Cậu bé 13 tuổi bị sét đánh lúc 13 giờ 13 phút thứ 6 ngày 13

Google News

Thứ 6 ngày 13 tháng 8/2010, một cậu bé 13 tuổi bị sét đánh lúc 13 giờ 13 phút ở Suffolk, Anh.

Về sự trùng hợp khó tin này, Rex Clarke, một trưởng nhóm cấp cứu bệnh viện St John, cho biết: “Bất chợt có một tia sét lớn ngay sát bờ biển kèm theo tiếng sấm vang trời. Khoảng vài giây sau, chúng tôi nhận được một cuộc gọi thông báo rằng ai đó đã bị sét đánh. Cậu bé bị sét đánh đang thở và vẫn tỉnh táo. Cậu chỉ bị một vết cháy nhỏ. Quả là kì lạ khi cậu bé này 13 tuổi và việc xảy ra đúng 13 giờ 13 phút vào thứ 6 ngày 13”.
Điều kinh ngạc nữa là xe cứu thương chở cậu bé cũng mang biển số 13.13. Thật may là cậu bé này vẫn sống sót.
Đây là sự trùng hợp khó tin nhất liên quan đến thứ 6 ngày 13.
Theo quan niệm của người phương Tây, thứ 6 là ngày xấu nhất trong tuần, còn ngày 13 là ngày xấu nhất tháng. Vì vậy khi hai điều đó kết hợp với nhau, thứ 6 ngày 13 đã tạo nên một nỗi sợ hãi lớn. Người ta thậm chí còn đặt hẳn cho hội chứng sợ thứ 6 ngày 13 là paraskevidekatriaphobia, trong đó paraskevi là thứ 6, dekatria là số 13 và phobia là nỗi sợ hãi (theo tiếng Hy Lạp).
Cau be 13 tuoi bi set danh luc 13 gio 13 phut thu 6 ngay 13
Có nhiều câu chuyện đáng sợ liên quan đến thứ 6 ngày 13. 
Ngoài cậu bé 13 tuổi bị sét đánh lúc 13 giờ 13 phút, trên thế giới có những câu chuyện được truyền tai nhau vào thứ 6 ngày 13 khiến cho ngày này trở nên đáng sợ hơn. Không biết do ngẫu nhiên hay thực sự xui xẻo mà có nhiều sự kiện không may đã xảy ra trong những ngày thứ 6 quỉ quái ấy.
13/10/1307: Các vị tướng dưới thời vua Philip IV của Pháp đã cho quân tàn phá nhà cửa của hàng ngàn lính Thập Tự Chinh. Nhiều người bị bắt và bỏ tù, trong đó hơn 100 người chết vì bị tra tấn dã man.
13/7/1984: Một sự kiện khá huyền bí liên quan đến hiện tượng thiên văn là Nhật thực. Nó từng bắt đầu xảy ra đúng vào thứ 6 ngày 13/7/1984 và 13/2/1987.
Tàu con thoi Apollo 13 của trung tâm vũ trụ NASA cất cánh vào lúc 13 giờ 13 phút và phát nổ vào ngày 13/4.
Con tàu HMS Friday của Anh xuất cảng vào thứ 6 ngày 13, tuyển chọn thủy thủ đoàn cũng vào ngày thứ 6, thuê một người tên Jim Friday làm chủ tàu. Kết quả là, sau chuyến đi đầu tiên vào thứ 6, con tàu không bao giờ trở lại nữa.
Vào ngày 13/3/1992 ở Thổ Nhĩ Kì đã xảy ra một trân động đất lớn đã lấy đi sinh mạng của hơn 2000 người và có khoảng 50.000 người đã mất nhà cửa. Đây được coi là một thiên tai mang đến thiệt hại nặng nề nhất của Thổ Nhĩ Kì trong những thập kỉ qua .
Ngày 13/10/1972, một chiếc máy bay đã rơi ở vùng Andes và những hành khách còn sống sót đã kể lại rằng họ đã phải ăn thịt người. Cụ thể hơn là ăn thịt những hành khách đã chết, để tồn tại trước khi được giải cứu 2 tháng sau đó.
Thứ 6 ngày 13/7/1951 tại Kansas những cơn mưa lớn đã làm cho nước sông ở đây đột ngột dâng cao. Như một kết quả tất yếu, nước sông dâng lên quá nhanh đã tạo thành một trong những cơn lũ lớn nhất trong lịch sử, được biết với cái tên “Great Flood”. Nó đã làm ngập hoàn toàn 2 triệu mẫu (tính theo đơn vị Anh) tại Kansas, giết chết 24 người và gây thiệt hại tới 760 triệu USD.
Ngày 13/8/1993: Royal Plaza Hotel từng là niềm tự hào của thành phố Nakhon Ratchasima ở Thái Lan, nhưng tất cả đã thay đổi vì một sơ suất của kỹ sư đã dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của tòa nhà. Không thể duy trì được trọng lượng của mình, cả kiển trúc đồ sộ đã rơi xuống mặt đất trong vòng vài giây và dẫn đến cái chết của 137 người và 227 người khác bị thương.
Theo Một Thế Giới

Bình luận(0)