Trai giang hồ bỏ vợ, gái quán bar xì ke cùng buôn "hàng trắng"

Những cuộc “truy hoan” không mệt mỏi của Nguyệt đã đẩy cô hội ngộ với Luân. Hai kẻ bám vào nhau, cùng buôn ma túy để có tiền ăn chơi.

Chàng trai chối bỏ vợ con đi buôn ma túy, cô gái nghiện ngập sống bám vào vũ trường, cặp đôi Lê Khánh Luân (còn gọi là Pha) và Võ Thị Như Nguyệt (cùng SN 1989, ngụ phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) không chỉ là nhân tình, mà còn cùng nhanh điều hành đường dây mua bán ma túy với hàng chục “chân rết” từ giữa năm 2013 đến khi vừa phải tra tay vào còng.
“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”
Luân thuộc diện “quý tử” trong gia đình có 3 chị em gái. Được cưng chiều lại ham chơi, Luân bỏ học sớm và đi làm nhiều nghề khác nhau để kiếm tiền tiêu xài bản thân. Năm 2010, Luân quen một nữ sinh viên rồi “ăn cơm trước kẻng”, có thai. Không thể trốn trách nhiệm, Luân cưới vợ và được cha mẹ đôi bên thuê địa điểm, cho mở quán kinh doanh cà phê.
Đối tượng Võ Thị Như Nguyệt.
 Đối tượng Võ Thị Như Nguyệt. 
Chấm dứt cuộc sống mưu sinh lang bạt, lại có được “cần câu cơm” ổn định nhưng Luân vẫn bỏ mặc vợ con, phó hết công việc làm ăn cho người nhà… còn bản thân chỉ chăm chăm ăn chơi, la cà quán xá cùng nhóm bạn. Thông qua các mối quan hệ, Luân được hút thử ma túy rồi nghiện lúc nào không hay. Về sau, để thỏa mãn nhu cầu bản thân, Luân buôn bán chính thứ bột trắng mà bản thân đang nghiện.
Khoảng thời gian từ năm 2013 đến khi bị bắt, Luân đã được giới “chích hút” Đà Nẵng biết đến như một kẻ chuyên “bỏ sỉ” ma túy cho các đại lý. Ngoài “buôn bán” Luân còn làm khách quen, thường xuyên lui tới các tụ điểm ăn chơi của TP.Đà Nẵng và có quan hệ mật thiết với một số nữ nhân viên, vũ nữ, các “anh chị” có số má bảo kê cho các vũ trường, quán bar dọc hai bên bờ sông Hàn.
Tại đây, Luân gặp được Võ Thị Như Nguyệt (SN 1989, ngụ phường Thanh Bình, quận Hải Châu). Lý lịch cô gái này như sau: Trước khi đến với Luân, Nguyệt làm nghề phục vụ ở các quán bar. Dần dà Nguyệt bị đồng nghiệp “đầu độc” cho nếm cảm giác “tơ lơ mơ” của “hàng trắng”. Năm 2012, Nguyệt đã mang hai tiền sự xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, và tập trung cai nghiện tại Trung tâm 05-06.
Ra khỏi trại, Nguyệt đi làm lại nghề cũ và nhanh chóng tái nghiện. Để có “chỗ đứng” và giúp mình thỏa cơn nghiện, Nguyệt thường cặp bồ với các đối tượng có tiếng tăm trong giới giang hồ, đặc biệt giới buôn “hàng trắng” trên địa bàn Đà Nẵng. Những cuộc “truy hoan” không mệt mỏi của Nguyệt đã đẩy cô hội ngộ thêm với Luân. Với đủ ngón nghề lả lơi học được, Nguyệt đã khiến Luân cảm thấy “tâm đầu ý hợp”.
“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, cặp đôi thừa kinh nghiệm cũng như thủ đoạn để hoạt động trong nghề buôn bán ma túy. Thấy việc “bỏ sỉ” không lời như bán lẻ nên cả 2 chọn thuê nhà nghỉ, khách sạn để phân chia nguồn hàng mua được, rồi tổ chức bán lẻ cho con nghiện. Ban đầu, cả 2 lấy ít, khi tiêu thụ hết mới quay vòng trở lại, thường thay đổi chỗ ở và địa bàn hoạt động
Để qua mặt cảnh sát, Luân tuyển rất nhiều “chân rết” đều thuộc đối tượng nghiện ngập. Có lúc, “lính” của Luân lên đến cả trăm, làm theo kiểu thời vụ, rất khó bị công an để mắt, bắt quả tang. Luân trả công bằng ma túy rất sòng phẳng, thậm chí phương thức này còn được “người lao động” ưa chuộng. Sự gian xảo của Luân cộng thêm kinh nghiệm của Nguyệt từng phục vụ ở các quán bar, chúng nhanh chóng nắm bắt mọi nhu cầu “ăn hàng trắng” của giới ăn chơi. 
Không những đưa “chân rết” đi bán ma túy cho con nghiện trên các địa bàn các quận, huyện… Luân và Nguyệt còn đích thân mở rộng các mối cung cấp hàng lẻ thuốc lắc, ma túy đá thông qua một số nữ tiếp viên và gái nhảy tại các vũ trường.
Bắt “chân rết”, cô lập đối tượng chính
Giữa năm 2013, qua công tác nắm tình hình cũng như thông tin từ người dân cung cấp, lực lượng PC47 Công an Đà Nẵng đã phát hiện và đưa Luân vào diện quản lý. Trong suốt thời gian theo dõi, bám sát đối tượng, các trinh sát đều chung nhận định, Luân có thủ đoạn hết sức tinh vi; thường xuyên thay đổi cách thức giao nhận tiền, hàng, chỗ ở…gây rất nhiều khó khăn cho cảnh sát. 
Có thời điểm PC47 phải thông báo hành tung cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của Luân đến các lực lượng phòng chống ma túy quận, huyện và Bộ đội biên phòng, nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp điều tra.
“Ông trùm” Luân không chỉ rủ người tình, mà còn nhẫn tâm kéo chị gái vào đường dây mua bán “cái chết trắng”.
 “Ông trùm” Luân không chỉ rủ người tình, mà còn nhẫn tâm kéo chị gái vào đường dây mua bán “cái chết trắng”.
Từ tháng 2/2014, cảnh sát nhận thấy Luân có dấu hiệu mở rộng địa bàn, tăng cường hoạt động mạnh hơn. Với Nguyệt, Luân cho người tình ăn mặc sang trọng, trang điểm bắt mắt rồi nhét ma túy vào ngực để đi bán. Nhìn ngoài thấy “vòng một” lớn bất thường, ai cũng tưởng đó là một “chân dài ngực silicon”.
Nhẫn tâm hơn, Luân còn kéo thêm chị gái của mình tên Lê Khánh Niệm Từ (SN 1984, mở quán bán cà phê tại nhà) cùng tham gia, nhằm khép kín đường dây. Thường ngày Luân tìm nguồn hàng, lôi kéo con nghiện về mua hàng, còn nhiệm vụ giao hàng được chuyển qua cho người tình hoặc chị gái và các “chân rết” khác...
Từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6/2014, Công an các quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà…(Đà Nẵng) bắt một loạt các “chân rết” của Luân như Phan Võ Hiếu (SN 1988, quận Cẩm Lệ), Nguyễn Trọng Huy (SN 1976, ngụ quận Sơn Trà), Phan Minh (SN 1980, ngụ quận Thanh Khê)… 
Hành động trên không ngoài mục đích nhằm cô lập, buộc Luân phải “nóng ruột”, xuất đầu lộ diện. Tiếp tục, ngày 8/6, PC47 thành lập Ban chuyên án để đấu tranh với đường dây ma túy này. Lưới đã buông, chỉ còn chờ đúng thời gian đối tượng vừa nhập về một lượng hàng lớn, đích thân đối tượng đi giao dịch, Ban chuyên án sẽ quyết định cất vó.
Khoảng 22h30 ngày 12/6, khi Luân đang trao đổi ma túy tại một địa điểm trên đường Ông Ích Khiêm (phương Thanh Bình), cảnh sát bất ngờ ập đến bắt quả tang. Tang vật thu giữ khoảng 4,5g ma túy dạng “đá”, 1 xe máy, 3 ĐTDĐ, 7,5 triệu đồng. 
Vài tiếng đồng hồ sau, 1h50’ rạng sáng 13/6, một tổ trinh sát khác bám theo Nguyệt được lệnh tấn công và bắt quả tang cô gái này đang bán ma túy cho con nghiện phường Tân Chính (quận Thanh Khê). Qua khám xét người, cô gái có số đo “vòng một” lớn bất thường mới lộ một lượng lớn ma túy khoảng 20,5g, 11 viên thuốc lắc bên trong áo ngực. 
Cảnh sát cũng thu giữ 1 cân điện tử, 1 xe máy, 2 điện thoại, 14 triệu đồng và một số dụng cụ phân chia, mua bán trái phép chất ma túy Nguyệt mang theo. Mở rộng điều tra, Ban chuyên án ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Khánh Niệm Từ; bắt, xử lý hành chính 6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy đã nhiều lần mua ma túy của Luân và Nguyệt.
Một lãnh đạo PC47 cho biết, vụ án tóm tắt có thể thấy ngắn gọn như vậy, nhưng thực sự, để phá thành công đường dây ma túy của Luân là nỗ lực không nhỏ của lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy. Các trinh sát đã phải mất hàng năm trời lần theo dấu, “ăn đường ngủ bụi”… chờ ngày “hốt gọn” băng nhóm ma túy. Hiện cảnh sát đang gấp rút hoàn tất các thủ tục khởi tố các đối tượng theo luật định.

Vào lãnh địa của trùm ma túy “Tàng Keangnam“

Người lạ hầu như không ai dám bước chân vào bản Lũng Xá (xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La), nơi Tráng A Tàng (SN 1982) – trùm ma túy vừa bị bắt giữ.

Bản Lũng Xá (xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La), nơi trùm ma túy Tráng A Tàng vừa bị bắt giữ, nằm cách quốc lộ 6 chừng 5km, lọt thỏm giữa đại ngàn núi rừng. Cái tên "Tàng Keangnam" hay "Tàng Đô-la" đột ngột được cả nước biết đến khi hắn bị bắt quả tang vận chuyển ma túy.
 Bản Lũng Xá (xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La), nơi trùm ma túy Tráng A Tàng vừa bị bắt giữ, nằm cách quốc lộ 6 chừng 5km, lọt thỏm giữa đại ngàn núi rừng. Cái tên "Tàng Keangnam" hay "Tàng Đô-la" đột ngột được cả nước biết đến khi hắn bị bắt quả tang vận chuyển ma túy. 
Con đường độc đạo vào bản, lởm chởm đá, đất dễ sạt lở.
 Con đường độc đạo vào bản, lởm chởm đá, đất dễ sạt lở. 
 
Bản Lũng Xá nằm tách biệt trong rừng, cách biên giới Việt – Lào khoảng 20km.
 Bản Lũng Xá nằm tách biệt trong rừng, cách biên giới Việt – Lào khoảng 20km.
Đây là một trong những điểm nóng nhất về mua bán ma túy của xã Lóng Luông. Nhiều trùm ma túy sinh ra và lớn lên ở đây, trong đó có Tráng A Tàng.
 Đây là một trong những điểm nóng nhất về mua bán ma túy của xã Lóng Luông. Nhiều trùm ma túy sinh ra và lớn lên ở đây, trong đó có Tráng A Tàng.
Nhà Tàng nhiều đời mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy. Từ nhỏ, Tàng đã bị ảnh hưởng. Mỗi ngày không kiếm được vài trăm triệu là Tàng không yên. Có tiền, Tàng mua sắm ô tô, xây nhà lầu, khách sạn, biệt thự.
 Nhà Tàng nhiều đời mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy. Từ nhỏ, Tàng đã bị ảnh hưởng. Mỗi ngày không kiếm được vài trăm triệu là Tàng không yên. Có tiền, Tàng mua sắm ô tô, xây nhà lầu, khách sạn, biệt thự.
Tàng có một khách sạn 7 tầng ở trung tâm thị trấn Nông trường Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đang xây dựng. Tàng từng tuyên bố sẽ biến tòa nhà này thành khách sạn sang trọng nhất nhì tỉnh. Tòa nhà này được ví như Keangnam ở vùng núi phía Bắc.
 Tàng có một khách sạn 7 tầng ở trung tâm thị trấn Nông trường Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đang xây dựng. Tàng từng tuyên bố sẽ biến tòa nhà này thành khách sạn sang trọng nhất nhì tỉnh. Tòa nhà này được ví như Keangnam ở vùng núi phía Bắc.
Ngoài ra, Tàng còn có căn nhà ba tầng khang trang ở tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu. Đây là nơi vợ con Tàng hay ở. Tàng có 1 vợ cả, sinh được 3 con trai. Ngoài ra, Tàng có 4-5 vợ lẽ.
 Ngoài ra, Tàng còn có căn nhà ba tầng khang trang ở tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu. Đây là nơi vợ con Tàng hay ở. Tàng có 1 vợ cả, sinh được 3 con trai. Ngoài ra, Tàng có 4-5 vợ lẽ.
Nhà của Tàng được lắp đặt hệ thống camera an ninh khắp nơi.
 Nhà của Tàng được lắp đặt hệ thống camera an ninh khắp nơi.
Ngoài ra, Tàng còn có mấy căn hộ bạc tỉ ở tòa nhà cao nhất Việt Nam - Keangnam (Hà Nội). Tàng cũng mua thêm nhà liền kề và đã chuyển khẩu về khu vực quận Hà Đông, Hà Nội.
 Ngoài ra, Tàng còn có mấy căn hộ bạc tỉ ở tòa nhà cao nhất Việt Nam - Keangnam (Hà Nội). Tàng cũng mua thêm nhà liền kề và đã chuyển khẩu về khu vực quận Hà Đông, Hà Nội.
Cuộc đời đang phất lên tưng bừng thì ngày 26/7, “siêu trùm” trong giới buôn ma túy vùng biên - Tráng A Tàng cùng vợ và đồng bọn đã bị lực lượng nghiệp vụ, Bộ Công an, bắt giữ khi trực tiếp vận chuyển 265 bánh heroin, trị giá khoảng 40 tỷ đồng.
 Cuộc đời đang phất lên tưng bừng thì ngày 26/7, “siêu trùm” trong giới buôn ma túy vùng biên - Tráng A Tàng cùng vợ và đồng bọn đã bị lực lượng nghiệp vụ, Bộ Công an, bắt giữ khi trực tiếp vận chuyển 265 bánh heroin, trị giá khoảng 40 tỷ đồng.
Việc tậu những chiếc xe hơi đắt tiền đối với Tàng quá đơn giản. Từ nhỏ Tàng đã từng bảo, nếu đường vào nhà Tàng đẹp như quốc lộ 6 ngoài kia thì Tàng sẽ mua sắm đủ các loại ô tô xịn.
 Việc tậu những chiếc xe hơi đắt tiền đối với Tàng quá đơn giản. Từ nhỏ Tàng đã từng bảo, nếu đường vào nhà Tàng đẹp như quốc lộ 6 ngoài kia thì Tàng sẽ mua sắm đủ các loại ô tô xịn. 
 

Sự thật bất ngờ vụ xác chết trôi sông trói 2 chân

Xác chết trôi vào xưởng đóng tàu, người dân hoảng hốt phát hiện hai chân nạn nhân bị trói chặt, ngón áp út bàn tay trái mất hai đốt.

Những ngày sau đó, dư luận đồn thổi rằng, xác chết trên là hậu quả của một vụ thanh toán đẫm máu rồi phi tang xác. Bên cạnh đó, một số khác nghe được câu chuyện, thêm thắt nhiều tình tiết khiến vụ án ngày càng trở nên rùng rợn, gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên, đến chiều 28/7, sự thật về xác chết trên đã được giải mã.

Rùng rợn những lời đồn giết người, phi tang

Vào khoảng 14h15 chiều 27/7, các công nhân xưởng đóng tàu Thanh Hiểu (xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đang làm việc thì bất ngờ thấy vật gì lấp ló trên mặt nước đang dạt vào bờ. Do tò mò, các công nhân này liền bỏ dở công việc đi ra xem thì hoảng hốt phát hiện một xác chết đang nằm sấp dưới nước. Nghi vấn có người chết, các công nhân này liền vội hô hoán người dân địa phương và gọi điện báo tin cho Công an xã Bình Đức.

Nghe tiếng hô hoán, nhiều người dân địa phương hiếu kỳ kéo đến xem xác chết. Khi tiến đến gần quan sát, tất cả hoảng hốt thấy chân nạn nhân bị trói chặt bằng dây dù. Một đầu dây được buộc chặt vào một miếng xốp nổi trên mặt nước. Quan sát kỹ hơn, người dân phát hiện ngón áp út của bàn tay trái bị mất hai đốt. Trong khi người dân đang hiếu kỳ quan sát xác chết thì Công an xã Bình Đức nhanh chóng phong tỏa hiện trường, chờ cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đến tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc. Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết, nạn nhân tử vong được xác định là nam giới, khoảng 25 tuổi, mặc áo sơ mi màu trắng, quần jean màu xanh, trong túi quần có 10 ngàn đồng. Mặc dù tìm kiếm khắp người và khu vực phát hiện nạn nhân, cơ quan CSĐT vẫn không thu được giấy tờ tùy thân.

Cơ quan CSĐT tác nghiệp tại hiện trường.
Cơ quan CSĐT tác nghiệp tại hiện trường. 
Sau khi kết thúc công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan CSĐT liền đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để chờ xác định danh tính và thông tin thân nhân. Cũng chính từ lúc này, dư luận người dân địa phương bắt đầu đồn đoán cho rằng, xác chết vừa được tìm thấy là nạn nhân của một vụ án giết người. Bà N.T.T. (ngụ gần khu vực xưởng đóng tàu Thanh Hiểu) cho biết: “Nhìn những dấu vết bên ngoài của xác chết, tôi nhận ra đây là một vụ án mạng. Bởi, không lý gì hai chân của nạn nhân bị trói chặt, lại còn cột chặt vào một miếng xốp. Ý định của hung thủ là muốn miếng xốp này giúp cho nạn nhân nổi lên mặt nước và trôi xa khỏi hiện trường gây án”.

Đồng tình với ý kiến của bà T., một số người dân khác cũng cho rằng đây là một vụ án giết người rồi vứt xác phi tang. Việc ngón áp út của bàn tay trái bị mất hai đốt là minh chứng để chứng minh vụ việc đó. Trong số người dân này, có một người lại chú ý đến chi tiết trong túi nạn nhân chỉ còn lại 10 ngàn đồng và cho rằng, đây là một vụ án giết người cướp tài sản, rồi mới phi tang xác?!

Ai đã trói chân và buộc miếng xốp vào thi thể nạn nhân?

Như vậy, kể từ khi phát hiện xác chết, những tin đồn thổi liên tục được lan truyền. Những thông tin trên chưa rõ thực hư thế nào nhưng khiến dư luận hoang mang, sợ hãi. Trước thực tế này, cơ quan CSĐT đặt quyết tâm phải xác định được danh tính của xác chết. Từ đó, cơ quan CSĐT truy tìm nguyên nhân khiến nạn nhân chết thảm như vậy.

Để thuận tiện cho công tác điều tra, cơ quan CSĐT công bố rộng rãi thông tin về việc có một xác chết với đặc điểm nhận dạng như trên xuất hiện tại khu vực xưởng đóng tàu Thanh Hiểu. Chỉ một thời gian ngắn sau, cơ quan CSĐT xác định được danh tính của nạn nhân. Theo đó, vào chiều 28/7, một vài người dân đến trụ sở cơ quan CSĐT xin được nhận dạng xác chết, vì người thân của họ là anh V.T.M. (35 tuổi, ngụ ấp 1, xã Trung An, TP. Mỹ Tho) đã mất tích từ ngày 25/7 đến nay. Qua nhận dạng, người thân bàng hoàng khi nhận ra xác chết chính là anh M.. Làm việc với cơ quan CSĐT, người thân anh M. cho biết, vào thời điểm ngày 25/7, anh M. buồn chuyện gia đình nên có nhiều hành động bất thường. Gia đình nghi có chuyện chẳng lành xảy ra nên động viên, khuyên răn anh M. rất nhiều. Tuy nhiên, lợi dụng thời điểm gia đình không để ý, anh M. bỏ đi đâu không rõ lý do. Sau đó, gia đình kêu nhiều người thân khác tỏa ra đi tìm anh M. nhưng không thấy.

Đến chiều 27/7, một người thân trong gia đình bất ngờ nhận được một tin nhắn với nội dung: “Đến cầu Rạch Miễu (cây cầu nằm trên QL60 nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre) lấy xe về...”. Ngay lập tức, gia đình anh M. liền tức tốc có mặt tại cầu Rạch Miễu. Đúng như nội dung tin nhắn của anh M., gia đình thấy chiếc xe được để ngay bên cầu.

Người dân địa phương xôn xao bàn tán về cái chết bất thường.
Người dân địa phương xôn xao bàn tán về cái chết bất thường.
Nhiều người dân có mặt tại hiện trường cho biết trước đó, họ có thấy một nam thanh niên mặt thất thần, đứng trên cầu. Do không nghĩ nam thanh niên này có ý định tự tử nên người dân không chú ý đến. Chỉ đến khi nghe một tiềng ùm dưới nước, người dân địa phương chạy đến thì thấy nam thanh niên chìm sâu dưới nước. Do cầu cao, nước khu vực sông này dâng khá cao nên không một ai dám nhảy xuống để lặn tìm nạn nhân.

Sau khi xác định anh M. nhảy cầu tự tử, gia đình anh M. báo tin cho cơ quan công an địa phương thực hiện việc tìm thi thể người xấu số. Khi gia đình cùng cơ quan chức năng thực hiện công tác truy tìm thì nhận được tin cơ quan CSĐT vừa phát hiện một xác chết có nhiều đặc điểm nhận dạng giống anh M. nên tìm đến.

Một người thân của anh M. cho biết: “Anh M. là người khá nhạy cảm, nên sống tình cảm. Mỗi khi gặp chuyện gì buồn là anh M. như người mất hồn. Chuyện vừa xảy ra với anh M. cũng không có gì lớn, chỉ là mâu thuẫn thường thấy trong mọi gia đình. Việc anh M. tìm đến cái chết thảm bằng cách tự tử khiến gia đình bàng hoàng, đau xót”.

Trước hàng loạt nghi vấn về cái chết của anh M., đại diện phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Tiền Giang) cho biết, ngay khi nhận được báo cáo của cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang liền phân công PC45 vào cuộc phối hợp điều tra. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra, PC45 xác định, sợi dây dù cột chân nạn nhân là do người dân đò trên sông Tiền phát hiện xác anh M. nổi buộc vào.

Do đặc thù công việc sông nước, kiêng kỵ khi gặp xác chết nên những người dân đò này lấy dây dù buộc chân nạn nhân vào miếng xốp cho nổi trên mặt nước, chờ người khác tìm thấy. Sau đó, những người dân đò này bỏ đi mà không trình báo cho cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, việc ngón tay áp út của anh M. bị mất hai đốt được xác định là bị mất từ trước thời điểm nạn nhân tự tử.

Bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân mai táng

Chiều 28/7, đại diện phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Tiền Giang) cho biết: “Sau khi xác định được thân nhân của anh M., cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành bàn giao thi thể người xấu số cho thân nhân tổ chức mai táng. Thông tin điều tra mới nhất cũng chính thức dập tắt những thông tin đồn thổi, vô căn cứ của người dân”.

“Người ngoài hành tinh” vừa ghé thăm Hà Nội?

(Kiến Thức) - Bức ảnh được cho là "người ngoài hành tinh" do một thanh niên chụp được ở phố Lương Ngọc Quyến (Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Bức ảnh kỳ lạ
Trung tuần tháng 7, anh Trịnh Văn Thùy sinh năm 1978 trú tại Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội) là độc giả của báo có gửi đến tòa soạn một bức thư ngắn gọn về việc vô tình chụp được một sinh vật lạ mà anh cho rằng có thể là người ngoài Trái Đất. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới