợ chồng thuê trọ một cách vội vã vào ngày cô Charmain Adusah chết. Anh này đã bị tạm giữ sau khi bay từ Anh về Ghana để nhận diện thi thể vợ.
Cặp đôi đã từ Anh tới Ghana vào đầu tháng này để Adusah tham dự một hội nghị tôn giáo 3 ngày do "Giáo chủ" John Yaw Adu, người từng dành nhiều thời gian tiếp xúc với các bệnh nhân tâm thần để chữa trị cho họ thông qua cầu nguyện, đứng ra tổ chức. Theo các nguồn tin, cặp đôi này đã cãi vã suốt hành trình do bà Charmain Adusah muốn ở lại Ghana 1 tháng, còn anh chồng thì không đồng ý. Tức giận, người chồng đã đặt phòng tại một nhà trọ khác, để vợ ở lại một mình với giáo chủ John Yaw Adu. 

Tránh siêu bão Maysak, Philippines sơ tán 24.000 dân

(Kiến Thức) - Nhà chức trách Philippines đã nhanh chóng sơ tán ít nhất 24.000 người dân trước khi siêu bão Maysak đổ bộ.

Các nguồn tin cho biết, siêu bão trên dự kiến sẽ đổ bộ vào các khu vực phía đông bắc đất nước Philippines. Bởi lẽ đó, chính quyền nước này hiện gấp rút thực hiện công tác sơ tán người dân cũng như tài sản. "Chúng tôi sẽ đưa các cư dân sinh sống ở những ngôi làng ven biển tới chỗ an toàn để tránh bão", quan chức quốc phòng dân sự, ông Nigel Lontoc cho hay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới