Bi kịch của cô dâu bị cưỡng hiếp trong đêm tân hôn

Google News

Một cô dâu 18 tuổi đã bị một kẻ thầm thương trộm nhớ gần nhà cưỡng hiếp ngay trong đêm tân hôn.

Sự việc xảy ra tại làng Chhkues, tỉnh Prey Veng, phía nam Campuchia, Daily Mail đưa tin.
Sau khi đám cưới kết thúc, cô dâu đã lên giường đi ngủ trước còn chú rể vẫn ở ngoài nhà uống rượu với bạn bè.
Chhoen Chanseng đã bị bắt sau khi cô dâu hét toáng lên. 
Nhân cơ hội này, Chhoen Chanseng (18 tuổi), sống ngay sát nhà cô dâu, đã âm mưu thực hiện điều mà y từng ao ước bấy lâu nay.
Y lẻn vào phòng cưới, trèo lên giường với cô dâu sau khi thấy chú rể đã say mềm và ngủ gục luôn trên bàn.
Vì đèn tắt nên cô dâu (18 tuổi) tin rằng Changseng là chồng mình. Hai người đã ân ái với nhau rồi lăn ra ngủ.
Nạn nhân chỉ biết mình bị cưỡng hiếp cho tới khi tỉnh dậy và nhìn thấy một người đàn ông khác không phải là chú rể mới đang nằm bên cạnh.
Truyền thông địa phương đưa tin, Changseng đã bị bắt và có thể đối mặt với bản án lên tới 10 năm tù nếu bị kết tội.
"Nghi phạm thừa nhận từ lâu đã yêu thầm cô dâu nhưng vì gia đình nghèo khó nên không dám cầu hôn. Vào ngày cưới của nạn nhân, y đã để mắt tới không rời cặp vợ chồng mới cưới vì nhà y ở gần nhà cô dâu", Phó cảnh sát trưởng tỉnh Prey Veng, ông Pov Chivy nói.
Ông Chivy cũng cho biết gia đình cô dâu đã bắt Changseng ngay tại trận khi cô dâu hét lên.
"Nghi phạm cưỡng hiếp bị bắt ngay trong phòng của cô dâu trong tình trạng trần truồng", cảnh sát trưởng xã Sao Chantha, ông Kanh Chriech cho biết thêm.
Sau khi sự việc cưỡng hiếp cô gái xảy ra, gia đình nhà chồng của nạn nhân đã không chấp nhận cô là con dâu và muốn hủy đám cưới, theo người đứng đầu làng Chhkues.
Ông cũng cho biết nhà trai đang tìm cách đòi lại 1.400 USD (hơn 31 triệu đồng) tiền thách cưới đã đưa cho nhà gái.
Theo Sầm Hoa /Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)